Thứ Sáu, 27/02/2026 15:21 (GTM+7)
Những ngày sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những cánh đồng hoa lay ơn tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng đồng loạt bung nở rực rỡ, tạo nên vẻ đẹp vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp hiếm có ấy là nỗi buồn của người trồng hoa vì phải trải qua một vụ hoa nở muộn, rất khó tiêu thụ.
Thứ Hai, 12/01/2026 19:24 (GTM+7)
Xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) được mệnh danh là "thủ phủ" hoa lay ơn của cả nước, vụ hoa Tết Nguyên đán hằng năm có ý nghĩa quan trọng nhất đối với người trồng hoa trong xã. Tuy nhiên, vụ hoa Tết năm nay, những cành hoa lay ơn có nguy cơ trễ hẹn.
Thứ Năm, 23/01/2020 09:43 (GTM+7)
QĐND Online - Hằng năm cứ vào khoảng Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) cho tới tận chiều tối ngày 30 Tết, chợ hoa Hàng Lược lại tấp nập và đông vui. Không biết chợ hoa có từ khi nào nhưng nhiều cụ già cho biết cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về người trồng quất, trồng đạo từ các làng Quảng Bá, Nhật Tân, Nghi Tàm lại đổ về đây. Đến nay thì có thêm rất nhiều loài hoa Tết như thược dược, lay ơn, hoa cúc, hải đường... cũng được mang tới bày bán.
Thú đi chợ mua hoa Tết đã trở thành thói quen của người Hà Nội. Ngay cả trong những năm chống Mỹ, chợ hoa vẫn rộn rã như một nét sinh hoạt thanh lịch, trang nhã của người Hà Nội. Ngày nay, suốt chiều dài phố Hàng Lược và cả những phố lân cận như Hàng Chai, Hàng Rươi, Hàng Mã, Hàng Đồng, phố Bích Họa Phùng Hưng cũng bày kín đủ các loại hoa.
Tết về trên chợ hoa Hàng Lược là sớm nhất trong mọi nơi. Chơi chợ giờ không chỉ là nơi bán mua vẻ đẹp tinh thần mà còn là địa điểm được nhiều người tìm đến lưu giữ những khoảng khắc giao mùa thiêng liêng. Có lẽ bởi vậy mà chợ lúc nào cũng đông đúc hơn, vui hơn so với các phiên chợ khác.
Các loại hoa, cây cảnh ở chợ Hàng Lược được chọn lọc nên có đắt hơn đôi chút, nhưng lại làm ưng lòng người mua. Vài năm gần đây, phục vụ thị hiếu, chợ xuất hiện những loại hoa ngoại nhập đẹp, lạ mắt.
Xin gửi tới bạn đọc một vài hình ảnh về chợ hoa Hàng Lược trong những ngày Xuân.
HÀ ANH (thực hiện)
Thứ Bảy, 04/09/2010 21:18 (GTM+7)
QĐND Online - Mặt trời lên, doanh trại Phân đội 8, Đơn vị 95, Sư đoàn H rạng ngời trong nắng sớm. Trước hiên nhà ở bộ đội, các loại hoa thạch thảo, hồng, cúc, thược dược, đồng tiền, lay ơn, ô-sa-ka… đua nhau khoe sắc. Đi vòng ra phía sau, bắt gặp những nương ngô, sắn, chè xanh… mơn mởn, mỡ màng...
Chủ Nhật, 20/09/2009 20:35 (GTM+7)
Ngày nay, ít ai còn thấy cô bán hoa quảy gánh hoa tươi đi bán rong trong các ngõ phố Hà Nội. Nhưng có lẽ ký ức đẹp về gánh hàng chất đầy những bông hoa cúc vàng, cúc tím, hồng đỏ, lay ơn trắng… và người bán hoa của làng Ngọc Hà, thì nhiều người nhớ...