QĐND Online - Hồ Ba Bể, một trong những “giọt” nước ngọt tự nhiên lớn nhất nước ta trên núi, một trong 20 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Ba Bể không chỉ “tắm” mát cho cả vùng sơn địa của tỉnh Bắc Kạn và các vùng lân cận mà còn là địa chỉ du lịch, nghỉ dưỡng lý tưởng, nhất là trong dịp hè ngột ngạt, oi bức.
Nằm cách Thủ đô Hà Nội khoảng hơn 200km đường bộ, hồ Ba Bể lung linh như tấm gương khổng lồ lấp lánh, duyên dáng như thiếu nữ dân tộc Tày trong đất trời Đông Bắc. Ba hồ chính: Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng, đây cũng là nguồn gốc của tên gọi hồ Ba Bể.


Hồ là một sự hòa quyện giữa thiên nhiên vô cùng hùng vĩ, hoang sơ và đậm chất trữ tình. Hồ được mệnh danh là hòn ngọc của tỉnh Bắc Kạn, là niềm tự hào của con người nơi đây. Đến với hồ Ba bể, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh nên thơ, hữu tình mang đậm vẻ tự nhiên của vùng núi đá vôi mà còn được thưởng thức những đặc sản chỉ có tại vùng này.


Ngoài những phong cảnh đẹp, thì đến với Ba Bể còn là dịp để du khách thưởng thức những món ăn được chế biến bởi bàn tay khéo léo, tài giỏi của người dân nơi đây.




Ngoài ra, khi đến với Ba Bể, du khách cũng có dịp được thưởng thức các loại thực phẩm sạch ở vùng này. Rau rừng, thịt "lợn tên lửa" được chế biến vô cùng hấp dẫn trở thành những món ăn được nhiều du khách lựa chọn.
Rời xa cuộc sống phồn hoa nhộn nhịp của phố phường, Ba Bể là một địa chỉ tin cậy cho những ai thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, khám phá núi rừng; cho những ai muốn trở về với cuộc sống bình yên, dân dã nơi quê nhà.
Bài và ảnh: HOÀNG HUYỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận