Giữa tuần, hàng loạt gã trọc phú: Real Ma-đrít (Tây Ban Nha), Chelsea, Liverpool (cùng của Anh) đều rơi rụng ở cúp nhà Vua và cúp Liên đoàn.
![]() |
|
Tiền đạo Ra-un (bên phải) có ghi được nhiều bàn thắng để cứu HLV B.Su-xtơ? Ảnh: VNN |
Phân tích các kết quả không được như ý muốn gần đây của Real, các chuyên gia đều có chung nhận định, hàng thủ mắc quá nhiều sai sót. Những chốt chặn vốn rất được tin tưởng trước đây như: Ra-mốt, Ca-na-va-rô… nay thi đấu có phần hớ hênh, dễ bị đối phương xuyên thủng. Các cầu thủ chủ chốt trên hàng công: Van Ni-xten-rooi, Rốp-ben đều bị chấn thương nên sức công phá của đội cũng giảm sút. Trước tình thế này lãnh đạo CLB đang ra sức tìm kiếm bổ sung cầu thủ và tiền đạo Ác-sa-vin đang nằm trong thước ngắm. Tất nhiên, để mua được cầu thủ hiện đang nổi danh nhất nước Nga lúc này không dễ, bởi CLB chủ quản của cầu thủ này là Zenit cứ nằng nặc đòi giá quá cao 30 triệu ơ-rô. Mặt khác các CLB không kém phần danh giá Barcelona (Tây Ban Nha), Tottenham (Anh) cũng không từ bỏ ý định muốn có cầu thủ này. Thuận lợi duy nhất cho CLB Hoàng gia là Ác-sa-vin đã tuyên bố bằng mọi giá sẽ rời khỏi Zenit vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, tháng 1-2009. Một động thái đáng chú ý khác là chủ tịch CLB Ca-đê-rôn đang tìm cách liên hệ với các HLV danh tiếng như cựu HLV Barcelona, Rai-các; cựu HLV Tottenham, Ra-mốt… Và có lẽ tất cả đều chờ đợi trận đấu trên sân Valladolid, giữa đội chủ nhà và đội quân của HLV B.Su-xtơ, lúc 2 giờ sáng ngày mai (giờ Việt Nam). Nếu thắng, chiếc ghế của HLV người Đức có nhiều cơ hội tồn tại. Song làm được điều này là khó, bởi vừa phải làm khách, đội hình Real trận này còn bị chắp vá quá nhiều.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận