Rũ bỏ băng giá mùa đông, mùa xuân về làm bừng sáng xã biên giới Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang trong sắc đào phai, mận trắng. Nắng sớm trải nhẹ lên doanh trại, lối đi, khoảng sân nhỏ, mang đến gam màu tươi mới cho miền biên viễn. Giữa không gian trong trẻo ấy, tiếng chim rừng gọi bạn hòa cùng nhịp bước hành quân đều đặn, tạo nên một “nhịp xuân” rất riêng nơi phên giậu Tổ quốc.
Trong sân Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang), cành đào phai khẽ rung trong gió như điểm thêm sắc xuân cho nếp sống chính quy. Dưới dòng chữ “Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, cán bộ, chiến sĩ chỉnh trang quân phục, kiểm tra từng trang bị trước giờ xuất phát. Từ doanh trại yên ả, đội hình tỏa đi các hướng, dấu chân nối dài qua triền cỏ non, men theo hàng rào biên giới, hướng về những cột mốc chủ quyền.
Trên những cung đường tuần tra vốn gồ ghề đá tai mèo, sắc hoa rừng điểm xuyết khiến hành trình thêm rạng rỡ. Núi rừng xanh hơn, nương cải vàng rực dưới chân đồi, bản làng ẩn hiện trong làn khói bếp sớm. Mùa xuân làm mềm đi vẻ khắc nghiệt của biên cương, nhưng không làm vơi đi sự nghiêm túc, chặt chẽ trong từng bước chân thực hiện nhiệm vụ.
Giữa trời xuân cao rộng, nghi lễ chào cột mốc diễn ra trang nghiêm. Tại cột mốc 465 sừng sững giữa núi rừng, bàn tay người lính đặt lên khối đá khắc hai chữ “Việt Nam” lặng mà sâu: Thiên nhiên đổi mùa, nhưng trách nhiệm giữ đất thì không có mùa nghỉ. Mỗi ca tuần tra, mỗi lần kiểm tra mốc giới, mỗi ánh nhìn dõi về phía trước đều góp phần giữ gìn bình yên cho bản làng dưới chân núi.
Mùa xuân nơi biên cương còn ấm lên bởi sự đoàn kết, phối hợp giữa các lực lượng và tình quân dân gắn bó. Trên từng tuyến đường, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng công an, dân quân, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời bền bỉ làm công tác vận động quần chúng, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Thế trận biên phòng toàn dân từ đó thêm vững chắc, như nền đất tốt để mùa xuân biên giới nở hoa bền lâu.
Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3-3-1959 / 3-3-2026), giữa sắc xuân lan tỏa khắp núi rừng, hình ảnh những người lính lặng lẽ tuần tra, nghiêm trang trước cột mốc, ân cần với đồng bào càng làm sáng lên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ nơi tuyến đầu. Mùa xuân có thể đổi thay theo nhịp đất trời, nhưng ý chí bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun vẫn vững vàng như những cột mốc giữa đại ngàn.

Cổng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) rực rỡ sắc đào xuân.

Mùa xuân về làm bừng sáng khoảng sân của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun.

Trong không gian trong trẻo nơi biên viễn, dòng chữ “Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội” nổi bật trong doanh trại.

Từ đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun cùng các lực lượng xuất phát tuần tra; nhịp bước hành quân đều đặn hòa cùng nhịp xuân nơi phên giậu Tổ quốc.

Đội hình tuần tra băng qua triền cỏ non, dưới chân đồi cải vàng rực nắng.

Trên những cung đường đá tai mèo gồ ghề, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng phối hợp vượt dốc, bám tuyến; địa hình hiểm trở là thử thách thường nhật nơi biên giới.

Dưới nền trời xuân cao rộng, đội hình tuần tra nối dài qua sườn đồi; sắc đào rừng điểm xuyết làm hành trình thêm rạng rỡ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng công an, dân quân và đoàn viên địa phương nắm chắc địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Giữa nắng xuân nơi địa đầu Tổ quốc, từng bước chân lặng lẽ góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nghi thức chào cột mốc trang nghiêm, khẳng định ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun kiểm tra cột mốc 465, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng được duy trì chặt chẽ; tình quân dân thêm gắn bó trong sắc xuân miền biên viễn, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Khi cả nước sum vầy đón Tết, các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) vẫn duy trì nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý chặt chẽ vùng trời, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu. Với tinh thần “vui xuân không quên nhiệm vụ”, trên khắp mọi miền đất nước, những người lính canh trời vẫn ngày đêm bám sát khí tài, trận địa, góp phần giữ vững bình yên bầu trời Tổ quốc, để mùa xuân của nhân dân thêm trọn vẹn, an lành.
Mỗi mùa Xuân, khi những chuyến xe chở tân binh lăn bánh rời quảng trường, khi tiếng trống hội tòng quân vang lên giữa sắc cờ rực đỏ, tôi lại lặng đi trước một khoảnh khắc rất đặc biệt: Khoảnh khắc những người trẻ chính thức bước qua một dấu mốc của đời mình - lên đường nhập ngũ.
Những ngày cuối năm, khi khắp các nẻo đường rộn ràng sắc đào, sắc quất, khi dòng người hối hả trở về sum họp bên gia đình, thì ở nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh) vẫn lặng lẽ bước vào “cao điểm” làm nhiệm vụ. Với các anh, Tết không chỉ là thời khắc đoàn viên mà còn là dịp tập trung cao độ cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ bình yên cho phên giậu Đông Bắc của Tổ quốc.
“Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá…”. Lời bài hát “Tổ quốc gọi tên mình” vang lên bên những khẩu pháo phòng không 37mm đang kiêu hãnh dương cao nòng giữa mưa xuân lất phất của những cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4) khiến tôi thầm nghĩ: Người lính Cụ Hồ dù vui xuân vẫn không quên nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận