Từ một chàng trai chưa biết đến bất kì môn thể thao nào, vậy mà chỉ sau mấy năm, Ngô Văn Kiều vươn vai đứng dậy và trở thành tay đánh số một của Đông Nam Á tại SEA Games 24, chính thức khắc tên mình vào danh sách những ngôi sao thể thao Việt Nam...
![]() |
|
Ngô Văn Kiều trên các tay chắn In-đô-nê-xi-a Ảnh: N.Khôi |
Thương hiệu mới
Cánh chim lạ, hiện tượng nổi bật, cây đập quí hiếm xuất chúng của bóng chuyền Việt Nam 2007, đó là chàng trai cao kều xứ Hà Nam nay là công dân Khánh Hòa. Chính anh góp công lớn nhất cho Khánh Hòa lên hạng mạnh từ mùa giải 2008. Anh còn là nhân tố chủ yếu để đưa ĐTVN lấy Cup Sting tổ chức ở TP Hồ Chí Minh ngay trước SEA Games 24, còn ở Nakhon ai cũngbiết, đã nghe tên Văn Kiều với biệt danh "oanh tạc cơ" hàng đầu. Anh chàng ghi điểm nhiều, thuyết phục, lại có tố chất quý hiếm: cao 1m96, bật với 3m58 và tầm bóng 3m4 thuộc loại siêu ở khu vực và cũng chỉ một mình anh chàng tuổi Tí này được 2 CLB tận In-đô-nê-xi-a đòi mua với giá cao bất ngờ; ở trong nước cùng lúc cũng có mấy CLB đang chờ xin chữ ký của Ngô Văn Kiều.
Với Ngô Văn Kiều, bóng chuyền Việt Nam (BCVN) đang lên hương, và tất nhiên đó là thương hiệu mới. Vậy mà không phải chàng Kiều của chúng ta được hưởng niềm vui trọn vẹn đâu nhé...
Đơn độc giữa đội hình
Ở đội bóng Khánh Hòa, Văn Kiều như cánh chim cô đơn cho dù anh có ghi hầu hết điểm số ở những cuộc đấu sinh tử để giúp đội được lên hạng. Cao hơn đồng đội đến nửa cái đầu, dáng Kiều hơi lom khom trên sân đấu 81m2 khiến chúng ta thấy thương anh hơn lúc nhìn anh ở ngoài sân. Khi vào đội tuyển, HLV bố trí anh là chủ công, đứng đối cầu với Duy Quang; còn nữa, là mũi đánh cố định Hữu Hà và hai tay đánh chiến thuật Huỳnh Văn Tuấn với Phạm Văn Thành. Họ được đội trưởng Phạm Minh Dũng cung cấp bóng để "giội bom". Rõ ràng từ khi có thêm Kiều, hỏa lực của BCVN mạnh lên hẳn. Vậy mà tôi thấy Kiều cô đơn lắm.
Tay đánh tuổi Tí đủ sức "giội bom" ở nhiều tọa độ, đặc biệt là từ sau vạch 3m, vậy mà trong thực tế, một số trận Ngô Văn Kiều chỉ được cung cấp bóng để đánh biên ở số 4, số 2 và sau lưng số 2, số 6. Thế thôi. Phí phạm quá. Theo chân ĐTVN đánh tất cả các trận ở SEA Games 24, tôi thấy Ngô Văn Kiều chờ bóng nhiều hơn người khác, trong sân, anh luôn rơi vào trạng thái không biết bao giờ, lúc nào và ở đâu, mình sẽ có bóng. Cô đơn. Vì thế, tôi ước muốn Kiều có cái gì đó giống với yếu tố mà tôi tạm gọi là "phần mềm" của BCVN, đó là một đầu óc biết tổ chức kết nối - cái mà một vài ngôi sao khi xưa đã có, chẳng hạn như ông Đào Hữu Uyển. Chính cái thiếu ấy của Kiều mà tôi chưa thể gọi anh là “chiếc phi cơ” bay được với mọi thời tiết, bởi thi thoảng anh mới đánh được những quả bóng khó.
Sự cô đơn đã cùng với chàng trai này đánh mất cơ hội vàng của BCVN, một dịp may không biết đến bao giờ mới có lại. Vì sao như thế?
Giấc mơ năm Mậu Tí
Biết đến bao giờ, người Thái mới "tiêu hóa" hết nỗi đau bị thua BCVN 0-3 tại sân nhà, mất ngôi vô địch và mất đi cái uy của một đại gia. Và theo một nguồn tin chính thức, họ đã kịp có một lứa trẻ, tài năng khỏe khoắn và đủ sức thế chỗ nhũng đàn anh tài ba cỡ Supachai, Camport... lần lượt nghỉ chơi từ năm sau. Còn nữa, những Z.Rudi, N.Joko hay K.Avip... nhìn chung đều ở lứa với Ngô Văn Kiều, nghĩa là đang còn rất sung sức và họ buộc phải làm mọi cái để giữ danh hiệu vô địch SEA Games vừa đoạt được một cách may mắn như chính Rudi trả lời tôi sau trận chung kết khổ đau của các cầu thủ Việt Nam. 44 năm trước, những danh thủ BCVN như Đào Hữu Uyển, Nguyễn Năng Sơn, Lâm Dũng... đã thắng In-đô-nê-xi-a 3-0 tại Đại hội GANEFO; những tưởng các cầu thủ thân yêu của chúng ta sẽ viết tiếp trang sử hào hùng năm nào, vậy mà chúng ta đã phải chia tay khát vọng vàng. Bên lề trận thua của BCVN, ngôi sao bóng chuyền S.Pacharee, đội trưởng đội tuyển Thái Lan, từng sang Việt Nam thi đấu nhiều lần, đã tỏ ý tiếc rẻ và nói với tôi rằng "BCVN có tiềm năng, làm sao có thêm những người như số 6 (Ngô Văn Kiều) được không?”
Games 24, hơn một nửa thành viên ĐTVN đã lớn tuổi và không còn ở đội nữa, Ngô Văn Kiều đã vậy lại càng cô đơn thêm, có mấy ai đủ sức "đọc" được hết nội lực và khát vọng của anh để phối hợp, để tâm đầu ý hợp như ở những tập thể vàng?
Nhưng tôi tin anh không cô đơn. Từ cánh chim này, BCVN tất biết mình sẽ phải làm gì sau SEA Games 24. Sẽ phải làm tốt công tác xã hội hóa ở bóng chuyền, sẽ phải tuyển chọn từ nhiều nguồn mà các trẻ em có tố chất ưu việt, phù hợp với bóng chuyền, sẽ tăng cường hoả lực cho đội tuyển bằng cả hai yếu tố cứng và mềm, như Kiều và hơn Kiều, trước hết là ở ý thức của người cầm lái. Và như thế, cơ hội vàng sẽ có thể trở lại với BCVN, thậm chí nếu chuẩn bị tốt, năm 2009 tới chúng ta sẽ lại sang Lào dự SEA Games 25 để chờ đón điều kỳ diệu do Ngô Văn Kiều cùng đồng đội đem lại. Năm Tí, BCVN lại chờ đợi và hy vọng nhiều vào người tuổi Tí là như thế.
NGUYỄN LƯU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận