QĐND - Nhiều người tỏ ra vui mừng khi Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bốc lá thăm “son” đưa ĐT Việt Nam tránh được bảng đấu có sự hiện diện của Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po. Họ cho rằng, đấy là 3 đối thủ kỵ giơ của đội bóng áo đỏ và việc không phải giáp mặt với họ ở vòng bảng sẽ giúp cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Mi-u-ra cao hơn. Tuy nhiên, thực tế có phải vậy? ...
QĐND - Nhiều người tỏ ra vui mừng khi Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bốc lá thăm “son” đưa ĐT Việt Nam tránh được bảng đấu có sự hiện diện của Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po. Họ cho rằng, đấy là 3 đối thủ kỵ giơ của đội bóng áo đỏ và việc không phải giáp mặt với họ ở vòng bảng sẽ giúp cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Mi-u-ra cao hơn. Tuy nhiên, thực tế có phải vậy?
Hiện tại, bảng đấu nào cũng là “tử thần” với đội bóng áo đỏ!
Theo các thông số hiện có, Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a không hề mạnh hơn In-đô-nê-xi-a, thậm chí Phi-líp-pin còn tỏ ra khó lường hơn. Tại sao vậy? Vì ngay cả Thái Lan-đội bóng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu ở tất cả các giải đấu khu vực, cũng không có cầu thủ thi đấu ở châu Âu, trong khi Phi-líp-pin có nguyên một đội quân “lê dương”.
Phi-líp-pin hoàn toàn có thể triệu tập một loạt cầu thủ như thủ môn R.Mu-lơ (Severtte-Thụy Sĩ), các cầu thủ: Xtê-phần (Greuth Furth-Đức), J. Lu-xe-na (Esbjerg-Đan Mạch), Pôn (Cambuur- Hà Lan)… vào đội tuyển quốc gia. Tất cả các cầu thủ kể trên dù không khoác áo các CLB nổi tiếng nhưng họ thấm nhuần phong cách châu Âu. Có thể khẳng định, về mặt con người, Phi-líp-pin là đội bóng nổi tiếng nhất Đông Nam Á hiện nay. Điều quan trọng tiếp theo đối với HLV đội tuyển Phi-líp-pin là các cầu thủ nói trên được thi đấu khá thường xuyên ở CLB và đấy là nền tảng để người hâm mộ nước này đặt niềm tin vào AFF Cup 2014!
![]() |
| HLV Mi-u-ra và tiền đạo Công Vinh tự tin trước các đối thủ cùng bảng. Nguồn: Bongda.com. |
Như vậy đội tuyển Việt Nam đối đầu với Phi-líp-pin phức tạp hơn nhiều, khó lường hơn cả khi chạm trán Ma-lai-xi-a lẫn Xin-ga-po. Cho nên, sự “dễ thở” hoặc nhận định “chúng ta không rơi vào bảng tử thần” xem ra chưa thực sự thuyết phục!
Còn nói đến In-đô-nê-xi-a, đã hơn hai năm nay chúng ta đã biết gì về họ? Xin thưa, chẳng gì cả. Nhưng đối thủ lại biết 50% sức mạnh của bóng đá Việt Nam khi người dẫn dắt đội bóng Vạn đảo chính là HLV A.Rít-đơn.
HLV người Áo có thể không phải là người đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh, nhưng là HLV có thâm niên lâu nhất trên dải đất hình chữ S. Những cầu thủ của ĐT Việt Nam hiện nay vẫn còn gần nửa đội hình mà ông đã từng huấn luyện, đã từng hiểu cặn kẽ. Bởi thế, sẽ không đơn giản cho chúng ta một khi cả hai cùng bước vào cuộc chiến sinh tử. Chưa biết chừng, In-đô-nê-xi-a còn đủ sức tạo ra bất ngờ ngay tại Việt Nam, khi mà niềm tin và sự ủng hộ của khán giả nhà dành cho đội bóng áo đỏ đã giảm sâu sau những cú scandal bán độ liên tiếp.
Theo quan sát của chúng tôi, ĐT Việt Nam hiện nay chỉ có lợi thế… trên giấy trước đội bóng chưa biết danh tính còn lại của bảng A. Đối thủ này sẽ lộ diện sau vòng sơ loại (diễn ra từ ngày 12 đến 20-10), nhưng nên nhớ, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Bru-nây không nằm trong bài toán mà chúng ta phải giải.
Các đối thủ của chúng ta nghĩ gì?
Thời đại bùng nổ internet quả là con dao hai lưỡi. Nội tình thê thảm của bóng đá Việt Nam xuất hiện trên khắp thế giới và các đối thủ của chúng ta-như một lẽ tất nhiên-cập nhật hằng ngày.
Chả thế mà sau lễ bốc thăm, các thành viên của cả Phi-líp-pin lẫn In-đô-nê-xi-a đều cảm thấy… sung sướng khi được đá với chủ nhà Việt Nam. Trên trang Philstar.com, HLV trưởng Thô-mát hớn hở: "Phi-líp-pin nằm ở bảng đấu dễ dàng hơn so với bảng B. Toàn đội cần tập luyện chăm chỉ giống như những gì đang làm trước thềm AFC Challenge Cup 2014 là được".
Sở dĩ, HLV Thô-mát có niềm tin mạnh mẽ với đội nhà là vì trước thềm AFC Challenge Cup 2014, cựu đội trưởng ĐT Mỹ tại World Cup 1998 công khai không cần sử dụng hai cầu thủ nhập tịch Xtê-phần (Greuther Furth-giải hạng hai Đức) và Đê-nít (đang chơi CLB Lyngby ở giải hạng nhất Đan Mạch) mà vẫn đưa Phi-líp-pin vào đến chung kết (thua Pa-le-xtin 0-1).
“Trọng tâm của chúng tôi là giành một trong hai suất đi tiếp và tôi hy vọng sẽ cải thiện thành tích chứ không chỉ kết thúc bằng việc lọt vào bán kết như hai giải đấu AFF Cup trước đó", HLV Thô-mát nhấn mạnh.
Cũng giống như Phi-líp-pin, các thành viên của In-đô-nê-xi-a rất phấn khích khi nằm chung bảng với Việt Nam. Trợ lý Uyn-đô-đô (cựu tiền đạo từng dự Tiger Cup 1996, 1998 và 2000) tự tin phát biểu trên trang Bolaindo.com: "Chúng tôi không có gì phải lo lắng khi đối đầu với Việt Nam. Chúng tôi thận trọng nhưng tự tin vào việc lọt vào bán kết giải năm nay".
Thủ thành Cu-ni-a “bồi” chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: “Trước lễ bốc thăm, nhiều phóng viên hỏi tôi rằng, tôi sẽ chọn đối thủ nào? Tôi trả lời là Việt Nam và tôi rất mừng vì điều đó trở thành hiện thực. Dù sao thì Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Thái Lan vẫn khó chơi hơn rất nhiều”. Để lý giải thêm cho lập luận của mình, Cu-ni-a dẫn chứng: Tính từ năm 1989, In-đô-nê-xi-a gặp Việt Nam 17 lần, giành chiến thắng 7 trận, hòa 6 và chỉ thua 4. “Rõ ràng, đấy là thành tích vượt trội của chúng tôi”.
VŨ HẢI NAM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận