Thứ Ba, 19/08/2025 15:30 (GTM+7)
Sự kiện những chiến sĩ cộng sản từ nhà tù Côn Đảo được cách mạng đón về đất liền để chuẩn bị cho kháng chiến, giành độc lập tự do cho Tổ quốc thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta, đến nay đã 80 năm. Ngày nay, ở xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ có một đài tưởng niệm hình con thuyền đang căng buồn vượt biển. Đây là nơi ghi nhận hơn 1.800 cựu tù chính trị Côn Đảo trở về.
Thứ Hai, 05/02/2024 05:58 (GTM+7)
Trong chốn tối tăm, tàn ác của ngục tù, các tổ chức đảng trong nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo phong trào đấu tranh chính trị, tổ chức học chữ, học văn hóa, học tập Di chúc của Bác Hồ... “Địa ngục trần gian” trở thành trường học cách mạng, tôi luyện lớp lớp đảng viên, quần chúng cách mạng kiên gan bền chí đi đến thắng lợi cuối cùng.
Thứ Sáu, 31/12/2021 07:31 (GTM+7)
“Nơi đây có chiếc cầu tàu/ Mỗi viên đá xếp một đầu người rơi/... Còn đây đá lắp cầu tàu/ Đá bao nhiêu khối máu đào bấy nhiêu”, ông Phan Hoàng Oanh, Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến huyện Côn Đảo, chậm rãi, bùi ngùi ngâm những câu thơ gieo vào lòng du khách đến thăm Côn Đảo những cảm xúc nghẹn ngào, khi được nghe giới thiệu về di tích Cầu tàu 914-chứng tích lịch sử gắn liền với “địa ngục trần gian"-nhà tù Côn Đảo.
Thứ Ba, 25/02/2020 17:00 (GTM+7)
QĐND Online-Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các hoạt động “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài” diễn ra ngày 25-2 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tiếp nhận bức tượng bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một kỷ vật quý giá của các chiến sĩ Nhà tù Côn Đảo, từ Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Thứ Năm, 09/08/2018 21:35 (GTM+7)
QĐND - Nhiều du khách đến thăm khu trưng bày về chủ đề đấu tranh trong tù của các chiến sĩ cộng sản, giai đoạn 1954-1975, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bày tỏ sự xúc động và cảm phục khi được nghe thuyết minh về chiếc dây phơi quần áo làm từ tóc, được kể lại bởi chính chủ nhân-bà Nguyễn Thị Dung-một trong những chiến sĩ cộng sản bị giam giữ tại Nhà tù Côn Đảo.
Thứ Năm, 10/05/2018 16:08 (GTM+7)
QĐND Online – Tiếp tục chuyến công tác, ngày 10-5, Đoàn công tác Học viện Hải quân tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên, thủy thủ Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và tham quan Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn đảo, thuộc huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thứ Bảy, 15/07/2017 18:10 (GTM+7)
QĐND Online - Sáng 15-7, Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Ban Quản lý Di tích nhà tù Côn Đảo tổ chức khai mạc triển lãm lưu động với chuyên đề: “Sáng ngời đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt - Nhà tù Côn Đảo.
Thứ Tư, 17/06/2015 00:00 (GTM+7)
QĐND - “A lô! Khu F thông báo”.“A lô! Dưới đây là bản thông báo đầu tiên trong đợt đồng khởi ở trại I Côn Đảo, phát thanh ngày 2 lần, sáng 5 giờ 30 phút, tối 9 giờ, phòng 7, trại I, chúng tôi xin thông báo”...
Chủ Nhật, 24/08/2014 18:25 (GTM+7)
QĐND - Đêm 23-8, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Côn Đảo-hồn thiêng Tổ quốc Việt Nam”...
Thứ Tư, 18/09/2013 00:00 (GTM+7)
QĐND - Đã qua 46 năm, nhưng kỷ niệm về đồng đội, về một thời là chiến sĩ hải quân với những chiến công và những trận đòn tra tấn dã man tại các nhà tù, đặc biệt là ở Nhà tù Côn Đảo-“địa ngục trần gian” của đế quốc Mỹ và bọn ngụy quyền tay sai bán nước-vẫn còn sâu đậm trong tâm khảm của ông Nguyễn Văn Tiến, Anh hùng LLVT nhân dân ở thôn Tông Phố, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương…
Thứ Sáu, 26/04/2013 17:04 (GTM+7)
Nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2013), ngày 26-4, tại thành phố Bà Rịa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho tập thể và cá nhân chiến sĩ cách mạng nhà tù Côn Đảo...
Chủ Nhật, 24/03/2013 10:26 (GTM+7)
Tối 23-3, tại huyện Côn Đảo, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã long trọng tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt cho Nhà tù Côn Đảo...
Thứ Sáu, 01/02/2013 14:46 (GTM+7)
Cụ Hồ Thế Phát, chiến sĩ cách mạng đệ tứ Chiến khu Đông Triều khi bị bắt và lưu đày tại nhà tù Côn Đảo đã có những vần thơ hết sức thê lương: “Côn Đảo rừng rậm, biển sâu/ Có kè xếp xác, có cầu chất xương/ Có máu pha nhựa rải đường/ Có nghìn nấm mộ thê hương hoang tàn…”.
Thứ Sáu, 01/02/2013 14:46 (GTM+7)
Cụ Hồ Thế Phát, chiến sĩ cách mạng đệ tứ Chiến khu Đông Triều khi bị bắt và lưu đày tại nhà tù Côn Đảo đã có những vần thơ hết sức thê lương: “Côn Đảo rừng rậm, biển sâu/ Có kè xếp xác, có cầu chất xương/ Có máu pha nhựa rải đường/ Có nghìn nấm mộ thê hương hoang tàn…”.
