QĐND - Chọi gà, chọi dế, chơi cá chọi, chọi chim... là những trò con trẻ lẫn người lớn đều thích thú. Nhưng nếu ai đã một lần đi xem chọi trâu, hẳn đều có những ấn tượng mạnh khi chứng kiến những “ông cầu” tranh tài.
Lễ hội chọi trâu mấy năm trở lại đây phát triển với tốc độ khá nhanh. Ngồi xem chọi trâu ở Phúc Thọ (Hà Nội), loa phóng thanh của Ban tổ chức đọc những lễ hội chọi trâu ở vùng miền khác khiến khách tứ phương không khỏi băn khoăn, vì mật độ lễ hội chọi trâu khá cao.
Có tiếng hơn cả là lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng) - được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đi xem lễ hội chọi trâu ở đất Cảng thiết nghĩ là vui, nếu du khách được tắm biển, thưởng thức hải sản, rồi hòa mình vào không khí của lễ hội.

Trước những cảnh báo của giới truyền thông, cũng như mong muốn làm cho lễ hội chọi trâu trở nên an toàn, vui tươi, lành mạnh hơn, Ban tổ chức các lễ hội chọi trâu đều làm nghiêm công tác bảo đảm an toàn. Việc chủ trâu dẫn trâu vào sới chọi là việc từ ngàn đời nay. Ai cũng muốn tôn vinh “ông cầu” trước khi các “ông” so tài. Hoặc phải là người thân thích, có tâm có đức, tốt vía mới được chủ trâu tin tưởng, tín nhiệm giao cho việc dẫn “ông cầu” vào sới. Thế nên việc một số phương tiện truyền thông ta thán việc chủ trâu dẫn trâu vào sới chọi gây mất an toàn là hơi quá.
Nếu có việc phải lên án ở lễ hội chọi trâu, thì đó chính là việc tiêm chất kích thích cho trâu chọi, tổ chức cá độ. Đi xem lễ hội chọi trâu, thấy nhiều trâu to như “khủng long” chọi nhau bay cả rào sắt. Nhiều cặp trâu sau cú đối đầu đã cùng nhau… về trời. Người biết chuyện rỉ tai nhau rằng, có thể trâu bị tiêm chất kích thích, nên mới chọi điên cuồng đến thế. Thôi thì cũng biết vậy, chứ nếu không may nghĩ oan sai cho chủ trâu, cho các “ông cầu” thì phải tội.
Lễ hội chọi trâu mà thiếu những tiếng cười sảng khoái, không bảo đảm an toàn mọi mặt thì mất vui.
Bài và ảnh: MINH MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận