Thứ Ba, 26/09/2006, 20:32

    Bài hát Việt tháng 9: Đã có những dấu hiệu của sự đột phá

    Trải qua 4 liveshow (buổi diễn trực tiếp) với chất lượng “trung bình đều”, đến liveshow thứ 5-tháng 9-tuy chưa có những ca khúc đạt mức đột phá như năm 2005 nhưng diện mạo của “Bài hát Việt 2006” đã khởi sắc. Đã có ít nhất 3 dấu hiệu của một cuộc đột phá...

    No image available

    "Sao Mai" Ngọc Anh tiếp tục khẳng định bằng ca khúc "Xích lô"

    Trải qua 4 liveshow (buổi diễn trực tiếp) với chất lượng “trung bình đều”, đến liveshow thứ 5-tháng 9-tuy chưa có những ca khúc đạt mức đột phá như năm 2005 nhưng diện mạo của “Bài hát Việt 2006” đã khởi sắc. Đã có ít nhất 3 dấu hiệu của một cuộc đột phá!

    Liveshow tháng 9 cũng chứng kiến những thành tựu của tháng 8. Với tỷ lệ tuyệt đối 11/11 phiếu bình chọn của Hội đồng thẩm định, ca khúc “Chuông gió” của tác giả Võ Thiện Thanh (phối khí: tác giả; thể hiện: Thu Minh) đã đoạt giải “Ca khúc xuất sắc nhất” tháng 8. Ca khúc này cũng đoạt luôn giải “Bản phối khí hiệu quả nhất”. Giải do khán giả bình chọn được dành cho “Thiên đường gọi tên” của tác giả trẻ Mạnh Quân (phối khí: Vũ Văn Hà, biểu diễn: Mỹ Dung-Cao Thái Sơn). Đây là điều đã được báo trước vì ngay đêm diễn ra liveshow tháng 8, “Thiên đường gọi tên” nhận được số phiếu cao hơn nhiều so với các ca khúc khác.

    Liveshow tháng 9, Mạnh Quân lại tiếp tục chinh phục khán giả bằng một ca khúc về mùa thu Hà Nội-“Cơn mưa tình yêu” (phối khí: Vũ Văn Hà; thể hiện: Tấn Minh-Phương Linh). Đây có thể được coi là bước tiến vượt bậc của tác giả này so với tháng 8. “Cơn mưa tình yêu” trẻ trung, trữ tình, dịu dàng, đẹp cả về ca từ lẫn giai điệu. Cùng đó là sự kết hợp ăn ý của đôi ca sĩ đang được giới trẻ mến mộ đã mang lại hiệu quả sân khấu rất thành công. Theo kết quả bình chọn trực tiếp, sáng tác của Mạnh Quân giành được 2.904 lượt bình chọn của khán giả, trong khi, ca khúc đứng thứ hai chỉ đạt 512 lượt.

    “Xích lô” (phối khí: tác giả; thể hiện: Ngọc Anh) của Nghiêm Thanh Sơn- một người Việt đang định cư tại Đức-là nỗi nhớ quê của một người con Hà Nội xa xứ. Cùng đó là giọng ca tràn trề cảm xúc của “Sao Mai” Ngọc Anh-một gương mặt đang định hình trên sân khấu ca nhạc nhẹ. “Xích lô” mang một hơi thở rất riêng, da diết, tình cảm. Với sự thể hiện của Ngọc Anh, ca khúc càng ấm áp và mềm mại hơn.

    Tác giả quen thuộc Lê Võ Tuân lần này đến với chương trình “Bài hát Việt” bằng ca khúc “Lạnh thu đếm tình” (phối khí: Thành Vương; thể hiện: Nhóm 8X; đàn bầu: Hoài Anh; thập lục: Thanh Thủy). Tuy chưa đạt đến tầm đột phá, nhưng “Lạnh thu đếm tình” có thể được coi là một trong những ca khúc tốt nhất kể từ đầu năm đến giờ. Khai thác trọn vẹn chất dân ca, “Lạnh thu đếm tình” trong trẻo, xinh xắn, trẻ trung và sinh động.

    Siu Black tiếp tục xuất hiện nổi bật trên sân khấu. Giọng ca đầy lửa của chị vẫn “đốt nóng” trái tim khán giả. Đó cũng là may mắn đối với tác giả mang áo lính duy nhất-An Hiếu. Bản rock “Vì đâu” (phối khí: tác giả) từng được Mai Trang khai thác khá tốt trong “Sao Mai điểm hẹn 2006”, nhưng với Siu Black-một giọng ca đậm chất Tây Nguyên- “sức nóng” của ca khúc mang chủ đề môi trường này càng tăng lên gấp bội.

    Một sự xuất hiện rất đáng chú ý trong liveshow tháng 9 này làtác giả Hà Dũng cùng giọng ca Hồ Quỳnh Hương, với ca khúc “Niềm hy vọng” (phối khí: Yên Lam, violon: Ngọc Nhật). Được coi là người tay ngang nhưng những ca khúc của Hà Dũng qua sự thể hiện của Hồ Quỳnh Hương đã thực sự ghi dấu ấn trong lòng người nghe.

    Một ca khúc được đánh giá khá thành công trong liveshow tháng 9 là “Ngày từ đêm trắng sinh ra” của tác giả Tăng Nhật Tuệ (phối khí: tác giả; thể hiện: Khánh Linh và Nhóm 8X; sáo trúc: Hoàng Anh; ghi-ta: Thanh Phương). “Ngày từ đêm trắng sinh ra” đậm chất dân ca đồng bằng Bắc bộ. Đặc biệt, với người mẹ trẻ Khánh Linh, điệu à ơi thêm càng ấm áp.

    Theo nhạc sĩ An Thuyên, chủ tịch Hội đồng thẩm định, ở liveshow tháng 9, các ca sĩ đã làm việc nghiêm túc và thể hiện được tính chất của sân chơi – một cuộc công diễn ca khúc mới.

    Còn theo nhạc sĩ Thế Bảo, các ca khúc có nhiều phong cách đa dạng, có phong cách dân gian, có phong cách trẻ.

    Ở “Bài hát Việt 2005” phải đến nửa chặng sau, những ca khúc thực sự ấn tượng mới phát lộ. “Bài hát Việt 2006” đã đi qua phần đầu, tuy chưa có đột phá, nhưng liveshow tháng 9 cũng đã trình làng những ca khúc tốt. Và quan trọng hơn, đó còn là dấu hiệu của niềm hy vọng!

    HUY QUÂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...