Thứ Năm, 16/10/2025 09:54 (GTM+7)
Thực hiện Kế hoạch công tác Phụ nữ Học viện năm 2025, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua của phụ nữ Học viện năm 2025, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930/ 20-10-2025), sáng 16-10, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức gặp mặt, nói chuyện chuyên đề về gia đình và xã hội với chủ đề: “Kỹ năng làm cha mẹ - Nuôi con thời hiện đại”. Thiếu tướng Trần Văn Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Học viện dự buổi gặp mặt. Tham dự gặp mặt, nói chuyện chuyên đề còn có hơn 700 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn Học viện.
Thứ Ba, 29/10/2024 06:25 (GTM+7)
Cha mẹ không may mất sớm, gia đình thuộc diện hộ nghèo, song những năm qua, được sự chở che, giúp đỡ, thương yêu của những người mẹ đỡ đầu công tác tại Sư đoàn 2 (Quân khu 5), 6 cháu nhỏ mồ côi sinh sống trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk vẫn ngày ngày được cắp sách đến trường, mơ về một tương lai tươi sáng, hạnh phúc, đủ đầy hơn. Được các mẹ nuôi dẫn đi mua sách vở, quần áo, đồ dùng học tập... các em không giấu được niềm vui...
Thứ Bảy, 04/05/2024 08:05 (GTM+7)
Đồng chí Nguyễn Văn Bạch, sinh năm 1924, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc. Thuở nhỏ nhà nghèo, Nguyễn Văn Bạch phải đi chăn trâu, cày thuê cuốc mướn cho nhà giàu lấy gạo, lấy tiền đỡ đần bố mẹ nuôi các em.
Thứ Bảy, 09/04/2022 21:53 (GTM+7)
Ngồi ngắm ngôi nhà hai tầng khang trang, trong lòng bà Hồ Hạnh Trân rất vui mà không hiểu sao nước mắt cứ trực trào ra. Bà không nghĩ rằng cuộc đời bà có ngày được ở trong ngôi nhà đẹp như vậy. Đó là nhờ tấm lòng thơm thảo của cô con gái nuôi Vương Đông Hồng.
Thứ Ba, 05/10/2021 09:03 (GTM+7)
Tâm huyết với nghề, hết lòng yêu thương con trẻ, gần 10 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Kim Duyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hướng Dương (Công ty Bình Dương, Binh đoàn 15) không chỉ dạy chữ mà còn “làm mẹ” nuôi dưỡng, chăm sóc cho các cháu từ độ tuổi nhà trẻ đến mầm non trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai.
Thứ Bảy, 01/09/2018 03:33 (GTM+7)
QĐND - Mẹ nuôi chúng tôi khôn lớn, trưởng thành trong nghèo khó. Đôi vai gầy của mẹ gồng gánh những năm tháng nhọc nhằn, tần tảo làm việc từ sáng sớm đến tối khuya mới chịu nghỉ ngơi. Vậy mà chẳng hiểu sao, cuộc sống khó khăn cứ mãi đeo bám gia đình bé nhỏ của chúng tôi.
Thứ Sáu, 13/07/2018 21:47 (GTM+7)
QĐND Online - Buổi tọa đàm với chủ đề “Cha mẹ-người thầy đầu tiên của con” do Hội Phụ nữ cơ sở Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng thiết giáp (Binh chủng Tăng thiết giáp) tổ chức, thu hút đông đảo chị em trong trường tham gia.
Thứ Năm, 22/03/2018 21:57 (GTM+7)
QĐND - Khi bà nội bước sang tuổi 86 cũng là lúc Thái Thị Thủy (lớp 12B5, Trường THPT Lê Hữu Trác, Hương Sơn, Hà Tĩnh) giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý lần thứ hai. Có thể nói, giải thưởng mà Thủy nỗ lực đạt được là món quà vô giá đối với bà nội-người đã thay bố mẹ nuôi dạy em suốt 18 năm qua.
