Thứ Năm, 21/02/2019, 15:31

    Lễ hội Xuân hồng - Niềm mong đợi của người bệnh

    QĐND Online - Năm 2019 là năm thứ 12 Lễ hội Xuân hồng - ngày hội hiến máu lớn nhất trong năm được tổ chức. Qua 12 năm tổ chức, có thể thấy quan niệm về hiến máu tình nguyện đã thay đổi và Lễ hội Xuân hồng đã trở thành niềm mong đợi của người bệnh sau dịp Tết Nguyên đán.

    Thay đổi quan niệm về hiến máu tình nguyện

    Quay trở lại hơn 10 năm về trước, khi đó phong trào hiến máu tình nguyện sau hơn 10 năm phát động đã có những bước phát triển nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là sau những ngày nghỉ Tết, các hoạt động hiến máu bị ngưng trệ, thêm vào đó nhiều người dân e ngại việc trao đi dòng máu đỏ thì có thể sẽ mất đi may mắn đầu năm. Kho máu gần như cạn kiệt, các y, bác sĩ lại đối mặt với nỗi lo thiếu máu điều trị, còn người bệnh phải chờ đợi nhiều ngày mới được truyền máu.

    No image available

    Nhưng sau 25 năm phong trào hiến máu tình nguyện được phát động và 12 năm liên tục tổ chức Lễ hội Xuân hồng, quan niệm đó đã thay đổi hoàn toàn. Người dân không những không còn tâm lý e ngại hiến máu sẽ làm mất đi may mắn trong dịp năm mới mà còn hiến máu với suy nghĩ: năm mới làm việc tốt, cả năm sẽ an lành.

    Sự thay đổi đó thể hiện rất rõ ở số đơn vị máu được tiếp nhận tại Lễ hội Xuân hồng lần thứ I - 2018 là 2.610 đơn vị nhưng đến Lễ hội Xuân hồng lần thứ X - 2017 đã lên tới 9.336 đơn vị (gấp gần 4 lần).

    No image available

    Lễ hội Xuân hồng đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong hàng nghìn Lễ hội được tổ chức đầu năm trên cả nước, lễ hội mà những người đến tham gia không cầu xin điều gì cho mình mà chỉ cho đi, đem sức khỏe và may mắn đến với người bệnh. Lễ hội Xuân hồng không chỉ dừng lại ở Thủ đô Hà Nội mà đã lan tỏa đến nhiều tỉnh thành, đẩy lùi vấn đề thiếu máu điều trị trên cả nước.

    Niềm mong đợi của người bệnh

    Là một người bệnh tan máu bẩm sinh đi điều trị từ khi mới 4 tháng tuổi và đã được nhận hơn 300 đơn vị máu, hơn ai hết, anh Đỗ Hải Châu (30 tuổi, quê ở Hà Nội) cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt từ khi Lễ hội Xuân hồng được tổ chức.

    No image available

    Anh vẫn còn nhớ trước đây cứ sau mỗi dịp Tết là những người bệnh tan máu bẩm sinh hầu như không có máu để truyền. Nhiều người phải đợi một tuần, thậm chí có người phải đợi gần một tháng mới được truyền máu. Thêm một ngày chờ đợi thì những người bệnh như anh càng thấp thỏm, lo âu hơn, cả sức khỏe và tinh thần đều xuống dốc.

    No image available

    "Từ khi có Lễ hội Xuân hồng thì nguồn máu sau Tết Nguyên đán rất dồi dào, chúng tôi không còn phải thấp thỏm, lo âu không biết bao giờ mới có máu để truyền. Cũng nhờ đó mà tinh thần hiến máu của nhiều người dân được nhân rộng, tâm lý sợ hiến máu của nhiều người không còn nữa”, anh Đỗ Hải Châu chia sẻ.

    Từ năm 2008 đến nay, năm nào những người bệnh tan máu bẩm sinh cũng ngóng đợi "Bao giờ tổ chức Xuân hồng?”. Họ hẹn nhau cùng tham gia Lễ hội Xuân hồng và cùng vào viện vì biết rằng chắc chắn sẽ không phải lo thiếu máu như những năm trước.

    Qua 11 kỳ tổ chức, Lễ hội Xuân hồng tại Hà Nội đã thu hút hơn 200.000 lượt người tham dự và tiếp nhận 67.315 đơn vị máu; Năm 2019, Lễ hội Xuân hồng sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 24-2-2019 (chính hội) tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến sẽ có hơn 15.000 người tham dự và tiếp nhận 5.000 đơn vị máu.

    Tính đến ngày 21-2-2019, tại Trung tâm Máu Quốc gia hiện chỉ còn 1.800 đơn vị máu, trong khi nhu cầu cấp phát mỗi ngày từ 1.300 đến 1.500 đơn vị máu. Cả người bệnh và cán bộ y tế đang hướng về Lễ hội Xuân hồng 2019 cùng các chương trình hiến máu hưởng ứng Xuân hồng diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. 

    Bài và ảnh: TRƯƠNG HẰNG – CÔNG THẮNG

    THANH HẰNG - HÀ NỘI

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...