Thứ Bảy, 14/12/2013, 21:02

    Ai sẽ là ông già Nô-en?

    QĐND - U.23 Ma-lai-xi-a tấn công đơn giản, chưa bung hết sức nhưng cũng ghi tới 4 bàn vào lưới U.23 Lào, trong đó có hat-trick của Ha-oăn. Hệ thống phòng ngự của Lào nhìn đâu cũng thấy kẽ hở, nếu các mũi nhọn trên hàng công của U.23 Việt Nam như Hà Minh Tuấn, Văn Quyết, Danh Ngọc biết cách xuyên phá...

    QĐND - U.23 Ma-lai-xi-a tấn công đơn giản, chưa bung hết sức nhưng cũng ghi tới 4 bàn vào lưới U.23 Lào, trong đó có hat-trick của Ha-oăn. Hệ thống phòng ngự của Lào nhìn đâu cũng thấy kẽ hở, nếu các mũi nhọn trên hàng công của U.23 Việt Nam như Hà Minh Tuấn, Văn Quyết, Danh Ngọc biết cách xuyên phá.

    U.23 Việt Nam đã đến sân xem Lào thi đấu với Ma-lai-xi-a. Cẩn thận hơn, ngày 14-12, HLV Hoàng Văn Phúc cùng ban huấn luyện đã "mổ băng", để có cái nhìn rõ nét hơn về đối thủ trong chiều tối 15-2 của U.23 Việt Nam.

    Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều người hâm mộ tâm sự: Nhìn những gì đội Lào thể hiện thì nếu U.23 Việt Nam không chiến thắng được đội bạn thì nên về nước sớm.

    Nhưng liệu Văn Quyết, Phi Sơn, Mạc Hồng Quân… có chấp nhận sớm rời cuộc chơi? Chúng tôi cho rằng, khi đã bị chạm vào tự ái, sau trận thua thất thần 0-1 trước Xin-ga-po, U.23 Việt Nam đang khát khao chứng tỏ bản lĩnh, đẳng cấp, để lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ.

    No image available
    Đội U23 Việt Nam bất ngờ tập buổi sáng để dành thời gian đi nghiên cứu đối thủ. Ảnh: vnexpress.

    Nếu thắng U.23 Lào thì U.23 Việt Nam có quyền tự quyết trong trận đấu với Ma-lai-xi-a vào ngày 17-12. Nhiều CĐV lạc quan, tự tin tuyên bố: U.23 Việt Nam đã thua một trận đấu nhưng có thể thắng cả cuộc chiến (giành HCV ở SEA Games 27). Nghe thì đúng là có phần lạc quan nhưng trong bóng đá, việc gì cũng có thể xảy ra. Tất cả những ai xem trận U.23 Việt Nam thua Xin-ga-po 0-1 vừa qua rất khó lý giải, tại sao đội nhà lại thua trong một thế trận đội bóng quốc đảo Sư tử không có cửa thắng. Tựa như chuyện ông già Nô-en chui từ ống khói xuống và tặng U.23 Xin-ga-po món quà Giáng sinh sớm. Champions League, Juventus đã rời cuộc chơi sau trận thua Galatasaray 0-1. Xnai-đơ ghi bàn giúp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ lọt vào vòng đấu knock-out. Nhìn cảnh Đrốc-ba vật Xnai-đơ bên trong đống tuyết ăn mừng bàn thắng, có cảm giác tiền vệ người Hà Lan như ông nhà Nô-en mang quà tới cho Galatasaray vậy.

    Trong hành trình gian khó tại SEA Games 27, đội tuyển U.23 Việt Nam rất cần ai đó hóa thân vào vai ông già Nô-en.

    Vậy ông già Nô-en của U.23 Việt Nam sẽ là ai trong trận đấu với Lào và xa hơn, là cuộc quyết đấu với Ma-lai-xi-a?

    Hy vọng ngày 21-12, người hâm mộ bóng đá sẽ tìm ra được câu trả lời cho riêng mình. Còn bây giờ, có vẻ như ông già Nô-en đang tìm đến U.23 Việt Nam khi trung vệ Mạnh Hùng và hậu vệ Quang Hùng đã trở lại sau chấn thương. Không khí trong những buổi tập gần đây của U.23 Việt Nam đã bớt căng thẳng. Mong rằng những ngày tới, sẽ có nhiều hơn những tiếng cười.

    ĐÌNH HÙNG

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...