Thứ Tư, 21/03/2018 15:59 (GTM+7)
QĐND Online – Tiếp tục chương trình hoạt động tại Việt Nam, sáng 21-3, Thượng tướng Sụ-von Lương-bun-mi, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã tới thăm Trường Trung cấp Biên phòng 1, trước kia là Trường T2, có nhiệm vụ dạy văn hóa cho học sinh nước bạn Lào - nơi đồng chí từng học tập và thăm mẹ nuôi tại huyện Tân Yên (Bắc Giang).
Thứ Ba, 19/09/2017 20:22 (GTM+7)
QĐND - “Với Hà Tĩnh mình, răng mà thương mà nhớ/ Khi tôi ấu thơ gió bụi cát bay, lẫn trong sữa thơm mẹ nuôi tôi lớn…”. Những lời ca da diết được giọng hát ngọt ngào của NSƯT Tố Nga cất lên làm say đắm người nghe. 20 năm theo đuổi con đường nghệ thuật, giọng ca Tố Nga đã để lại dấu ấn trong lòng bao người yêu nhạc rất đỗi nhẹ nhàng bằng những câu hát như thế.
Thứ Ba, 02/02/2016 17:58 (GTM+7)
QĐND - Đối với Trung tướng Sụ-von Lương-bun-mi, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, chuyến thăm Việt Nam vào tháng 10-2015 cũng giống như một lần về thăm quê.
Thứ Sáu, 02/10/2015 16:37 (GTM+7)
QĐND Online – Ngày 2-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án 343 & 704 của Chính phủ tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước” (Đề án 343) và “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” (Đề án 704)...
Thứ Ba, 29/09/2015 09:25 (GTM+7)
QĐND - Đứng bên dòng Mê Công hùng vĩ, không khỏi khiến ta có cảm giác thật nhỏ bé, diệu vợi. Sông Mê Công là con sông mẹ, nuôi lớn cả dân tộc Lào. Thủ đô Viêng Chăn và cố đô Luông Phra-băng đều nằm bên bờ và được nuôi dưỡng bởi dòng sông này. Bằng cách nào, những bộ tộc Lào xưa lại xây dựng được một thủ đô và cố đô với những kiến trúc chùa tháp kỳ vĩ như thế?...
Chủ Nhật, 30/11/2014 09:14 (GTM+7)
QĐND - Ba năm trước, chồng bà bất ngờ qua đời để lại cho bà căn nhà ba gian lụp xụp cùng ba người con tâm thần. Cửa nhà đã bị ba người con của bà phá nát, trong nhà chẳng còn gì ngoài chiếc giường ọp ẹp và một số áo quần đã cũ. Đó là hoàn cảnh bi đát của bà Lê Thị Lựu, trú tại tổ 10, khu vực 4, phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế)....
Thứ Năm, 04/09/2014 16:26 (GTM+7)
Trong các cuộc chiến tranh giải phóng của dân tộc ta ở thế kỷ XX, vận tải nhân dân (VTND) (gồm lực lượng và phương tiện vận tải (PTVT) do nhân dân trực tiếp tổ chức và quản lý) chính là “dòng sữa mẹ nuôi dưỡng các lực lượng vũ trang cách mạng"...
Thứ Năm, 04/09/2014 16:26 (GTM+7)
Trong các cuộc chiến tranh giải phóng của dân tộc ta ở thế kỷ XX, vận tải nhân dân (VTND) (gồm lực lượng và phương tiện vận tải (PTVT) do nhân dân trực tiếp tổ chức và quản lý) chính là “dòng sữa mẹ nuôi dưỡng các lực lượng vũ trang cách mạng"...
Chủ Nhật, 15/12/2013 13:03 (GTM+7)
QĐND - “Mặc dù xa tổ quốc, gia đình, nhưng từ khi có bố mẹ nuôi Việt Nam, nhiều lưu học sinh Cam-pu-chia đã có thêm những mái ấm gia đình mới, từ đó tình cảm với Việt Nam được nhân lên gấp nhiều lần...
