QĐND - Ngàn quầng mắt thâm sâu đờ đẫn/Chạy miệt mài cho tới kịp mùa thu/Anh đợi em bên thềm trường cũ...
Ngàn quầng mắt thâm sâu đờ đẫn
Chạy miệt mài cho tới kịp mùa thu
Anh đợi em bên thềm trường cũ
Thời gian trôi trong ký ức xa mờ
Kia chiếc áo màu xanh ngôi sao nhiều lấp lánh
Chạm vào anh khuôn mặt ấy an lành
Hoa cúc nở tràn sang chiều tháng Tám
Như cả mùa thu dồn lại ở La Thành
Và bên anh những tiếng thì thầm
Ô cửa nghiêng phía cuộc tình giông bão
Ngày tháng nơi này dường như rất ảo
Khi không em kỷ niệm vẫn theo về.
ĐOÀN VĂN MẬT
Một thoáng Đông Hồ
Xuân đến, đào-mai gọi nắng về
Nắng vui “cưới chuột” rộn đường quê
Nắng mừng “Tố Nữ” đầy duyên dáng
Để sắc Đông Hồ mãi đắm mê!
![]() |
Kính trình quốc mẫu
Chia hai - xuống biển, lên rừng
Trăm con mặn muối, cay gừng có nhau
Trùng trùng rễ đước Cà Mau
Xanh xanh Mũi Ngọc sáng màu Văn Lang
Nỏ, cung, gươm, súng hiên ngang
Viết nên trang sử vẻ vang bao đời
Phải đâu muôn sự tại trời
Xưa nay nhiều cái do người đấy thôi
Mẹ Âu Cơ của con ơi
Giang sơn gấm vóc - xuân ngời hương hoa
Bão dù giật cấp mười ba
Mây Hoàng Sa, nước Trường Sa vẫn về
Trống đồng ngọt lịm chân đê
Thanh âm Tiên Tổ bốn bề vọng vang...
Phùng Khắc Việt Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận