Thứ Bảy, 05/09/2009, 11:16

    “Anh em một nhà”

    Ở Hà Nội, bất cứ ai yêu bóng đá, khi đến sân bóng của Trường Đại học Thủy lợi mà không muốn vào sân mới là chuyện lạ. Sân bóng có mặt cỏ nhân tạo này được cánh phóng viên-cầu thủ trong đội bóng đá Báo Quân đội nhân dân gọi vui là “sân Luzhniki” (tên một sân vận động sử dụng mặt cỏ nhân tạo vào mùa đông ở Nga)...

    No image available
    Hai đội bóng đá Báo Quân đội nhân dân và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chụp ảnh lưu niệm trước trận giao hữu.

          Ở Hà Nội, bất cứ ai yêu bóng đá, khi đến sân bóng của Trường Đại học Thủy lợi mà không muốn vào sân mới là chuyện lạ. Sân bóng có mặt cỏ nhân tạo này được cánh phóng viên-cầu thủ trong đội bóng đá Báo Quân đội nhân dân gọi vui là “sân Luzhniki” (tên một sân vận động sử dụng mặt cỏ nhân tạo vào mùa đông ở Nga). Thích thì thích thế, nhưng muốn được vào đá ở “Luzhniki” chẳng phải chuyện dễ bởi ngoài thời gian làm việc, lịch thi đấu luôn kín mít. Chính vì vậy, cuối tuần trước, khi biết tin sẽ có trận đấu giao hữu với đội bóng đá Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tại “Luzhniki”, chúng tôi rất hào hứng và nhanh chóng lên kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu.

         Khi chúng tôi đến sân, ấn tượng đầu tiên là cảm giác hơi… bất ngờ khi nhìn thấy tấm băng rôn rất to có ghi dòng chữ “Anh em một nhà” được các cổ động viên đội Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội căng lên từ khi nào. Nói là bất ngờ vậy chứ chỉ sau một cái bắt tay, ai cũng cảm nhận được sự gần gũi, thân tình. Tuy nhiên, không vì thế mà trận đấu kém đi phần sôi động. Thú thực, lâu lâu mới được thi đấu giữa một rừng cổ động viên, đặc biệt rất nhiều khán giả nữ nên cả hai đội đều đá khá hăng hái, với lối chơi fair-play và kết quả hòa 1-1 được cả hai đội đánh giá là “phản ánh đúng cục diện trận đấu”, nhưng quan trọng hơn, chúng tôi có thêm rất nhiều người bạn.

        Trao đổi sau trận đấu, anh Lưu Trung Thái, Phó tổng giám đốc kiêm… cầu thủ đội bóng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội cho biết;

          - Mục đích của chúng tôi là tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, nhân viên. Qua các hoạt động này, mọi người sẽ gắn bó, hiểu nhau hơn và điều đó giúp nâng cao hiệu quả trong công việc. Bên cạnh đó, những trận đấu giao hữu như thế này cũng là dịp tốt để chúng tôi vừa thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, vừa có thêm thật nhiều người bạn.

            Trận đấu kết thúc mà các cầu thủ hai đội cứ tiếc là “hết giờ nhanh quá”. Đến dự và cổ vũ hai đội thi đấu, Đại tá Phạm Văn Huấn, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân khẳng định:

          - Đội bóng đá hai cơ quan sẽ có thêm nhiều trận đấu giao hữu. Hoạt động này giúp mỗi cầu thủ, cổ động viên có được sự vui tươi, hào hứng và sức khỏe để có thêm động lực, sẵn sàng và tự tin trong công việc. Ngoài ra, hoạt động này cũng tăng cường sự đoàn kết giữa hai cơ quan, đúng với tinh thần “anh em một nhà”.

    HỮU KHIẾT. Ảnh: VÂN THÔNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...