Thứ Sáu, 27/09/2013 19:38 (GTM+7)
QĐND - Thời gian gần đây, nhiều bà mẹ nuôi con nhỏ đã mua máy khí dung về tự xông mũi, họng cho con. Theo các bác sĩ, nếu không cẩn thận, việc tự xông cho con có thể dẫn đến biến chứng co thắt phế quản, nguy hiểm đến tính mạng trẻ...
Thứ Bảy, 12/01/2013 23:03 (GTM+7)
QĐND - Chị là chị cả của tôi. Hết lớp 9 chị phải nghỉ học để phụ bố mẹ nuôi 5 đứa em còn nhỏ dại trong một thời kỳ cả đất nước đều khốn khó. Bố mẹ tôi chỉ là nông dân ở một huyện miền núi có ruộng đất ít...
Thứ Ba, 14/02/2012 20:35 (GTM+7)
QĐND - Sáng 14-2, Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã triệu tập và làm việc với bà Đoàn Thị Hồng Yến (50 tuổi), trú tại xã Hành Trung, là mẹ nuôi của cháu Nguyễn Thục Phi (9 tuổi). Trước đó, Công an huyện cũng đã triệu tập và làm việc với ông Nguyễn Mùi (53 tuổi), chồng bà Yến, để làm rõ động cơ bạo hành cháu Nguyễn Thục Phi...
Thứ Năm, 29/12/2011 18:40 (GTM+7)
QĐND Online - Mặc dù công việc cuối năm bận rộn, nhưng hàng ngày Đại tá Nguyễn Hùng Anh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Bình Định cũng tranh thủ ghé thăm, lo thuốc thang cho mẹ nuôi – bà Trịnh Thị Kim Quy, 79 tuổi, đang điều trị tai biến mạch máu não lần thứ 3 tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Chị Lê Thị Lan, con gái bà Quy, tâm sự: “Sau ngày em trai tôi hy sinh, cậu Hùng Anh đã là một thành viên thân
Thứ Sáu, 19/08/2011 07:28 (GTM+7)
QĐND - Có những số phận éo le như “chú lính chì” Phùng Thiện Nhân, một cháu bé bị khuyết tật bộ phận sinh dục (BPSD) nhưng cũng có những người phụ nữ tuyệt vời như mẹ nuôi của cháu, chị Trần Mai Anh, người đã được Báo Quân đội nhân dân đề cập tới trong bài “Viết tiếp chuyện cổ tích giữa đời thường” đăng ngày 3-1-2010...
Thứ Ba, 28/06/2011 20:33 (GTM+7)
QĐND - Mồ côi mẹ từ khi 3 tháng tuổi, bị người cha bỏ rơi, được người dưng “nhận nuôi” nhưng hóa ra lại rơi vào “địa ngục trần gian” với đủ kiểu đọa đày, đánh đập của gia đình bố mẹ nuôi; lớn lên lại gặp phải đủ loại bệnh tật nan y như ung thư gan giai đoạn cuối, thiếu máu, yếu tim bẩm sinh, động kinh...
Thứ Năm, 07/04/2011 21:14 (GTM+7)
QĐND - Tháng 4, mưa xuân rả rích đọng từng hạt long lanh trên những chồi non mới nảy lộc xanh biếc. Tháng 4, những đứa con là cán bộ, chiến sĩ Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) lại về với đất mẹ - nơi Thủ đô gió ngàn. Những đứa con không được sinh ra từ đất mẹ, nhưng được đất mẹ nuôi dưỡng, chở che trong những năm kháng chiến ác liệt. Vẫn còn đó bao nhiêu ân tình sâu nặng của một thời chưa xa...
Thứ Tư, 23/03/2011 22:47 (GTM+7)
QĐND - Là con thứ ba trong gia đình, bố lại mất sớm, 4 anh chị em Hoàn lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Học xong THPT, Hoàn xung phong nhập ngũ. Hết thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, Hoàn được đơn vị cử đi học tại Trường Trung cấp nghề số 2 Bộ Quốc phòng...