Từ ngày 2 đến 5-10, Đồn Biên phòng Long Khốt (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương, trường học và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Trung thu biên cương - mang yêu thương đến từng em nhỏ” với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Tại các trường học, điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh Tây Ninh, các em nhỏ được tham gia múa lân, rước đèn, biểu diễn văn nghệ, chơi trò chơi dân gian.
Gần 1.000 phần quà Trung thu trị giá gần 100 triệu đồng gồm bánh kẹo, lồng đèn và tập vở đã được trao tặng các em thiếu nhi.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt cùng đoàn viên thanh niên chuẩn bị quà Trung thu tặng thiếu nhi.

Trao quà Trung thu tặng học sinh Trường Mầm non Thái Bình Trung (xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh).
Em Nguyễn Ngọc Thùy Linh, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Thái Bình Trung phấn khởi bày tỏ: “Trung thu này em rất vui vì được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Em cảm ơn các chú bộ đội biên phòng đã tổ chức ngày hội thật nhiều ý nghĩa. Em sẽ cố gắng học thật giỏi”.

Các hoạt động vui Tết Trung thu được tổ chức sôi nổi ở Trường THCS Vĩnh Trị (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh).
Với cô trò Trường Mầm non Thái Bình Trung, dịp này rất phấn khởi khi được đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi, đón Tết Trung thu.
Cô giáo Phạm Thị Thu Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Bình Trung cho biết: “Nhà trường chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí và giúp đỡ của đơn vị, lãnh đạo địa phương và các tổ chức thiện nguyện. Nhờ đó, các em học sinh được đón Tết Trung thu vui vẻ, đủ đầy và ấm áp”.

Ngày hội “Giấc mơ đêm rằm” được tổ chức tại Trường THCS Thái Bình Trung (xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh).
Khẳng định ý nghĩa của các hoạt động, Trung tá Đỗ Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Khốt cho biết: “Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi là sự quan tâm chăm lo thế hệ măng non, là trách nhiệm, tình cảm của Bộ đội Biên phòng. Đây là dịp gắn kết tình quân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc”.
Tin, ảnh: NGUYỄN THẾ
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.
Tối 4-10, tại Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại dịch vụ QMCĐ-SBL Việt Nam, Công ty cổ phần Thực phẩm SUN DO, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) chi nhánh Nam Khánh Hòa và khách sạn Navy Hotel tổ chức chương trình Tết Trung thu “Vầng trăng cho em”.
Trong căn nhà nhỏ ở làng Bá Dương Nội (xã Ô Diên, TP Hà Nội) của ông Nguyễn Văn Tý, những món đồ chơi Trung thu xưa như ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, đèn kéo quân, diều sáo... được bài trí khắp nơi. Ở tuổi 67, ông Tý vẫn miệt mài mỗi mùa Trung thu với tre, nứa, giấy dó, hồ dán để giữ gìn nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống.
Trong không khí Trung thu rộn ràng trên khắp mọi miền Tổ quốc, tối 4-10, tại các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cùng chính quyền Đặc khu Trường Sa tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận