Không có bất ngờ nào ở vòng đấu cuối cùng của Liga mùa 2006-2007. Nói đúng hơn thì bất ngờ xuất hiện trong 45 phút đầu tiên, nhưng trật tự đã được tái lập ở 45 phút cuối của vòng hạ màn để tăng thêm một chút kịch tính...
![]() |
|
Niềm vui của Rây-ét (giữa) khi lập cú đúp trong trận thắng 3-1 của Real Madrid trước Mallorca rạng sáng qua. Ảnh AFP |
Khi trận đấu Real Madrid- Mallorca kết thúc, lễ ăn mừng (được chuẩn bị sẵn) đã chính thức diễn ra tại Bernabeu. Các khán đài lấp lánh những tấm phản quang màu trắng trong đêm hội thành Ma-đrít, những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được trình diễn trên thảm cỏ, nơi Real Madrid vừa trải qua 90 phút âu lo, căng thẳng rồi hạnh phúc và bùng nổ trong niềm vui chiến thắng. Trên khán đài, những vị khách VIP như tay vợt Ra-pha-en Na-đan, vợ chồng diễn viên Tôm Crui-xơ, Ka-ti Hôm (bạn thân của gia đình Béc-kham) đồng loạt vỗ tay chúc mừng tân vương Real Madrid. Dưới sân cỏ, HLV Pha-bi-ô Ca-pe-lô được các học trò tung hô khi ông tái hiện thành công của một thập kỷ trước với chức vô địch Liga cùng Real Madrid. Ở một góc sân khác, Béc-kham, Các-lốt nở nụ cười thật tươi trong lễ mừng công và cũng là lễ chia tay của họ với “kền kền trắng”, tiền vệ Đi-a-ra khoác lên mình quốc kỳ Ma-li và biểu diễn màn “bay lượn” như một chiếc phi cơ, còn Van Ni-xten-roi, dù không thể ghi bàn ở trận này để cạnh tranh Chiếc giày vàng châu Âu với Tốt-ti (AS Roma), nhưng anh cũng chẳng buồn bởi danh hiệu Vua phá lưới (25 bàn thắng) và chức vô địch Liga là quá đủ để chân sút người Hà Lan ăn mừng.
Để có được thành công sau 4 mùa “trắng danh hiệu”, Real Madrid đã thực hiện cú nước rút ngoạn mục để vượt qua Barcelona và Sevilla và về đích ở vị trí số một chỉ nhờ thành tích đối đầu tốt hơn đại kình địch xứ Ca-ta-lan. Không phải là đội tấn công hiệu quả nhất hay phòng ngự vững vàng nhất (ghi 66 bàn, thủng lưới 40 bàn) như Barca (ghi 78 bàn, thủng lưới 33 bàn), cũng không phải là đội chơi sân nhà hay nhất (giành được 40 điểm) như Sevilla hay Barca (cùng được 47 điểm), nhưng Real Madrid lại là đội chơi hay nhất trên sân khách (giành được 36 điểm) và biết phát huy bản lĩnh vào thời điểm quyết định. Hơn thế nữa, Real Madrid còn được sự hỗ trợ đắc lực của thần may mắn dù điều đó xuất phát từ chính khát vọng và quyết tâm cao độ của họ. Chẳng nói đâu xa, ngay ở trận đấu rạng sáng qua, khi bị dẫn trước 0-1 ở hiệp 1, lại mất chủ công Ni-xten-roi và phải thay cả Béc-kham trong hiệp 2, nhưng Real Madrid vẫn không mất niềm tin, vẫn thi đấu rất kiên trì với tất cả sự mạnh mẽ có thể và đã được đền đáp xứng đáng. Đầu tiên là cầu thủ dự bị Rây-ét (thay Béc-kham) lập cú đúp, thứ hai là thủ thành Môi-a của Mallorca bỗng tỏ ra lúng túng và để bóng tuột tay vào lưới từ cú đánh đầu không quá khó của Đi-a-ra khi tỉ số đang là 1-1. Trước đó nữa là rất nhiều trận đấu mà Real Madrid ghi được bàn quyết định hoặc ngược dòng ở phút chót, như trận thắng Espanyol 4-3 hay trận hoà Zaragoza 2-2. Dẫu sao, đó cũng là kết cục có hậu khi Real Madrid tỏ ra xứng đáng hơn Barca để trở thành tân vương của Liga.
Real Madrid lên ngôi, Barcelona đành chấp nhận một mùa giải trắng tay. Real Madrid bản lĩnh và gặp may, nhưng trước hết, Barca phải tự trách mình khi họ mắc quá nhiều sai lầm và mất nhiều điểm không đáng có. Khác với mùa hè 2006 tràn ngập vinh quang, mùa hè 2007 chỉ có sự nặng nề và có thể là nhiều biến động sẽ diễn ra trong lòng Barca, khi HLV Rai-các muốn thanh lọc lực lượng để khôi phục khát vọng cho đội bóng./.
Anh Thư
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận