Thứ Hai, 24/09/2007, 19:28

    Ấm áp niềm vui

    Đã từ nhiều ngày nay, ở khắp các nơi, trên phố, trong chợ, ở bảo tàng, nhà hát… đâu đâu cũng đầy ắp những chương trình dành cho trẻ em mùa trung thu 2007. Trẻ em, ngày càng trở thành mối quan tâm lớn đối với xã hội.

    No image available

    Các bạn đang làm hộp giấy Hanji, Hàn Quốc tại Bảo tàng Dân tộc học. Ảnh: Hồng Thuận

    Đã từ nhiều ngày nay, ở khắp các nơi, trên phố, trong chợ, ở bảo tàng, nhà hát… đâu đâu cũng đầy ắp những chương trình dành cho trẻ em mùa trung thu 2007. Trẻ em, ngày càng trở thành mối quan tâm lớn đối với xã hội. Không chỉ các bậc làm cha mẹ, cả các doanh nghiệp, chính quyền và những bạn trẻ lòng đầy nhiệt huyết, tất cả đã góp phần mang đến cho các bé yêu một trung thu trọn vẹn.

    Hà Nội của em – sân chơi lớn

    Dường như trong những ngày này, ở khắp Hà Nội, không một cung văn hóa, không một quảng trường, không một bảo tàng, nhà hát nào lại đứng ngoài sự kiện này. Trong khi Mỹ Đình trở thành một “nhà triển lãm ngoài trời” độc đáo của nghệ thuật với Hội họa trên những cánh diều, khoe sắc hơn 30 con diều sáo được trang trí tỉ mỉ bởi các họa sĩ tên tuổi; với những lễ hội đèn trời của hàng trăm chiếc đèn mang từ Thái Bình về; với rồng, sư tử… thì tại khu phố cổ Hà Nội là Đêm hội của những trò chơi dân gian như rước đèn, múa trống thu hút hàng nghìn trẻ em và người dân Thủ đô tham dự. Ở bên bờ đê sông Hồng, trong chùa Bồ Đề là Tết Trung thu Mỗi click một tấm lòng, Trung thu cho trẻ em làng Chài dưới chân cầu Long Biên... Lễ hội trăng rằm là hoạt động của các nhà thiếu nhi quận, huyện đã được tổ chức lần lượt từ đêm 12 tháng Tám âm lịch đến nay. Trung thu 2007 này, các em nhỏ cũng ham tìm hiểu, sáng tạo cũng có một địa chỉ quen thuộc là Triển lãm Vân Hồ với Tết Trung thu 2007 và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ III. Trong khi đó, những bạn nhỏ có niềm yêu thích văn hóa dân tộc, và muốn tìm hiểu về Tết Trung thu không chỉ của Việt Nam có thể đến với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tham dự Lễ hội văn hóa Việt-Hàn. Còn triển lãm Giảng Võ sẽ là nơi các em bé không chỉ vui chơi mà còn học làm người tốt qua việc thông cảm, chia sẻ với các bạn khó khăn, thiệt thòi hơn mình bằng chính những món quà, những đồ chơi của các em. Đó là nội dung chương trình Tấm lòng của bé do trang Web trẻ thơ tổ chức…

    No image available
    Các bạn đang nặn tò he. Ảnh: Hồng Thuận

    Khi các doanh nghiệp vào cuộc

    Nếu như hoạt động của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức văn hóa-xã hội dành cho đại đa số các em thì mối quan tâm của các doanh nghiệp năm nay lại hướng nhiều đến đối tượng trẻ em thiệt thòi.

    Tổ chức lớn nhất có lẽ phải kể đến chương trình Vui Tết Trung thu 2007 cùng Megastar do cụm rạp Megastar phía Bắc phối hợp với Câu lạc bộ Quan hệ cộng đồng trẻ - YPR tổ chức cho hơn 1.000 em nhỏ là những em có hoàn cảnh thiệt thòi, đến từ 11 cơ sở nhân đạo ở Hà Nội: Trường Câm điếc Xã Đàn, Trường Nguyễn Đình Chiểu, CLB Gia đình trẻ tự kỷ, trẻ em khuyết tật trí tuệ Trung tâm Sao Mai, Khát vọng ánh sáng… Ngoài xem phim, các em còn được tặng quà, tham dự những trò chơi như: Kể chuyện theo tranh, ghép sừng trâu, ghép đuôi lừa, bác sĩ già, làm cún bằng bưởi xinh, tô tượng, vẽ tranh, nặn tò he... Bé Mai Quỳnh Anh đến từ Trường Nguyễn Đình Chiểu đã xúc động nói: “Bây giờ em biết thế nào là cún bưởi, chú Tễu, chị Hằng Nga rồi. Cả mặt trăng nữa. Em đã được sờ tận tay rồi”. Còn bé Phạm Thị Thùy Linh (bị nhiễm chất độc da cam không có tay) thì lại tỏ ra vô cùng sung sướng khi được vẽ mặt, được đội mũ công chúa Hằng Nga. Nhiều gương mặt khờ dại của các em bị hội chứng đao, bị thiểu năng trí tuệ… cũng sáng lên trong niềm vui ấm áp, và trong không gian tuy mới đến lần đầu nhưng gần gũi bởi các bạn đều giống như nhau, chia sẻ cho nhau.

    Megastar không phải là đơn vị duy nhất tổ chức ngày Tết Trung thu cho trẻ em thiệt thòi. Năm nay, tổ chức có lẽ là sớm nhất một mùa Trung thu giàu ý nghĩa là Công ty dã ngoại Lửa Việt và Tavitour với tua Trung thu Tuần hội trung thu 2007 đến với 1.900 thiếu nhi Việt kiều và thiếu nhi Lào, Cam-pu-chia, với trẻ em Đồng bằng sông Cửu Long. Các khách sạn cũng nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày Tết này, tiêu biểu là Lễ hội Trung thu tại khách sạn Hilton một bữa tiệc từ thiện vào đêm Trung thu cho 100 em học sinh khuyết tật và có hoàn cảnh thiếu may mắn.

    Những tấm lòng tình nguyện

    Nếu nhìn lại các hoạt động rộng khắp trong cả nước và Hà Nội chuẩn bị cho các em hôm nay có một ngày Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, trọn vẹn, ta dễ dàng nhận thấy ở hoạt động nào cũng có những con người nhiệt tình, xông xáo, nhân hậu – đó là những tấm lòng tình nguyện. Ngày hội văn hóa Việt – Hàn có sự góp mặt của hơn 200 tình nguyện viên, Vui Tết Trung thu cùng Megastar là 400 bạn trẻ đến từ Câu lạc bộ Quan hệ cộng đồng trẻ - Young Public re lations (YPR). Họ đã tự bỏ tiền túi, góp với nhau để thuê phương tiện, mua phấn vẽ… đưa các em đến với ngày hội của Megastar trong những hình ảnh đẹp đẽ nhất, tâm trạng vui vẻ nhất. Lễ hội Cầu Mới (dành cho trẻ em lang thang khu Ngã Tư Sở) cũng có sự góp mặt của hơn 100 tình nguyện viên trẻ - tất cả họ hầu hết đều là sinh viên.

    Tôi đã thử vào trang tìm kiếm Google.com, gõ “Trung thu 2007+tình nguyện”. Dòng chữ hiện ra 39.600 kết quả cho hơn 100 hoạt động khiến tôi giật mình. Giật mình vì tấm lòng tình nguyện của các bạn trẻ đầy đặn quá, nhiệt tình quá, và hình như nó càng được nhân lên sau mỗi ngày.

    PHẠM THÀNH HUYÊN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...