QĐND - Bấy lâu nay, những gì tôi biết về sóc Bom Bo chỉ qua những câu hát "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" của nhạc sĩ Xuân Hồng: “Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ/ Sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây/ Người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay/ Với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày…”. Thế nên, trong dịp đến Bình Phước thăm họ hàng, tôi liền tìm đến vùng quê cách mạng với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc S'tiêng này.
Từ thị xã Đồng Xoài đến sóc Bom Bo thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước chừng 70km. Quốc lộ 14 mới được nâng cấp đã giúp việc di chuyển thuận lợi hơn. Hai bên đường đi, những cánh rừng cao su, rừng điều cứ nối tiếp nhau như không có điểm dừng.

Trong các hạng mục mới được xây dựng tại sóc Bom Bo, tôi ấn tượng nhất với công trình mô phỏng lại cảnh người S’tiêng giã gạo nuôi bộ đội trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tình cảm quân-dân bền chặt, nồng ấm, sắt son khiến cho người xem không khỏi xúc động, tự hào. Được biết trong giai đoạn 2, sóc Bom Bo sẽ xây dựng các hạng mục còn lại, như: Cổng chào, nhà dịch vụ, đập chứa nước khu tái định cư, xây dựng khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.
Để tăng thêm sức hút cho du khách, Ban quản lý Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo đã kêu gọi đồng bào hiến tặng các vật dụng truyền thống, như: Ché, cồng, chiêng… Mở dịch vụ cưỡi voi ngắm cảnh, cung cấp cho du khách các sản phẩm từ làng nghề truyền thống, đa dạng về ẩm thực.
Chia tay sóc Bom Bo bằng bữa cơm giản dị với canh lá nhíp, đọt mây nướng, măng rừng xào, tôi có dịp hiểu thêm về cuộc sống và nét văn hóa của người S’tiêng. Sóc Bom Bo đang “thay da đổi thịt” từng ngày và tin rằng nơi đây sẽ sớm trở thành trung tâm du lịch thu hút nhiều du khách của miền Đông Nam Bộ.
Bài và ảnh: HOA LƯ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận