Thứ Bảy, 21/02/2026 09:00 (GTM+7)
Cha tôi là một người mạnh mẽ. Năm cha 15 tuổi thì ông nội tôi qua đời, để lại bà nội với cha tôi cảnh vợ góa con côi. Từ đó, cha tôi sớm đi làm công nhân trong nhà máy, việc lớn nhỏ trong hay ngoài gia đình đều một mình đôi vai của cha gánh vác.
Thứ Bảy, 14/12/2024 07:06 (GTM+7)
Có những hình bóng luôn ở mãi trong tim ta, dù thời gian có phôi pha thì hình bóng ấy vẫn luôn ở đó, vững chãi như thành đồng. Hình bóng ấy trong tôi chính là ông nội.
Thứ Bảy, 27/07/2024 10:44 (GTM+7)
Ông nội tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ, hy sinh khi bố tôi vừa tròn 2 tuổi. Khi nhận tin con trai mình hy sinh, cụ tôi vì quá đau buồn mà đốt toàn bộ di ảnh, kỷ vật liên quan đến ông. Bà nội tôi chỉ kịp giữ lại thứ duy nhất - ấy là Giấy báo tử. Vì thế, cũng như bố, tôi không biết mặt ông nội mình. Tất cả chỉ qua tưởng tượng từ lời kể của bà nội.
Thứ Bảy, 08/07/2023 08:24 (GTM+7)
Từ ngày tôi còn nhỏ xíu, chừng lên hai lên ba, ông nội tôi trồng cây sấu bên sân nhà. Khi sấu vươn tán xòe cao hơn đầu tôi, một trưa hè nắng như thiêu đốt, vết thương từ chiến trường khiến ngực ông đau nhói. Ông lặng lẽ ra đi, tôi cũng như cây sấu vẫn hồn nhiên xanh như chẳng thể hiểu gì.
Thứ Bảy, 25/02/2023 08:31 (GTM+7)
"Sau này lớn lên, cho cả hai đứa vào quân đội, các cháu phải noi gương ông, vì dân, vì nước, vào đấy sẽ tự khắc cứng cỏi, trưởng thành...” - Đó là một trong số những lời căn dặn của ông nội dành cho tôi và người anh họ. Chính ông đã có những lời khuyên và tác động quan trọng để tôi có sự định hướng, lựa chọn con đường binh nghiệp, trở thành sĩ quan Quân đội.
Thứ Bảy, 28/01/2023 08:54 (GTM+7)
Tháng 9-2021, tôi trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Pháo binh. Khi có giấy báo nhập học, gia đình tôi vui không kể xiết, nhất là ông nội tôi-một cựu chiến sĩ pháo binh, từng tham gia nhiều trận đánh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Thứ Sáu, 30/09/2022 06:15 (GTM+7)
Ông nội tôi mất khi ông tròn 57 tuổi Đảng. Chỉ khác, ngày ấy ông ra đi chị em tôi còn có bà nội. Bây giờ khi bà về đoàn tụ với ông ở bên kia thế giới, con cháu được tiếp nhận “tài sản” chứa đựng những kỷ vật đi theo năm tháng cuộc đời ông bà tôi.
Thứ Hai, 06/12/2021 12:23 (GTM+7)
Bạn đọc Nguyễn Đoàn ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội hỏi: Ông nội tôi trước đây là bộ đội tham gia kháng chiến, đã được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba. Trên đường xuất ngũ về quê, ông tôi đã làm mất. Nay tôi muốn khai xin cấp lại cho ông tôi có được không và hồ sơ, thủ tục như thế nào?
Chủ Nhật, 08/07/2018 23:43 (GTM+7)
QĐND - Đồng chí Lê Văn Hưởng công tác tại Sư đoàn 395 (Quân khu 3) gửi thư về chuyên mục cho biết: "Ông nội tôi là Lê Văn Nhĩ, hy sinh năm 1969.
