Thứ Sáu, 05/07/2013, 10:59

    Ấm lòng bệnh nhân nghèo

    QĐND Online - Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 46, diễn ra vào ngày 4-7 tại Bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng (Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) với sự góp mặt của các ca sĩ: Phạm Anh Khoa, Thái Thùy Linh, Tuấn Hiệp, nhạc sĩ Trần Toàn, Song Tú và Minh Sang (hai thí sinh chương trình Giọng hát Việt 2013 của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng), 2 ca sĩ nhí Bảo Trân và Lan Vi, nhóm múa ABC Kids… đã thàn

    QĐND Online - Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 46, diễn ra vào ngày 4-7 tại Bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng (Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) với sự góp mặt của các ca sĩ: Phạm Anh Khoa, Thái Thùy Linh, Tuấn Hiệp, nhạc sĩ Trần Toàn, Song Tú và Minh Sang (hai thí sinh chương trình Giọng hát Việt 2013 của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng), 2 ca sĩ nhí Bảo Trân và Lan Vi, nhóm múa ABC Kids… đã thành công tốt đẹp ngoài mong đợi.

    Trong cái nắng gắt bỏng tháng 7, không gian bệnh viện như dịu lại, ngọt ngào với sắc hồng – tông màu chủ đạo của chương trình bao trùm. 30 phút trước giờ diễn ra chương trình văn nghệ tại hội trường bệnh viện, các nghệ sĩ, tình nguyện viên đã đến từng giường bệnh, dùng tiếng hát lời ca chia sẻ nỗi đau đớn và thay lời chúc sức khỏe đến bệnh nhân. Ca sĩ Thái Thùy Linh, nhạc sĩ Trần Toàn, thí sinh Minh Sang, Song Tú đã dành tặng các bệnh nhân nơi đây những ca khúc như: Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh, Nối vòng tay lớn, Hãy hát lên, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa; Và con tim đã vui trở lại... Xanh xao trong chiếc áo bệnh rộng thùng thình, một bệnh nhân nữ nắm tay ca sĩ Thái Thùy Linh, khẽ mấp máy môi: “Cám ơn mọi người đã nhớ tới bệnh nhân. Cám ơn các nghệ sĩ đã dành chút thời gian mang tiếng hát đến cho chúng tôi…”. “Chị bớt đau, thấy dễ chịu và yêu đời hơn là tụi em mừng rồi”, ca sĩ Thái Thùy Linh bộc bạch thân tình. Từ những người xa lạ, họ song hành bên nhau với nụ cười lẫn những giọt nước mắt, những cái nắm tay thật chặt hay cái ôm vội vàng – tất cả đã làm nên một “không gian” âm nhạc thiện nguyện ấm ấp và đong đầy ân tình.

    No image available
    Các nghệ sĩ đến từng giường bệnh để hát cho bệnh nhân nghe. Ảnh: BTC.

    Vì chương trình diễn ra tại hội trường lớn nên ngay từ sớm đã chật kín y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà tập trung đến xem. “Làm ngành y thì cả ngày lẫn đêm đều cặm cụi trong bệnh viện, y bác sĩ tụi chị không mấy khi có thời gian xem tivi, nghe ca nhạc… nên lâu lâu có nghệ sĩ về tận bệnh viện diễn thì ai cũng háo hức lắm!”, một điều dưỡng viên của bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng tươi cười chia sẻ. Theo chị, “Mang âm nhạc đến bệnh viện” không những là một chương trình có ý nghĩa với bệnh nhân, giúp họ tạm quên đi những nỗi đau thể xác mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa với đội ngũ y bác sĩ – những người vốn quanh năm đều phải làm việc trong tình trạng quá tải, căng thẳng đầu óc.

    Tại sân khấu, cả hội trường đã bắt nóng lên cùng với màn nhảy sôi động của vũ đoàn ABC Kids, ca khúc “Nào cùng bay lên” của Minh Sang, đặc biệt với sự góp mặt của ca sĩ, bác sĩ Hồng Sơn (Giám đốc bệnh viện) với ca khúc “Thuyền và biển” đã làm nên một điểm nhấn khó quên với tất cả y bác sĩ, bệnh nhân và nghệ sĩ tham dự chương trình.

    Một trong những điều đặc biệt của “Mang âm nhạc đến bệnh viện” lần này còn có sự xuất hiện của cô con gái đáng yêu của ca sĩ Thái Thúy Linh - Vũ Thái An. Ca sĩ nhí này đã cùng với mẹ bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để có mặt tại bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng nhằm đem lời ca, tiếng hát dành tặng các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

    Và cũng không thể không nhắc tới những màn biểu diễn hấp dẫn của “quý ông hát Rock” Phạm Anh Khoa, các tiết mục đã thật sự đốt cháy hội trường bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng. Tất cả đều vô cùng thích thú trước những tiết mục biểu diễn sôi động và không kém phần ngẫu hứng của nghệ sĩ.

    Hát, múa, nhảy, thậm chí diễn kịch để minh họa cho bài hát – các ca sĩ đều tận dụng triệt để và “nhập vai” rất nhuyễn. Những tiếng vỗ tay không ngớt, “đòi” ca sĩ hát thêm chính là một động lực lớn lao để các nghệ sĩ càng thêm tin tưởng gắn bó cùng hoạt động thiện nguyện “Mang âm nhạc đến bệnh viện” này.

    No image available
    Hội trường Bệnh viện 175 -Bộ Quốc phòng chật kín người. Ảnh: BTC.

    Trong số hàng trăm khán giả tới xem chương trình thì thân nhân người bệnh chiếm quá nửa. Họ là những mảnh đời đến từ nhiều vùng quê khác nhau nhưng chung thảy đều là những phận người lam lũ, vất vả với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt trũng sâu với nước da đen sạm bởi nắng gió. Vui hơn, cười nhiều hơn, lòng phơi phới và nhẹ nhàng – có lẽ đó là cảm giác chung của nhiều khán giả khi xem trọn các màn biểu diễn trong suốt mấy tiếng diễn ra chương trình.

    Như thường lệ, 2 chiếc máy in ảnh được công ty Lê Bảo Minh cung cấp, đặt tại sân khấu để các khán giả có thể chụp ảnh lưu niệm ngay trong lúc theo dõi chương trình.

    Kết thúc chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã thu được 11,5 triệu đồng do các bác sĩ, y sĩ, bệnh nhân và khán giả quyên góp để gửi tặng cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện. Số tiền này được chia đều cho 5 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất.

    Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng dành tặng 10 phần quà cho các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

    Với thông điệp “chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi mang âm nhạc đến bệnh viện để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi nơi này” các nghệ sĩ đã mang lời ca tiếng hát tới phục vụ các y bác sĩ, mang đến những nụ cười cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

    Lời ca, tiếng hát của các nghệ sĩ không chỉ mang món quà âm nhạc tới dành tặng các bệnh nhân giúp họ xua đi căng thẳng, mang đến niềm vui và giây phút thư giãn mà còn là lời tri ân gửi tới các y, bác sĩ tại bệnh viện.

    Chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" được phối hợp tổ chức bởi Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Kênh truyền hình O2TV, công ty NSN Media, công ty Vạn Đắc Phúc, nhóm tình nguyện Tim Hồng, ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và nhãn hàng Lefami - công ty Lê Bảo Minh.

    VIỆT CHUNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...