Thứ Tư, 01/10/2025 09:38 (GTM+7)
Một sáng cuối tuần, trong căn nhà nhỏ ở xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình (trước đây là xã Yên Phong, huyện Yên Mô) lại vang lên tiếng trống, nhị, phách. Ngồi dưới chiếu giữa sân nhà, bà Nguyễn Thị Mận, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát xẩm Hà Thị Cầu cùng những người yêu hát xẩm, từ thiếu nhi đến trung niên, ngân vang những điệu hát da diết…
Thứ Ba, 20/09/2016 10:01 (GTM+7)
QĐND - Ngôi nhà chúng tôi đặt chân đến đầu tiên ở xã Yên Phong (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) lại là nhà của cố nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu. Thấy khách, chị Nguyễn Thị Mận (con gái bà Cầu) lấy chìa mở khóa cửa. Như cảm nhận được nỗi băn khoăn của khách, chị Mận giải thích: “Từ ngày mẹ mất, vắng người, nhà cửa hay phải khóa lại, mong các anh thông cảm”.
Thứ Bảy, 27/09/2014 20:02 (GTM+7)
QĐND - Đã nhiều lần tôi muốn gặp vợ của người chiến sĩ cảnh sát biển ấy, nhưng mãi hôm vừa rồi về quê tôi mới thực hiện được mong muốn của mình. Cô gái ấy là Nguyễn Thị Mận (25 tuổi), vợ của Trung úy Phạm Khả Đăng, Phó thuyền trưởng tàu 4033, Hải đội 201, Vùng Cảnh sát biển 2. Khi biết tôi muốn nghe chuyện tình của hai người, Mận cứ nghẹn ngào, rưng rưng...
Thứ Tư, 19/03/2014 16:39 (GTM+7)
QĐND - Bà Nguyễn Thị Mận, hiện ở tổ 8, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội vừa gửi thông tin đến Báo Quân đội nhân dân, đăng tin tìm lại phần mộ của bố chồng là liệt sĩ Đoàn Xuân Hải (sinh năm 1917, nguyên quán: Xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) bị thất lạc tại Nghĩa trang Liệt sĩ O Tròn, Duyên Hải, Lào Cai...
Thứ Ba, 04/10/2011 18:54 (GTM+7)
QĐND Online - “Nếu được, tôi xin hy sinh tất cả để con gái mình được lành lặn bình thường như bao đứa trẻ khác” - câu nói của chị Nguyễn Thị Mận cứ xoáy sâu vào lòng và ám ảnh mãi trong tôi. Bôn ba tận thành phố Hồ Chí Minh để làm việc từng ngày, chị chỉ mong kiếm được thêm ít tiền cho con gái mình được phẫu thuật chỉnh hình, trở lại hình hài như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng mong ước ấy còn