QĐND - Chúng tôi đến Bệnh xá Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4 vào một ngày cuối tuần. Mặc dù mới đầu giờ sáng nhưng tại các phòng khám bệnh đã khá đông bệnh nhân...
Trò chuyện với chị Hà Thị Huệ, 29 tuổi, quê xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đang ôm con với đôi mắt lo lắng, chị chia sẻ: "Chồng tôi đi làm thuê ở Hà Nội, con bị viêm phế quản mãn tính, mỗi lần thay đổi thời tiết là cháu lại ho, sốt, khó thở. Gia đình đưa cháu đi điều trị nhiều nơi, nhưng uống hết thuốc là bệnh lại tái phát. Được mọi người giới thiệu, lần này tôi đưa con tới đây để khám và điều trị".
Gần trưa, Đại úy, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hùng, Bệnh xá trưởng mới tạm dừng công việc để trò chuyện cùng chúng tôi. Anh bộc bạch: “Những năm qua, cùng với chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Bệnh xá Trung đoàn 3 còn làm tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn đóng quân. Với quan điểm hết lòng vì người bệnh nên đội ngũ cán bộ, y sĩ, bác sĩ của đơn vị luôn được người dân tin tưởng. Được nhân dân tin yêu, chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ".
Bà Lê Thị Lương, 59 tuổi, quê xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Các y sĩ, bác sĩ ở đây nhiệt tình, chu đáo và tốt bụng lắm. Tôi bị đau bụng gần hai tháng nay, đi khám nhiều nơi nhưng chưa dứt cơn đau. Nghe mọi người giới thiệu địa chỉ này, mặc dù nhà cách bệnh xá gần 50km nhưng tôi vẫn tìm đến. Qua một tuần điều trị, đến nay bệnh tình của tôi đã đỡ phần nào".

Mặc dù đóng quân xa sở chỉ huy sư đoàn, các đơn vị phân tán, lực lượng mỏng, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, nhất trí trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, nâng cao trình độ nên đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo được niềm tin với nhân dân trên địa bàn. Bình quân mỗi tháng có khoảng từ 50 đến 70 bệnh nhân trên địa bàn đến khám, điều trị tại bệnh xá; tỷ lệ khỏi bệnh đạt hơn 85%.
Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận