Chủ Nhật, 20/09/2009, 20:35

    Gánh hàng hoa, một thời để nhớ

    Ngày nay, ít ai còn thấy cô bán hoa quảy gánh hoa tươi đi bán rong trong các ngõ phố Hà Nội. Nhưng có lẽ ký ức đẹp về gánh hàng chất đầy những bông hoa cúc vàng, cúc tím, hồng đỏ, lay ơn trắng… và người bán hoa của làng Ngọc Hà, thì nhiều người nhớ...

    Ngày nay, ít ai còn thấy cô bán hoa quảy gánh hoa tươi đi bán rong trong các ngõ phố Hà Nội. Nhưng có lẽ ký ức đẹp về gánh hàng chất đầy những bông hoa cúc vàng, cúc tím, hồng đỏ, lay ơn trắng… và người bán hoa của làng Ngọc Hà, thì nhiều người nhớ.

    No image available
    Ảnh minh họa/internet.

    Ngọc Hà là vùng đất của Thủ đô Hà Nội, có cư dân từ thuở Hùng Vương và sinh sống bằng nghề trồng hoa. Dân Ngọc Hà kỹ càng trong việc chọn các giống hoa, hoa trà, hoa địa lan, hoa móng rồng, hoa mõm sói …

    Hoa Ngọc Hà phục vụ cho cuộc sống thường nhật của người dân đất kinh kỳ từ lễ hội đến ma chay, cưới hỏi, cúng lễ… Những ngày giáp Tết, người Hà Nội đổ xô lên Ngọc Hà ngắm hoa và mua hoa. Đặc biệt người Hà Nội thích mua hoa ở những gánh hàng hoa của người Ngọc Hà mang đi bán rong trên phố. Gánh hoa đi đến đâu, tỏa hương thơm đến đó. Hoa cúng phải tươi, thơm - như các loại hoa lý, hoa hồng, hoa bưởi, ngọc lan, móng rồng… Hoa thơm còn được dùng ướp chè, như: sen, ngâu, mõm sói. Cái sự yêu hoa, thích hoa Ngọc Hà đã thành thói quen, một nét văn hóa của nhiều người:

    Ngày rằm đi chợ mua hoa

    Phải chờ thấy gánh Ngọc Hà mới mua

    Hoa đẹp, người bán hoa càng đẹp và duyên dáng trong cánh áo tứ thân màu nâu tươi, chít khăn đen mỏ quạ, thắt lưng hoa lý, vừa duyên dáng, vừa nền nã, thanh lịch. Người và hoa hòa quyện trong không gian đẹp đã gây cảm hứng cho các chàng trai Hà Nội:

    Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát

    Vườn Ngọc Hà thơm ngát gần xa

    Hỏi người gánh nước tưới hoa

    Có cho ai được vào ra chốn này

    Bây giờ làng hoa Ngọc Hà và hình ảnh người bán hoa chỉ còn lại trong ký ức. Bù lại, những ngày lễ tết, nam thanh nữ tú đổ về Ngọc Hà xem xác máy bay B52 của Mỹ do chiến công của quân dân Hà Nội bắn rơi trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, trong Bảo tàng chiến thắng B52 đặt tại nơi chúng bị bắn đổ gục xuống - mảnh đất trồng hoa nổi tiếng của Hà Nội.

    Dẫu làng hoa Ngọc Hà và những gánh hàng hoa chỉ còn lại trong ký ức, nhưng ước gì nét đẹp văn hóa về làng hoa và người bán hoa thì vẫn còn mãi tới mai sau.

    TRẦN CÔNG HUYỀN

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...