QĐND - Cuối tháng 4-2016, bệnh nhân La Thị Hiền, 12 tuổi, người dân tộc Cao Lan, trú tại xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được người nhà đưa đến Bệnh viện Quân y 109 (Quân khu 2) trong tình trạng nguy kịch.
Qua siêu âm cho thấy cháu bị vỡ lá lách, xuất hiện nhiều dịch trong ổ bụng. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiếp tục phát hiện trong ổ bụng của cháu có khoảng 700ml máu đọng, lách bị vỡ, phải cắt bỏ để bảo toàn tính mạng. Lúc này, bệnh nhân bắt đầu rơi vào tình trạng nguy kịch do thiếu máu cấp. Tuy nhiên, theo kết quả xét nghiệm, bệnh nhân Hiền có nhóm máu A, thuộc nhóm máu hiếm, trong khi lượng máu dự trữ của bệnh viện không còn loại máu này, người nhà bệnh nhân và các y sĩ, bác sĩ trong kíp trực tại Khoa B2, Bệnh viện Quân y 109 cũng không có ai cùng nhóm máu với cháu Hiền. Ban giám đốc bệnh viện đã chủ động liên hệ với một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để hỗ trợ, nhưng cũng không có kết quả, trong khi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngày càng trầm trọng.

Mặc dù đang nghỉ ở nhà, nhưng khi biết thông tin trên, Trung úy QNCN Hồ Xuân Thọ, cử nhân điều dưỡng, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Quân y 109 đã nhanh chóng vào bệnh viện hiến một đơn vị máu. Nhờ được tiếp máu kịp thời và được các y sĩ, bác sĩ của bệnh viện tiến hành điều trị tích cực, truyền đạm và các loại dịch thay thế, dịch nuôi dưỡng… sau một thời gian, sức khỏe bệnh nhân Hiền đã bình phục và dần ổn định. Trước nghĩa cử cao đẹp của Trung úy QNCN Hồ Xuân Thọ, chị Nguyễn Thị Thu, mẹ của cháu Hiền cảm động nói trong nước mắt: “Gia đình tôi rất biết ơn sự tận tình của các y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 109, đặc biệt là của điều dưỡng viên Hồ Xuân Thọ, nếu không con gái tôi khó qua khỏi. Các bác sĩ bộ đội đã sinh ra cháu lần thứ hai…”.
Khi được hỏi về nghĩa cử hiến máu, Trung úy QNCN Hồ Xuân Thọ cho biết: “Ngay sau khi biết được thông tin và tình huống nguy cấp của cháu bé, tôi vội vào ngay bệnh viện để hiến máu. Tôi rất vui khi đã góp phần mang lại sự sống cho người bệnh”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, sau khi vào bộ đội và năm 2003 thi đỗ vào Trường Trung cấp Quân y 1, Học viện Quân y, trong thời gian học tập tại trường, Hồ Xuân Thọ thường xuyên cùng đồng đội tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện do nhà trường phát động. Theo anh, đó vừa là lương tâm, trách nhiệm của người thầy thuốc, vừa là việc làm thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.
Thượng tá Phạm Minh Phú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện Quân y 109 cho biết, trước hành động đẹp của điều dưỡng viên Hồ Xuân Thọ, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện đã quyết định khen thưởng đột xuất, đồng thời phát động phong trào thi đua, học tập tấm gương hết lòng vì sức khỏe nhân dân của đồng chí Hồ Xuân Thọ và kíp trực cấp cứu bệnh nhân La Thị Hiền.
Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận