QĐND - Cuối năm, vượt chặng đường xa, nhiều đèo dốc trong giá lạnh, chúng tôi đến Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 338, Quân khu 1, rồi nhanh chóng cùng cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh xá Quân dân y của đoàn tới bản Pò Lọi, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) khám, chữa bệnh cho người dân...
Ông Mạc Văn Tịnh, 75 tuổi, dân tộc Nùng, ở bản Pò Lọi không giấu được xúc động khi được cán bộ quân y đến tận nhà khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ông nói: “Gia đình tôi neo người, con cái đi làm ăn xa, hiện chỉ có hai ông bà già ở với nhau. Tôi mắc bệnh cao huyết áp, mỗi khi phải ra bệnh viện huyện điều trị mất gần ngày đường; chi phí ăn ở, đi lại tốn kém. Nay được các thầy thuốc Bệnh xá Quân dân y đến tận nhà khám bệnh, cấp thuốc, tôi và bà con dân bản biết ơn bộ đội nhiều lắm!”.
Đại úy Cao Quang Dũng, Bệnh xá trưởng đã gắn bó với đơn vị, với các bản làng vùng biên gần chục năm nay. Anh cho biết: “Ngoài việc thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh cho cán bộ, chiến sĩ trong đoàn và đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, trung bình mỗi tháng bệnh xá khám, điều trị cho gần 2.000 lượt người dân với tinh thần không quản ngày đêm, mưa nắng, giá rét, đường xa”.
Chúng tôi được biết, nhiều ca bệnh hiểm nghèo đã được các thầy thuốc quân y nơi đây cấp cứu thành công, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bà con. Điển hình như bệnh nhân Lý Văn Cò ở xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, bị nhện độc cắn, đến bệnh xá trong tình trạng suy hô hấp cấp, trụy tim mạch, người tím tái. Cán bộ, y sĩ, bác sĩ của bệnh xá đã thức thâu đêm tận tình cấp cứu, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Trường hợp anh Vi Văn Mẹo ở bản Hoi, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, bị tai nạn giao thông, đa chấn thương, các bác sĩ bệnh xá kịp thời sơ cứu, xử lý ban đầu rồi dùng xe ô tô, cử bác sĩ cùng gia đình chuyển anh lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Gặp chúng tôi, anh Lý Văn Cò giãi bày: “Các bác sĩ Bệnh xá Quân dân y Đoàn 338 sinh ra mình lần thứ hai đấy! Tết này, mình gói bánh chưng xanh đến thăm và tặng bộ đội quân y…”.
Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, từ nhiều năm qua, Đoàn KT-QP 338 đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết hợp quân-dân y, cùng địa phương tổ chức các đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn lượt người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa; kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào thực hiện nếp sống vệ sinh, khoa học, bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan, các tập tục lạc hậu; phòng, chống bệnh sốt rét, bướu cổ... Đoàn còn giúp đỡ, củng cố cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dụng cụ y tế cho 3 trạm y tế của các xã: Tĩnh Bắc, Tú Mịch (huyện Lộc Bình) và xã Kiên Mộc (huyện Đình Lập); mở các lớp đào tạo y tá sơ cấp cho các xã trong vùng dự án thuộc các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình và Đình Lập của tỉnh Lạng Sơn.
Chia tay cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh xá Quân dân y Đoàn KT-QP 338, chúng tôi mang theo hình ảnh những chiến sĩ áo trắng luôn tận tụy, sát cánh giúp đồng bào nơi vùng cao biên giới, góp phần đẩy lùi bệnh tật bằng cả tấm lòng, y đức của người thầy thuốc quân y.
KHƯƠNG DOÃN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận