Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. EURO 2012 đã khép lại trong sự lưu luyến của hàng triệu cổ động viên trên thế giới. Giờ là lúc nhìn lại những ngày “ăn EURO, ngủ EURO” và chúng tôi xin điểm ra 10 chuyện đáng nhớ nhất tại ngày hội bóng đá ở Đông Âu vừa qua...
Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. EURO 2012 đã khép lại trong sự lưu luyến của hàng triệu cổ động viên trên thế giới. Giờ là lúc nhìn lại những ngày “ăn EURO, ngủ EURO” và chúng tôi xin điểm ra 10 chuyện đáng nhớ nhất tại ngày hội bóng đá ở Đông Âu vừa qua.
1. Tây Ban Nha lập vô số kỷ lục
Không chỉ san bằng thành tích 3 lần đăng quang với Đức, Tây Ban Nha còn là đội đầu tiên đoạt 3 chức vô địch liên tiếp ở các giải đấu lớn, là đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu quán quân EURO, là đội có chiến thắng với cách biệt lớn nhất trong trận chung kết EURO. Bên cạnh đó, Đen Bô-xquê trở thành huấn luyện viên đầu tiên đoạt cả ba danh hiệu Champions League, EURO và World Cup…
2. Hà Lan gây thất vọng nhất
Dự giải với tư cách ứng cử viên vô địch cùng cái mác “đương kim á quân thế giới”, nhưng Hà Lan đã thi đấu rất tệ bởi nội bộ lục đục và sớm bị loại sau 3 trận thua mất mặt tại “bảng tử thần”. Sau giải đấu này, huấn luyện viên Mác-uých đã từ chức do bị chỉ trích quá nhiều.
3. Con số thấp nhất
Chỉ có 76 bàn thắng được ghi ở vòng chung kết. Đây là con số thấp nhất trong các kỳ EURO diễn ra ở thế kỷ 21. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chất lượng chuyên môn của EURO 2012 bị xem nhẹ bởi đây có lẽ là một trong những kỳ EURO hấp dẫn nhất trong lịch sử với rất nhiều kịch tính diễn ra ngay từ vòng đấu bảng.
4. Mốt “khoe thân” lên ngôi
Rất nhiều nữ cổ động viên của nhiều quốc gia khác nhau liên tục khỏa thân ở mọi nơi với cùng một mục đích là “vì niềm đam mê bóng đá”. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng các cô gái này (từ vô danh đến có tiếng) đều muốn được trở thành người nổi tiếng với cách thức học hỏi từ người đẹp La-ri-xa Ri-quen-mê (Pa-ra-goay) tại World Cup 2010.
![]() |
|
Tô-rét chia sẻ niềm vui cùng hai con ( UEFA) |
5. Bạo lực và phân biệt chủng tộc
Các cổ động viên của Ba Lan, Nga, Crô-a-ti-a, Anh… đã đánh nhau mọi lúc, mọi nơi khiến cảnh sát của hai quốc gia đồng chủ nhà mỏi tay dẹp loạn và Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) liên tục phải đưa ra các án phạt, trong đó Nga nặng tội nhất với số tiền phạt 120.000 ơ-rô và 6 điểm bị trừ tại vòng loại EURO 2016.
Tất nhiên, hết vòng loại, hiện tượng trên cơ bản được dẹp bỏ, dành thời gian cho những trận đấu loại trực tiếp tuyệt hay.
6. Nhiều cầu thủ cùng chia sẻ
Trong 31 trận đấu đã qua, có tới 6 cầu thủ đã ghi được 3 bàn thắng gồm Tô-rét (Tây Ban Nha), Gô-mét (Đức), Ba-lô-tê-li (I-ta-li-a), Man-du-kích (Crô-a-ti-a), Da-gô-ép (Nga) và Rô-nan-đô (Bồ Đào Nha). Mặc dù vậy, theo cách tính về những chỉ số phụ, Tô-rét trở thành Vua phá lưới.
7. Ít nhất
Chỉ có hai trận đấu kéo dài sang hiệp phụ, ít nhất kể từ khi EURO có 16 đội tham dự vào năm 1996. Điều trùng hợp là hai trận phải đá hiệp phụ của EURO 2012 là I-ta-li-a - Anh, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha đều kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi và phải giải quyết thắng thua trong loạt sút luân lưu, trong đó hai đội thắng đã lọt vào trận chung kết.
8. Có 580 CLB được chia lợi nhuận
Tại EURO 2012, Ban tổ chức đã chi 100 triệu ơ-rô để chia cho 580 CLB bóng đá ở châu Âu. Đây là con số kỷ lục nếu so với EURO 2008 (chỉ có 55 triệu ơ-rô được chia cho 180 đội).
9. Chủ tịch UEFA bảo vệ
Hai trọng tài đứng sau cầu môn tiếp tục được sử dụng thay vì áp dụng công nghệ “mắt diều hâu”. Phát minh này do chính Pla-ti-ni nghĩ ra và ông khẳng định là đạt độ chính xác cao. Mặc dù vậy, ở vòng bảng, U-crai-na đã mất oan một bàn thắng trong trận đấu quyết định gặp đội tuyển Anh.
10. Dự đoán chính xác nhất
Dù không giỏi được như bạch tuộc Pôn ở EURO 2008 và World Cup 2010, nhưng chú gà Kép vẫn nổi danh hơn các “đồng nghiệp” khác tại EURO 2012 do đoán đúng kết quả nhiều trận nhất, đặc biệt là ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, đến trận chung kết thì Kép lại dự đoán… sai.
Đức Hiếu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận