Chủ Nhật, 28/04/2013, 09:25

    Barca “lỡ nhịp” sớm lên ngôi La Liga

    QĐND Online – “Cửa” Champions League dường như đã khép lại trước mắt Barca, nhưng đội bóng xứ Catalan vẫn có thể khỏa lấp nỗi buồn bằng việc đăng quang ở giải đấu quốc nội La Liga ngay ở vòng 33 này nếu họ thắng Bilbao và Atletico Madrid phải thắng Real. Tuy nhiên, thầy trò Tito Vilanova vẫn chưa thể “cầm vàng” sớm như mong đợi được...

    QĐND Online – “Cửa” Champions League dường như đã khép lại trước mắt Barca, nhưng đội bóng xứ Catalan vẫn có thể khỏa lấp nỗi buồn bằng việc đăng quang ở giải đấu quốc nội La Liga ngay ở vòng 33 này nếu họ thắng Bilbao và Atletico Madrid phải thắng Real. Tuy nhiên, thầy trò Tito Vilanova vẫn chưa thể “cầm vàng” sớm như mong đợi được.

    Không còn ai nghi ngờ, chức vô địch La Liga sẽ chắc chắn thuộc về Barca. Việc họ lên ngôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Trước một Bilbao bị đánh giá thấp hơn nhiều, HLV Vilanova chỉ đưa ra một đội hình xuất phát hạng trung. Đội trưởng Puyol và Mascherano vẫn được nghỉ để hồi phục hoàn toàn chấn thương trong khi Messi, Iniesta và David Villa dự bị để dưỡng sức cho 90 phút đầy khó khăn sắp tới tiếp “hùm xám” Bayern trên Nou Camp.

    Quyết tâm chiến thắng, nhưng ngay từ những phút thi đấu chính thức đầu tiên, đội chủ nhà Bilbao mới thực sự chơi lấn lướt. Trong khi đó, các đường lên bóng của Barca lại khá rời rạc và việc thiếu vắng Messi khiến các pha hãm thành của đội khách không quá nguy hiểm cho thủ môn Iraizoz. Kết quả là Bilbao đã vươn lên dẫn trước ở phút 27.

    No image available
    Messi tỏa sáng kịp thời cũng không thể giúp Barca giành trọn vẹn 3 điểm. Ảnh: Guardian.

    Barca chỉ thực sự khởi sắc khi “linh hồn của đội bóng” Messi vào sân, ghi bàn gỡ hòa và có đường chuyền chính xác để Alexis Sánchez lập công đưa Barca lên dẫn trước. Tuy nhiên, Bilbao đã giữ lại 1 điểm ở sân San Mamés nhờ bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 90.

    Theo HLV Tito Vilanova, trận đấu này các học trò của mình chơi không thực sự tốt. “Có lẽ thiếu vắng Messi đã khiến đội bóng đá ‘thiếu lửa’ trong hiệp 1. Trong pha ghi bàn đầu tiên của Bilbao, Pique chơi không tập trung để Aduriz qua người trước khi chuyền cho Susaeta đệm bóng ghi bàn. Thật may, Messi đã truyền cảm hứng thi đấu cho Barca. Chiến thắng dường như trong tầm tay nhưng Bilbao chơi cũng rất tốt và kết quả hòa phản ánh đúng cục diện trận đấu”.

    Trong khi đó, HLV Marcelo Bielsa cũng khen ngợi các cầu thủ Bilbao và cho rằng xét cả trận đấu, đội chủ nhà xứng đáng thắng hơn. “Các học trò của tôi đã chơi rất nỗ lực, dù biết rằng họ phải đối đầu với đội bóng đang ngự trị La Liga. Các cầu thủ Bilbao chơi khá ăn ý với nhau, điểm hình là pha ghi bàn mở đầu trận đấu giữa Aduriz và Susaeta. Tuy nhiên, kết quả hòa 2-2 cũng đáng tự hào. Barca là một tập thể mạnh với những cầu thủ giỏi, đặc biệt là Messi”.

    No image available
    Di María là người hùng của Real trong trận Derby thành Madrid. Ảnh: soccerway

    Một trận đấu thu hút sự quan tâm của người hâm mộ là cuộc đối đầu thành Madrid giữa Atletico Madrid và Real Madrid. Ra quân với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng như Ozil, Alonso, Higuain bởi HLV Mourinho muốn các cầu thủ nghỉ ngơi trước trận đón tiếp Borussia Dortmund ở bán kết lượt về Champions League, trong khi Ronaldo cũng vắng mặt vì chấn thương đùi. “Sắm vai” thế ở trận này là Di María.

    Ngay phút thứ 4, Atletico Madrid đã vươn lên dẫn trước nhờ công của Falcao. Tuy nhiên, hậu vệ Juanfran đá phản lưới nhà sau cú sút phạt của Di María rồi sau đó chính anh lập công đã giúp Real lội ngược dòng thành công với tỷ số 2-1. Đây sẽ là cú hích tinh thần quan trọng cho “kền kền trắng” trước trận gặp Dortmund tới đây.

    Sau trận đấu, “người đặc biệt” Mourinho cho biết chiến thắng trước người hàng xóm Atletico sẽ góp phần cổ vũ tinh thần cho đội bóng hoàng gia. “Trừ những phút đầu bị ‘choáng ngợp’, hàng thủ của Real chơi khá kín kẽ và hóa giải được nhiều pha tấn công của đội chủ sân Vicente Calderón. Trên hàng công, Di María đã chứng tỏ được khả săn bàn của mình để đem về cho Real 3 điểm khích lệ. Chúng tôi còn 90 phút với Dortmund phía trước và còn nhiều vấn đề phải thống nhất trước trận đấu này”.

    Trong khi đó, Radamel Falcao – cầu thủ ghi bàn đầu tiên và duy nhất cho Atlletico trong trận đấu cho biết, ít ra họ có thể kiếm được 1 điểm chứ không đến nỗi phải thất bại trước Real. “Chúng tôi đã có lợi thế trước. Điều đó rất quan trọng. Nếu Juanfran không để bóng chạm người thì chúng tôi đã cầm hòa được Real rồi. Trận này Di María chơi rất nổi bật, anh là một thay thế xứng đáng khi Ronaldo vắng mặt”.

    VĂN HIẾU (theo GOAL, ESPN)

    hieu_tv

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...