QĐND - Cuối tháng 6 là vào mùa giống vải muộn ở Thanh Hà, Hải Dương. Những chùm vải chín đỏ như hồng ngọc lúc lỉu len giữa đám lá xanh làm dịu đi cái nắng chói chang. Hái vải ăn tại vườn cho du khách một cảm giác thỏa mãn cơn khát, thỏa mãn cơn mệt. Vải Thanh Hà từ lâu đã nổi tiếng thơm ngon khó bì.
Ở Thanh Hà hiện nay có cây vải tổ đã được công nhận là cây vải thiều lâu năm nhất Việt Nam, được cho là “xuất phát điểm” của nhiều vùng vải ở nước ta hiện nay. Cây vải tổ được cụ Hoàng Văn Cơm gieo hạt trồng. Ông Hoàng Văn Lượng, cháu đời thứ 6 của cụ Hoàng Văn Cơm, hiện là Trưởng họ Hoàng, người được dòng họ giao nhiệm vụ trực tiếp trông nom và chăm sóc cây vải tổ ngay trong khuôn viên của gia đình cho rằng, hiện nay, nhiều nơi trồng được vải nhưng vị ngọt, thơm của vải Thanh Hà vẫn giữ vị trí đầu bảng. Thương hiệu vải Thanh Hà đã trở thành đặc trưng thu hút du khách tìm đến vườn vải nhà ông. Gặp chúng tôi tại vườn vải nhà ông Hoàng Văn Lượng, thôn Thúy Lâm (xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà), anh Nguyễn Đức Toàn (Hà Nội) cho biết, vài năm trở lại đây, điều kiện đi lại thuận lợi, anh và bạn bè đều căn lịch để về Thanh Hà hái vải. Cứ đến mùa vải chín, ai ai cũng muốn có một trải nghiệm thú vị là tự tay hái những trái vải nức tiếng và thưởng thức quả vải do chính tay mình hái trên đất Thanh Hà.

Theo đại diện một số doanh nghiệp lữ hành từng đến Thanh Hà, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch đồng quê, lưu trú theo mô hình du lịch cộng đồng ở Thanh Hà rất lớn. Tuy nhiên, để thu hút được 500.000 du khách/năm đến năm 2020 như dự tính, tỉnh Hải Dương cần có cơ chế, chính sách cụ thể thu hút các nhà đầu tư du lịch, phát triển hạ tầng giao thông, dịch vụ du lịch; đào tạo nguồn nhân lực du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tới các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước...
Bài và ảnh: LAN DỊU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận