QĐND Online – Sự chân thành, cởi mở của người dân và đoàn cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ đã mang đến nhiều niềm vui trong buổi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Biển Bạch (Thới Bình, Cà Mau) và xã An Minh Bắc (U Minh Thượng, Kiên Giang) tại xã Biển Bạch.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ khám bệnh cho người dân.
Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, đồng thời, hướng đến Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2018), vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang, Đoàn Văn công Quân khu 9 và hai địa phương trên tổ chức diễn văn nghệ, tặng quà, trao học bổng, Nhà đại đoàn kết, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương. Trước giờ hành quân về xã Biển Bạch, các thành viên trong đoàn cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ đều tỏ ra háo hức.
Ngay khi đến UBND xã Biển Bạch, cả đoàn nhanh chóng triển khai khám bệnh, phát thuốc. Càng lúc, người dân hai xã kéo đến càng đông. Các bàn khám bắt đầu bận rộn. Các bác sĩ gần như không nghỉ tay. Ngoài khám bệnh, họ còn ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình bệnh của người dân để và ra lời khuyên chăm sóc sức khỏe, ăn uống. Khu vực cấp phát thuốc cũng bận rộn không kém.
Cầm trên tay túi quà nhỏ, bà Hà Kim Đồng, 73 tuổi ở ấp Trương Thoại, xã Biển Bạc, chia sẻ: “Các bác sĩ bảo tôi bị viêm phế quản và cho thuốc uống. Họ cũng khuyên tôi nên ăn các loại thực phẩm có nhiều can-xi để phòng chống bệnh loãng xương. Hôm nay đi khám, tôi biết rõ bệnh của mình nên yên tâm hơn”. Còn anh Nguyễn Văn Ửng, 45 tuổi cũng ở ấp Trương Thoại, phấn khởi: “Hôm nay tôi vui lắm! Vui vì biết mình không có bệnh gì và còn được bệnh viện tặng 40 triệu đồng để xây nhà mới, thay căn nhà lá thường xuyên bị dột khi mưa xuống. Tháng 2 năm sau tôi sẽ cất nhà”.

Nhân viên Bệnh viện cấp phát và hướng dẫn người dân dùng thuốc.
Không chỉ người dân xã Biển Bạc và xã An Minh Bắc vui, niềm vui ấy còn lan sang cả các bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ. Tới 11 giờ 30 phút trưa, dù thời tiết khá oi bức nhưng họ vẫn ân cần, niềm nở với những người dân cuối cùng đến khám. “Đây là lần thứ 5 tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện của bệnh viện. Tôi cảm thấy rất vui vì được đóng góp một phần công sức của mình giúp đỡ người dân; được người dân và chính quyền địa phương thân tình đón tiếp như người thân đi xa trở về”, chị Trương Bùi Mỹ Nhân, nhân viên xét nghiệm, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ, tâm sự.
Theo bác sĩ Chu Văn Vinh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ: Dịp này, bệnh viện còn phối hợp với Tập đoàn TECCO tặng 100 phần quà (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng) cho 60 hộ dân xã Biển Bạch, 40 hộ dân xã An Minh Bắc; khám bệnh, cấp thuốc và tặng 500 phần quà (mỗi phần quà trị giá 40.000 đồng) cho 300 người dân xã Biển Bạch, 200 hộ dân xã An Minh Bắc. Ngoài ra còn có 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) cho 50 em học sinh ở hai xã; tặng 2 Nhà đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 40 triệu đồng) cho gia đình anh Nguyễn Văn Ửng và gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ ở ấp Minh Thoại, xã An Minh Bắc.
Bác sĩ Chu Văn Vinh, cho biết: “Điều chúng tôi mong muốn nhất là được góp phần chăm sóc sức khỏe, chia sẻ với người dân ở những nơi cuộc sống còn khó khăn, ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là tình cảm, trách nhiệm y đức của chúng tôi đối với xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để đến nhiều vùng khó khăn, mang đến nhiều niềm vui hơn nữa cho người dân”.
Bài, ảnh: ĐỨC TUẤN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận