QĐND - Đến Bệnh viện Quân y 109 (Quân khu 2), ít người biết đến một đơn vị nằm biệt lập cuối bệnh viện, nhưng là chủ công trong tiếp nhận, khám và điều trị cho những người mắc các bệnh về truyền nhiễm, đồng thời tham gia tích cực vào nhiệm vụ phòng chống bệnh dịch nguy hiểm, đó là Khoa Truyền nhiễm...
Chúng tôi đến khoa khi đang có không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp; nhiều bệnh nhân đến đây bị nhiễm vi-rút cúm, đau họng, viêm xoang, sốt rét, hen xuyễn, ho khan kéo dài; một số cháu nhỏ bị đau mắt hoặc bị bệnh viêm da, mẩn ngứa khắp người…Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Viết Nghĩa, Chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm cho biết: Công việc của khoa những ngày này bận rộn cả ngày lẫn đêm. Cùng với đó, trong quá trình khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân, người thầy thuốc khó tránh khỏi việc bị nhiễm vi-rút từ người bệnh mà mình thường xuyên tiếp xúc. Tuy nhiên, chúng tôi xác định, đã gắn bó với nghề này thì không được nề hà bất cứ việc gì.

Trong năm qua, có 3 bệnh nhân (2 nam, 1 nữ) được chuyển đến khoa trong tình trạng sốt ly bì, rối loạn tiêu hóa kéo dài. Sau một ngày điều trị và xét nghiệm, các thầy thuốc kết luận, cả 3 trường hợp đều mắc căn bệnh AIDS. Thế mới biết, hằng ngày, hằng giờ, bao nguy hiểm luôn rình rập những người thầy thuốc nơi đây. Tuy nhiên, các thầy thuốc vẫn luôn xác định tốt nhiệm vụ, gắn bó với nghề. Nghe tâm tình của các thầy thuốc trong khoa, chúng tôi thêm hiểu rằng, các thầy thuốc luôn phấn đấu tập trung điều trị sao cho người bệnh sớm bình phục, với thái độ ứng xử văn minh, phục vụ tận tình, chu đáo. Thượng tá, chủ nhiệm khoa Trần Viết Nghĩa tâm sự: “Làm nghề y rất cần phải có cái tâm với nghề và với cộng đồng. Nhiều lúc con ốm, vợ đau, chúng tôi không được ở nhà để chăm sóc, mà vẫn vào viện để chăm sóc người bệnh. Đó là trách nhiệm và đức hy sinh cần có của người thầy thuốc!”.
Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận