Thứ Ba, 14/05/2024 05:56 (GTM+7)
“... Quả pháo ơi sao mà yêu như đứa trẻ/ Suốt đêm ngày ta bế trên vai...”! Từ ngày đặt chân vào môi trường quân ngũ, chúng tôi rất thích bài hát “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, với những ca từ thật dễ thương. Và rồi, khi đến Trung tâm Kiểm định đạn dược T263, được chứng kiến công việc của những người chăm lo “sức khỏe” cho vũ khí, đạn dược, chúng tôi thực sự cảm thấu...
Thứ Ba, 23/04/2024 06:05 (GTM+7)
1. Trước hết, anh Phạm Tiến Duật từng là chiến sĩ Đoàn 559, từng tham gia mở đường, từng đi vận tải đạn gạo, từng sống vật lộn với con đường Trường Sơn trong bom đạn rồi làm thơ về mình, về đồng đội gần gũi là lái xe, là các cô thanh niên xung phong, bà con dân bản và các trận địa bảo vệ con đường...
Thứ Ba, 03/05/2022 12:37 (GTM+7)
Trong trí nhớ của nhiều người già ở các bản làng nằm dọc theo dãy Trường Sơn thì quãng thời gian làm dân công hỏa tuyến gùi lương, tải đạn cho bộ đội giải phóng miền Nam năm xưa là ký ức không thể nào quên. Những con người rất đỗi bình thường nhưng kiên cường vượt qua mưa bom, bão đạn để góp công làm nên mùa xuân thống nhất.
Thứ Ba, 26/05/2020 22:49 (GTM+7)
QĐND - Bến đò Tùng Luật trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngoài phục vụ dân sinh qua lại hai bờ Nam-Bắc còn đón đưa hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân du kích và dân công tải đạn, hàng hóa đến các chiến trường phía đông Quảng Trị.
Thứ Ba, 24/04/2018 20:55 (GTM+7)
QĐND - Năm 1969, ông Nguyễn Ngọc Mậu ở thôn Thuận Ninh, xã Thuận Đức, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tham gia đoàn thanh niên xung phong tiếp tế lương thực, tải đạn và vận chuyển thương binh ở vùng biên giới của tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.
Thứ Sáu, 09/02/2018 12:29 (GTM+7)
QĐND - Mỗi độ Tết đến, Xuân về, cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh Lê Thị Ngọc (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lại nhớ về đồng đội, về những ngày đi tải đạn, phục vụ chiến đấu giữa đại ngàn Trường Sơn năm xưa.
Thứ Năm, 24/04/2014 21:11 (GTM+7)
QĐND - Thực hiện nhiệm vụ tiếp lương tải đạn ra chiến trường, lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) đã góp phần không nhỏ làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chúng tôi ghi lại những vất vả gian truân, nguy hiểm của công việc này qua lời kể của ông Lê Thế Hân, cựu TNXP trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng...
Thứ Sáu, 24/06/2011 20:30 (GTM+7)
QĐND Online - Sư đoàn 3 (còn gọi là Sư đoàn Sao Vàng) là một đơn vị chủ lực ra đời trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (6/1965), đã lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Trong đội hình đơn vị, có hàng trăm nữ quân nhân từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, âm thầm gùi lương tải đạn, cứu chữa thương bệnh binh, góp phần xây đắp nên trang sử vàng chói lọi của Sư đoàn anh hùng...
Thứ Năm, 16/12/2010 21:26 (GTM+7)
QĐND - Đến nay, 42 năm trôi qua kể từ ngày bài hát “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” đến với khán, thính giả cả nước, nhưng mới đây, nhạc sĩ Lữ Nhất Vũ mới tiết lộ rằng: Chính cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân và dân ta là nguồn động lực thôi thúc ông viết bài hát đó...
Thứ Hai, 26/07/2010 21:40 (GTM+7)
Mấy ngày công tác ở Quảng Trị, chúng tôi được nghe quá nhiều chuyện về hổ. Hổ dọa người bên bờ sông Thạch Hãn. Có chú hùm táo gan nằm tròn vo như cái nong giương mắt nhìn lính ta hái măng tải đạn, có chú “thương” thương binh nặng đã hiến cao, hiến da để anh em tẩm bổ… Tóm lại, hùm beo là một phần thú vị của những ngày đánh Mỹ...
Thứ Ba, 07/07/2009 21:58 (GTM+7)
QĐND Online - Cô gái Quế Sơn (Quảng Nam) tuổi 16 da trắng, tóc dài, mỏng mày hay hạt, mê cành lá ngụy trang của các chú giải phóng hành quân qua làng năm nào mà đi gùi hàng, tải đạn, nay đã lục tuần...
Thứ Tư, 20/05/2009 00:00 (GTM+7)
Trước mắt chúng tôi là người phụ nữ có vóc dáng nhỏ thó mà tôi không thể hình dung được bằng cách nào suốt 4 năm trời trong cảnh bom rơi đạn nổ, người phụ nữ ấy đã chỉ huy hơn 600 chị em thuộc tiểu đoàn vận tải nữ của Quân khu 5 gùi cõng hàng vạn tấn vũ khí đạn dược, hàng hóa vượt núi băng rừng tiếp tế cho bộ đội ta đánh giặc. Chị tên là Phạm Thị Thao...
Thứ Năm, 04/09/2008 19:45 (GTM+7)
Một dạo cũng lâu lâu rồi, thỉnh thoảng ở vài công sở phía bắc, những nơi có đông nhân viên nữ, ví như ngân hàng hay tài chính chẳng hạn, khi phải chọn tiết mục tốp ca để hội diễn văn nghệ ngành, thì họ thường chọn bài “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.