QĐND Online - Trong không khí đau thương, mất mát, ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xúc động kể lại những kỷ niệm về quãng thời gian cùng làm việc với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ VIII, khi đó tôi là Thường trực Bộ Chính trị, đồng chí Lê Khả Phiêu là Tổng Bí thư. Vào thời điểm ấy, nhiều vấn đề cấp bách Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ đạo giải quyết rất rốt ráo, kịp thời, không để kéo dài. Chúng tôi lúc bấy giờ đề ra khẩu hiệu “Việc hôm nay không để đến ngày mai”. Đồng chí Tổng Bí thư gánh vác những trọng trách rất lớn. Đó là thời điểm nước ta phải vượt qua khủng hoảng kinh tế - tài chính châu Á 1997, đất nước vừa gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chuẩn bị ký Hiệp định thương mại với Hoa Kỳ.

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn lắng nghe ý kiến của Chính phủ, các bộ, ngành, để có đủ cơ sở đưa ra chủ trương, đường lối. Kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn nước ta đã vượt qua được khủng hoảng kinh tế. Kinh tế đất nước phát triển nhanh chóng. Dấu ấn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong thời điểm này là rất lớn và một trong những dấu ấn đậm nét nhất của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là quyết tâm chỉnh đốn Đảng. Tại Đại hội VIII có một nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương với người đứng đầu là Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu quyết tâm, đồng lòng thực hiện nghị quyết quan trọng này.
Đó là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), một nghị quyết rất có ý nghĩa, rất có giá trị về nguyên tắc, về vai trò lãnh đạo của Đảng, để giữ vững Đảng. Làm sao phải củng cố lại, không thể để những nguy cơ mà Đại hội VI, Đại hội VII đã chỉ ra. Sở dĩ gọi là Trung ương 6 (lần 2) vì Hội nghị Trung ương 6 chỉ bàn được một việc về kinh tế, nên phải họp tiếp một phiên, bàn riêng về vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng, lấy tên là Trung ương 6 (lần 2).
Nghị quyết đã rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là vấn đề chỉ đạo tổ chức thực hiện. Với quyết tâm rất lớn từ đồng chí Tổng Bí thư, Trung ương đã thành lập Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (lần 2) để kịp thời lắng nghe, báo cáo thu thập ý kiến phản ánh các nơi tiến hành chỉnh đốn Đảng, các vụ việc lớn mà Trung ương phải xử lý thì việc gì phải đưa ra Bộ Chính trị, ra Thường vụ, ra Trung ương. Đây là thời gian giải quyết được rất nhiều vụ việc trong Đảng, đã tạo sự chuyển biến từ trên xuống dưới. Ngay cả những vụ việc lớn như xử lý kỷ luật các đồng chí lãnh đạo cấp cao cũng diễn ra thời gian này.

Cũng vào thời điểm đó, với sự lãnh đạo của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, cuộc kiểm điểm phê và tự phê trong Bộ Chính trị được triển khai rất nghiêm túc, quyết liệt, thẳng thắn. Tôi thấy những cuộc kiểm điểm ấy rất là nghiêm túc có lý, có tình, ai cũng tự giác, thấy được vấn đề để mà nhận biết được những khuyết điểm của mình theo tinh thần xây dựng chỉnh đốn đảng. Chính nhờ như vậy, cho nên từng việc đã tạo sự đồng thuận, sự nhất trí cao trong các tướng lĩnh của quân đội, trong các cán bộ lão thành, trong nhân dân, trong Đảng.
Trong cuộc sống, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một người tình cảm, chân thành, thẳng thắn, biết lắng nghe. Đặc biệt, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người có công lao lớn trong quân đội, góp phần vào xây dựng và bảo vệ đất nước. Tiếp tục đưa đường lối đổi mới của Đảng vào cuộc sống, giữ vững được ổn định, thực hiện hội nhập quốc tế rất vững vàng...".
VĂN PHONG - PHAN HÀ (lược ghi)
QĐND - Sáng 7-8-2020, tôi đang ngồi đọc báo như thường lệ thì nhận được cuộc điện thoại của người bạn: “Anh Phong Hải ơi! Xin báo với anh một tin buồn: Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), nguyên Tổng Bí thư-thủ trưởng kính mến của chúng ta ở chiến trường Trị-Thiên đã trút hơi thở cuối cùng lúc 2 giờ 52 phút, tại nhà riêng”. Tôi lặng người, tờ báo trong tay rơi lúc nào không hay. Giây lát, tôi tĩnh tại, bồi hồi, xúc động nhớ lại...
QĐND Online – Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng, nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã từng chụp nhiều bức ảnh về nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Với người nghệ sĩ này, hình ảnh một nguyên thủ quốc gia bình dị, gần gũi đã tạo niềm cảm hứng sáng tác để ông có những bức ảnh đời thường về một nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.