Thứ Sáu, 23/12/2016 09:21 (GTM+7)
QĐND - Quyển album ấy có từ thời ông nội tôi. Nó là chứng nhân lịch sử, là kỷ niệm của gia đình qua từng năm tháng. Thời ông nội đi bộ đội, dù khi đó chụp ảnh khó khăn, lại đắt tiền nhưng vào những dịp lễ, Tết là cả nhà lại dành chút tiền chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc của gia đình.
Thứ Sáu, 03/06/2016 08:54 (GTM+7)
QĐND - Năm đó tôi còn nhỏ lắm, không rõ bao nhiêu tuổi, nhưng tôi vẫn nhớ rằng khi mọi người nhìn thấy tôi đi cùng ông nội, họ sẽ xoa đầu và véo nhẹ má tôi. Một điều kỳ lạ là tôi không quen đi chơi với bố, chỉ thích đi với ông. Còn ông nội tôi thì đi đâu cũng đưa tôi đi cùng, ngoại trừ các buổi sáng, khi tôi đến nhà thờ để học kinh Cô-ran.
Thứ Bảy, 23/04/2016 09:15 (GTM+7)
QĐND - Bạn đọc Dương Minh Quang ở xã Tân Hưng Tiến (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) hỏi: Ông nội tôi là liệt sĩ chống Pháp tại Hải Dương. Trong hồ sơ liệt sĩ của ông tôi có ghi tháng 3-1945 làm đội viên du kích xã, đến 23-8-1945 được giao làm bí thư thanh niên cứu quốc xã. Tôi làm hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng công nhận ông tôi là cán bộ Tiền khởi nghĩa nhưng được trả lời là không đủ điều kiện do trước ngày khởi nghĩa ông không đứng đầu một tổ chức quần chúng cách mạng cấp xã. Xin tòa soạn cho biết như vậy có đúng không?
Chủ Nhật, 11/07/2010 23:26 (GTM+7)
Quê tôi nằm gối đầu lên bãi bồi của dòng sông Lô oai hùng. Dòng sông ôm lấy xóm thôn cho người dân tôm, cá. Tôi lớn lên sông quê vẫn hiền hòa chảy và khiêm tốn với bao chiến tích hào hùng. Mấy chục năm đã đi qua mà ông nội tôi vẫn nhớ như in về những trận đánh ở bến Bình Ca ngày ấy...
Thứ Ba, 21/04/2009 00:00 (GTM+7)
Ông nội tôi vốn là người trọng tình, trọng nghĩa, nên sau ngày giải phóng Điện Biên được xuất ngũ về quê, ngoài chiếc ba lô đã bạc màu, sờn rách, ông còn mang theo một cây sấu nhỏ từ Điện Biên về trồng kế tiếp ngay trong vườn nhà, nơi có khóm tre đang vươn lên tươi tốt...
Thứ Sáu, 24/10/2008 21:24 (GTM+7)
Năm 1978 bố mẹ tôi lấy nhau (có đăng ký kết hôn tại UBND xã), lúc lấy nhau, ông nội tôi vẫn còn khỏe mạnh. Năm 1987, ông nội tôi mất có viết di chúc để lại toàn bộ di sản cho bố tôi...
Thứ Năm, 14/02/2008 18:01 (GTM+7)
Ông nội tôi kể:
- Ngày ấy nhà mình nghèo.
Lần nào kể chuyện cho tôi nghe, ông nội tôi đều mở đầu như thế. Tôi tiếp lời ông:
Thứ Sáu, 25/01/2008 20:00 (GTM+7)
Đất Hà Tĩnh quê tôi vốn nghèo. Từ bao đời nay theo lời ông nội tôi, một thầy đồ nho nổi tiếng cả vùng Nghi Xuân kể lại, người dân ở đây gần như sống bằng khoai. Khoai lang nuôi sống người dân quê tôi, để cho bao người thành danh, bằng vàng, bia đá.