QĐND - Có người ví vịnh Lan Hạ (Cát Bà, Hải Phòng) như là người anh em song sinh với vịnh Hạ Long. Chỉ có điều, so với vịnh Hạ Long danh tiếng, vịnh Lan Hạ còn là cái tên khá xa lạ với nhiều du khách, thậm chí cả với những khách du lịch trong nước. Tuy nhiên, nếu đã đến vịnh Lan Hạ một lần thôi, ấn tượng về một “cõi thiên đường nơi hạ giới” sẽ khiến nhiều du khách nhớ mãi. Chẳng thế mà người ta gọi vịnh là "đóa hoa lan của trời" nơi hạ giới.
Từ pháo đài Thần Công (tên gọi khác là cao điểm 177) trên đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ nằm trong tầm mắt một màu xanh hoang sơ hoàn hảo. Trên biển, vịnh Lan Hạ chính là phần nối dài của vịnh Hạ Long. "Đóa hoa lan" gồm khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ, tạo thành hình vòng cung ôm phần đông đảo Cát Bà. Khác với vịnh Hạ Long, những hòn đảo ở Lan Hạ, dù nhỏ nhưng đều được phủ xanh bởi cây cối, tạo nên những viên ngọc bích nổi lên giữa biển xanh.

Lòng biển xanh Lan Hạ cho du khách thỏa sức vẫy vùng. Lòng biển xanh đó cũng là nơi sinh sống của hệ động thực vật phong phú. Ngắm những bãi san hô nhiều màu sắc đã trở thành một thú vui cho những ai thích khám phá ở Lan Hạ. Thấp thoáng dưới nhiều cụm đảo yên bình là những làng bè nuôi các loại đặc sản của vùng như: Vẹm xanh, tu hài, cá giò, cua, ghẹ, bào ngư, cá mú… Nhiều nhà bè nuôi cá trên vịnh là nơi cung cấp cá, tôm tươi sống theo nhu cầu ẩm thực hằng ngày của du khách. Tay vẫn cầm mái chèo, anh Nguyễn Đức Dũng, du khách từ Hà Nội hồ hởi khoe với chúng tôi cảm giác sung sướng khi trước đó được sờ tay vào lòng đá mát của một hang núi thuyền anh lách vào được. "Khi đi qua làng chài nổi ven biển, chúng tôi được tận mắt nhìn người ta quăng chài đánh cá. Cảnh đẹp này bình yên biết mấy. Và sau một ngày lênh đênh trên biển, những trải nghiệm khi đến làng chài nhỏ để ở với người dân, tìm hiểu nét văn hóa của họ, hay cắm trại, tổ chức những bữa tiệc nhỏ ngoài trời, nghỉ đêm trên các du thuyền… tôi thấy đều đáng “đồng tiền bát gạo” của mình bỏ ra", anh Dũng cho biết.
Bài và ảnh: PHẠM HẢO
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận