Chủ Nhật, 29/06/2025 06:02 (GTM+7)
Tôi trở lại Huế vào một ngày tháng Sáu. Mùa hạ đang đi giữa những ngày chứa chan nắng lửa. Bên cầu Trường Tiền, phượng vĩ thắp đỏ soi bóng dòng Hương. Tôi ra sông buổi sớm đón bình minh, để cảm nhận rõ hơn, sâu hơn chất Huế dịu dàng, tư mặc, bằng an.
Thứ Sáu, 27/06/2025 19:45 (GTM+7)
Ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2024 đã gọi tên người đẹp đến từ Phú Yên - Hà Trúc Linh trong đêm chung kết 27-6, diễn ra bên dòng Hương xứ Huế thơ mộng. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về Thiếu úy QNCN Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Vân Nhi.
Thứ Ba, 20/11/2018 17:28 (GTM+7)
QĐND Online - Danh thắng của Việt Nam vốn đã làm say đắm bao du khách trong và ngoài nước, từ Xứ Lạng với Lễ hội chợ Đồng Đăng xuôi về mảnh đất sơn thủy hữu tình Thanh Hóa, từ Phong Nha Kẻ Bàng - tuyệt tác hang động khiến thế giới trầm trồ đến điệu hò ngọt ngào trên dòng Hương Giang thơ mộng… Hành trình trải nghiệm cội nguồn thiên nhiên, văn hóa thú vị bậc nhất Việt Nam trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết với Vinpearl Hotels, chuỗi khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế được mệnh danh là “những trái tim thành phố”.
Thứ Ba, 31/05/2016 09:09 (GTM+7)
QĐND - Ai đã một lần đến Huế sẽ chẳng thể nào quên được dấu ấn về vùng đất Cố đô trầm mặc nằm bên dòng Hương Giang hiền hòa, thơ mộng. Dù trở về với Huế lần thứ hai, thứ ba... thì cảm nhận đó cũng chẳng thể khác được-một Huế trầm tư, sâu lắng, dịu dàng.
Thứ Tư, 21/01/2015 00:00 (GTM+7)
QĐND - Những ngày mùa đông cuối cùng của năm Giáp Ngọ, tôi đứng ngắm dòng Hương Giang lững lờ trôi trong lòng Huế ngọt ngào. Bỗng một câu hỏi vu vơ xuất hiện: Chẳng biết ở nơi thượng nguồn, sông đang réo gào hay cũng lững lờ bình yên chảy như nơi đây? Nghĩ đến đấy, cái địa danh A Moong xuất hiện trong đầu. Và không đắn đo nghĩ ngợi, chúng tôi quyết định lên đường...
Thứ Năm, 11/10/2012 23:05 (GTM+7)
QĐND - Lỗi hẹn hoài, thế rồi tôi cũng đã sải bước chân trên cầu Trường Tiền, ngắm dòng Hương đùng đục nước. Mưa Huế chiều nay, một chiều mùa đông đã bảy phần lành lạnh. Thật lạ, cơn mưa đến, chẳng ồn ã, cứ thế tuôn rơi, những thanh âm vừa đủ để không khuấy động không gian cô tịnh...
Chủ Nhật, 15/04/2012 23:38 (GTM+7)
QĐND Online – Không kiêu sa, quyền quý với các chất liệu cung đình như các đêm diễn trước, sân khấu lễ bế mạc Festival Huế 2012 hiện lên mộc mạc, thanh cao với hồ sen tỏa hương thơm ngát. Gió dòng Hương quyện lẫn hương sen thanh khiết, khiến đêm bế mạc quyến luyến lạ thường...
Thứ Hai, 09/04/2012 23:25 (GTM+7)
QĐND Online – Hơn 300 mẫu áo dài tung bay thướt tha bên dòng Hương Giang đưa hàng trăm khán giả ngược thời gian về với những dấu ấn của Sen qua năm tháng. Lễ hội áo dài với chủ đề “Hoa sen trong hội họa” đã chính thức khai mạc tại Festival Huế năm 2012, tối 9-4...
Thứ Bảy, 07/04/2012 23:12 (GTM+7)
QĐND Online – Cơn mưa nặng hạt trước giờ khai mạc Festival Huế 2012 như kéo Huế về với không gian trầm mặc, man mác buồn, đúng chất Huế. Dòng Hương lấp lánh, soi bóng cây cầu Trường Tiền đang khoác trên mình chiếc áo nhiều màu của ánh sáng. Hơi thở sông Hương và con người Huế nhanh chóng kéo không khí rộn ràng của lễ hội trở lại...
Thứ Bảy, 05/06/2010 22:00 (GTM+7)
QĐND Online - Đêm 5-6, kinh thành Huế như thoát khỏi vẻ trầm mặc muôn thuở, bừng lên trong muôn sắc màu ánh sáng lễ hội Festival Huế 2010. Dòng Hương thơ mộng lấp lánh phản chiếu bảy sắc cầu vồng từ Trường Tiền được thăng hoa bằng bảy đoá hoa sen khổng lồ lung linh trước Phu Vân Lâu...
Thứ Tư, 04/06/2008 21:28 (GTM+7)
Hơn 700 năm hình thành và phát triển, dòng Hương Giang đã vẽ nên dáng vóc, hình hài xứ Huế mộng mơ. Chính con sông này là minh chứng hùng hồn khẳng định một điều thiêng liêng về Kinh đô Huế được khởi đầu từ đô thị Thuận Hoá xưa kia...
Thứ Bảy, 12/04/2008 20:47 (GTM+7)
Dù chưa một lần đến Huế, du khách hẳn cũng không lạ gì với địa danh sông Hương-núi Ngự đã đi vào điệu hò xứ Huế. Khách phương xa mơ về Huế và lưu luyến mảnh đất cố đô này cũng bởi ở đó có dòng Hương xanh biếc lững lờ trôi, có núi Ngự Bình mơ màng trăng gió…