Thứ Hai, 10/12/2012 18:43 (GTM+7)
QĐND - Trong điều kiện lao động khổ sai, bị canh giữ ngặt nghèo nhưng chỉ một thời gian ngắn hàng chục mét khối gỗ, hộp sơn, hàng trăm ký nhựa đường, gần một nghìn bộ quần áo tù đã được huy động. 5 chiếc thuyền tự chế với đầy đủ buồm, chèo, lương thực, nước ngọt, đảm bảo cho khoảng 200 người đi đã hoàn thành. Cuộc chuẩn bị vượt ngục quy mô lớn nhất trong lịch sử nhà tù Côn Đảo vẫn giữ được bí mật
Thứ Sáu, 27/07/2012 14:11 (GTM+7)
QĐND Online – Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-1952), 150 năm Nhà tù Côn Đảo và 60 năm ngày hy sinh của nữ anh hùng Võ Thị Sáu, sáng 27-7, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ tưởng niệm anh linh của các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo...
Thứ Tư, 18/05/2011 21:44 (GTM+7)
QĐND - Mỗi khi được ra ngoài, các tù nhân lại tìm cách mang về một hòn than hoặc ít nhọ nồi, dầu ăn… để làm chất liệu vẽ tranh. Những bức họa chân dung Bác Hồ ra đời trong hoàn cảnh ngặt nghèo ở nhà tù Côn Đảo, trở thành nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các tù nhân, khích lệ họ đấu tranh, khẳng định niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng...
Thứ Tư, 22/12/2010 18:20 (GTM+7)
QĐND Online – “Không nỡ xa bạn bè, những người đồng đội đã cùng vào sinh ra tử nơi mảnh đất mà “núi được pha bằng máu” và đất thì “năm, sáu lớp xương người”, nên sau giải phóng chúng tôi đã quay lại mảnh đất này để ngày ngày được chăm sóc, trò chuyện với linh hồn của những người đồng chí đã ra đi vì sự nghiệp giải phóng nước nhà”...
Thứ Sáu, 05/11/2010 11:29 (GTM+7)
QĐND - Trước khi bị Mỹ-ngụy bắt và đày ra Côn Đảo (tháng 10-1965), tôi là người hoạt động bí mật, hợp pháp tại thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, thuộc tổ chức “Hội Liên hiệp thanh niên, học sinh, sinh viên giải phóng Trung-Trung Bộ”. Tổ chức gồm những thanh niên, học sinh, sinh viên sống ở đô thị, có tinh thần yêu nước, sẵn sàng tham gia cách mạng. Năm đó, tôi đang học lớp Đệ nhị (lớp 11 bây giờ) thì
Thứ Năm, 04/11/2010 23:38 (GTM+7)
QĐND- Trước khi bị Mỹ-ngụy bắt và đày ra Côn Đảo (tháng 10-1965), tôi là người hoạt động bí mật, hợp pháp tại thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, thuộc tổ chức “Hội Liên hiệp thanh niên, học sinh, sinh viên giải phóng Trung-Trung Bộ”. Tổ chức gồm những thanh niên, học sinh, sinh viên sống ở đô thị, có tinh thần yêu nước, sẵn sàng tham gia cách mạng. Năm đó, tôi đang học lớp Đệ nhị (lớp 11 bây giờ) thì
Thứ Ba, 27/07/2010 21:53 (GTM+7)
Hệ thống tường bao xung quanh dãy “Chuồng cọp” trong cụm Di tích Nhà tù Côn Đảo là một trong những hạng mục nằm trong nhóm phải bảo vệ nghiêm ngặt...
Thứ Năm, 17/09/2009 10:21 (GTM+7)
Bức tranh “Chùa Một Cột” được thêu trong nhà tù Côn Đảo năm 1972 là của chị Võ Thị Thắng, cựu tù chính trị bị tòa án binh quân sự Mỹ kết án 20 năm tù khổ sai, giam cầm trong các nhà tù: Chí Hòa, Thủ Đức, Tân Hiệp, Hố Nai, Côn Đảo từ năm 1968-1974...
Thứ Tư, 02/09/2009 08:23 (GTM+7)
Nếu như nhà tù Côn Đảo những năm chống Mỹ là nơi chuyên giam giữ tù chính trị thì ở nhà tù Phú Quốc (Kiên Giang) lại là nơi chuyên giam giữ tù binh cộng sản. Cho đến sau Hiệp định Pa-ri 1973, đã có tới hơn 4 vạn tù binh cộng sản bị giam cầm, tra tấn dã man...
Thứ Tư, 17/06/2009 15:29 (GTM+7)
Sáng hôm 16-6, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Báo Thanh Niên đã tổ chức buổi ra mắt công trình nghiên cứu Nhà tù Côn Đảo –Danh sách hy sinh và từ trần giai đoạn 1930-1975 của thạc sĩ sử học Bùi Văn Toản...
Thứ Hai, 14/05/2007 00:00 (GTM+7)
Trong phòng giam oi bức ở nhà tù Côn Đảo vào một đêm tháng 2-1971, tôi nằm co quắp, thao thức. Tiếng thở nặng nề, tiếng rên khe khẽ và những lời ú ớ mê sảng của những tù nhân sau một ngày bị hành hạ tạo ra những âm thanh đặc trưng của chốn địa ngục trần gian. Lâu lâu, những cánh cửa sắt nặng nề ken két kêu lên...