Nhớ lại thời điểm năm 2017, khi ông và các cộng sự cùng nhau thực hiện cuốn sách ảnh “Lê Khả Phiêu-Ký ức thời gian”, Đại tá Trần Hồng bộc bạch: Trong quá trình thực hiện cuốn sách, được trò chuyện, tiếp xúc với ông, tôi cảm nhận được ở nhà lãnh đạo này đức tính rất giản dị, gần gũi của một người lính đã từng kinh qua trận mạc, trưởng thành từ cơ sở, đảm nhiệm nhiều chức vụ đến Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để thực hiện cuốn sách ảnh “Lê Khả Phiêu-Ký ức thời gian”, nhóm tác giả phải cần đến rất nhiều tư liệu liên quan đến quá trình công tác của ông. Đồng chí Trần Xuân Hồng, thư ký của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đưa cho tôi rất nhiều ảnh được cất giữ, ép plastic cẩn thận. Tuy nhiên, tôi chỉ chọn được vài bức ảnh phù hợp với chủ đề cuốn sách. Điều mà chúng tôi cần đó là những tấm hình đời thường của nguyên Tổng Bí thư. Trong quá trình thực hiện cuốn sách ảnh, tôi chợt nhận ra, chưa có tấm hình nào về thời thơ ấu và quê hương của ông. Vậy là, chúng tôi đề xuất được cùng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về lại quê hương và đến những nơi đã ghi dấu ấn của ông và lời đề nghị của chúng tôi đã được chấp thuận”.
Trong hành trình về thăm quê hương, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng đã ghi vào ống kính của mình những khoảnh khắc đời thường, rất đỗi thân thương của người con xứ Thanh, nhà lãnh đạo cao cấp của Quân đội, Đảng Cộng sản Việt Nam.
Được gần gũi, trò chuyện với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tá Trần Hồng cảm nhận được chi tiết khiến ông rất cảm phục và kính trọng nguyên Tổng Bí thư, đó là khi trò chuyện, ông rất chăm chú lắng nghe và có sự giao cảm với người đối diện. Ở nhà lãnh đạo này luôn toát lên tinh thần tôn trọng sự thật và đi đến cùng sự thật để tìm ra chân lý. Vì thế, trong quá trình tiếp xúc, Đại tá Trần Hồng luôn cầm trên tay chiếc máy ảnh để sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc xuất thần của nguyên Tổng Bí thư.
Đại tá Trần Hồng bày tỏ: Là người từng giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất của Đảng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn quan tâm đến nhiều giới, nhiều ngành và nhiều lĩnh vực, từ người dân, người lính, đội ngũ nghiên cứu khoa học, giáo dục đến văn hóa nghệ thuật, báo chí; công tác xóa đói giảm nghèo đến việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng; người cao tuổi đến thanh, thiếu niên, nhi đồng… Ở diễn đàn nào cũng thấy ông thể hiện sự quan tâm sâu sắc.
Cuốn sách ảnh “Lê Khả Phiêu-Ký ức thời gian” được nhóm tác giả hoàn thành vào dịp sinh nhật lần thứ 88 của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tập hợp gần 300 bức ảnh với những đề tài chọn lọc, thể hiện những vấn đề tâm huyết trong suốt cuộc đời cống hiến cho cách mạng của ông. Đây cũng là những chủ đề lớn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn trăn trở và muốn đề cập, nhắc nhở, động viên những người lãnh đạo trong Đảng, Quân đội, các ngành, các giới hãy cố gắng làm thật tốt.
Nội dung cuốn sách gồm 5 phần: Trái tim còn đập còn cống hiến; Suốt đời gắn bó với quân đội, với biên cương, hải đảo của Tổ quốc; Tấm lòng với nhân dân, các ngành, các giới; Tình cảm với bạn bè quốc tế; Gia đình, quê hương-mái ấm cuộc đời.
Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu với bạn đọc những hình ảnh của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng:
KHÁNH HUYỀN (thực hiện)
QĐND Online – Nhận được thông tin Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đi xa, về với thế giới của Bác Hồ và những nhà cách mạng tiền bối, chúng tôi, những người làm công tác thư viện trong quân đội không khỏi bàng hoàng và vô cùng xúc động. Bởi đã từ lâu, trong lịch sử hoạt động của ngành thư viện quân đội hòa cùng dòng chảy của lịch sử đất nước và quân đội, luôn có hình ảnh thân thương của ông với những quan tâm sâu sắc. Từ những năm tháng giữa chiến trường khốc liệt hay trong thời bình ở cương vị cấp cao, ông luôn nâng niu từng trang sách và đã trở thành "nhịp cầu lớn" đưa sách thư viện đến với bộ đội và nhân dân, góp phần phát triển văn hóa đọc trong quân đội.
QĐND - Đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt chúng ta!
QĐND Online - Khi biết tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7-8-2020 tại Hà Nội, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận