Dấu ấn người chỉ huy xe tăng vượt bãi mìn

    Dấu ấn người chỉ huy xe tăng vượt bãi mìn

    Thứ Ba, 24/12/2024 05:46 (GTM+7)

    Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lần đầu tiên xe tăng Quân đội ta xuất hiện trên chiến trường và đánh thắng ở Tà Mây - Làng Vây (Quảng Trị). Để có chiến thắng đó, phải kể đến thành tích đặc biệt xuất sắc của kíp xe tăng PT-76 mang số hiệu 555, do Trung sĩ Lê Xuân Tấu là trưởng xe (sau này ông là Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp). Trong quá trình công tác, tôi đã nhiều lần được gặp và nghe Thiếu tướng Lê Xuân Tấu kể về thời quân ngũ của mình.

    Nhớ thời quân ngũ: Tình huống ở Paksong

    Nhớ thời quân ngũ: Tình huống ở Paksong

    Chủ Nhật, 22/12/2024 06:41 (GTM+7)

    Cuối năm 1970, Sư đoàn 968 nhận nhiệm vụ giải phóng thị trấn Paksong, thủ phủ cao nguyên Boloven ở Nam Lào. Đại đội Trinh sát của chúng tôi được phái đi trước để chuẩn bị chiến trường. Từ sở chỉ huy ở huyện Lào Ngam (Salavan), chúng tôi bí mật vượt qua vùng giáp ranh vào Paksong.

    Tự hào được gọi là Bộ đội Cụ Hồ trên nước bạn

    Tự hào được gọi là Bộ đội Cụ Hồ trên nước bạn

    Chủ Nhật, 22/12/2024 06:41 (GTM+7)

    Chiến trường Lào và Campuchia, nơi Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, tôi may mắn bám sát đoàn quân sang giúp đỡ bạn. Chứng kiến bao câu chuyện mới thấy tinh thần đồng cam cộng khổ, chấp nhận mọi mất mát, hy sinh của bộ đội ta đã chinh phục trái tim của quân và dân nước bạn, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vì thế mà lan tỏa bốn phương.

    Giúp nhiều đồng đội... cắt đứt chân, tay

    Giúp nhiều đồng đội... cắt đứt chân, tay

    Thứ Bảy, 23/11/2024 06:19 (GTM+7)

    Tại lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc (5-8-1964 / 5-8-2024), do Hội truyền thống cựu chiến binh Hải quân tỉnh Nam Định tổ chức, tôi đặc biệt ấn tượng với ông Đoàn Văn Nhuận-người giúp nhiều đồng đội... cắt đứt chân, tay.

    Nhớ thời quân ngũ: Lời hứa không thể thực hiện

    Nhớ thời quân ngũ: Lời hứa không thể thực hiện

    Thứ Bảy, 09/11/2024 05:50 (GTM+7)

    Sau Tết Mậu Thân 1968, Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn ra sức phản kích gây cho ta nhiều khó khăn. Ở vùng giáp ranh, máy bay B-52 ném bom rải thảm những nơi chúng nghi bộ đội ta trú quân hoặc xác định là căn cứ kho tàng của ta.