Thứ Bảy, 14/07/2012, 22:04

    Bắt đầu một giấc mơ

    QĐND - Dù cố nén nhưng chắc hẳn đã có không ít người thở phào nhẹ nhõm khi nghe thông báo kết quả bốc thăm Vòng chung kết AFF Cup 2012 diễn ra tại Băng-cốc, Thái Lan. Trong khi 3 đối thủ khá đồng cân đồng lạng Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po bị “nhốt” chung vào một rọ, hay như người ta thường gọi là “bảng tử thần”...

    No image available
    Ảnh minh hoạ: internet

    QĐND - Dù cố nén nhưng chắc hẳn đã có không ít người thở phào nhẹ nhõm khi nghe thông báo kết quả bốc thăm Vòng chung kết AFF Cup 2012 diễn ra tại Băng-cốc, Thái Lan. Trong khi 3  đối thủ khá đồng cân đồng lạng Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po bị “nhốt” chung vào một rọ, hay như người ta thường gọi là “bảng tử thần”, thì Việt Nam ở chung bảng với Thái Lan và Phi-líp-pin. Mỗi bảng sẽ có thêm một đội nữa nằm trong số hai đội chiến thắng ở vòng loại (gồm Mi-an-ma, Lào, Đông Ti-mo, Cam-pu-chia), nhưng có thể thấy rằng đối thủ chủ yếu đã được xác định!

    Thật ra thì ngay cả trước khi diễn ra lễ bốc thăm cũng không khó để dự đoán được tương đối chính xác những đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải chinh phục trên con đường vươn đến ngôi cao ở AFF Cup, giải đấu mà chúng ta đã từng một lần vô địch vào năm 2008.

    Bởi vì bóng đá Đông Nam Á quanh đi quẩn lại cũng từng ấy khuôn mặt, xếp chiếu “tầng thượng”, “tầng trệt” hay “tầng lửng” cho vui thôi chứ thực ra chả hơn kém nhau là mấy! Có lẽ chỉ duy nhất bóng đá Thái Lan là có biểu hiện “chán” giành giải ở ao nhà và muốn vươn ra sông rộng biển lớn, chứ các đội còn lại trong khu vực cũng chỉ dám mơ đạt được cái vị trí tiên chỉ trong làng là cổ động viên đã sướng phát cuồng rồi.

    Nhưng nói Thái Lan không mặn mà lắm với danh vị khu vực cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Bởi dù đã chiếm giữ vị trí số 1 trong làng bóng đá Đông Nam Á một thời gian rất dài, giành không biết bao nhiêu danh hiệu của khu vực, nhưng giờ đây, bóng đá Thái Lan đang ở vào giai đoạn thoái trào nhất định. Khi đã thất thế, tất yếu người ta muốn tìm lại vị thế vốn có, trước khi mơ đến ngôi cao hơn. Phơ-gu-xơn từng nói một câu bất hủ: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Bóng đá Thái Lan, mặc dù không có được kết quả khả quan trong thời gian vài năm trở lại đây, nhưng đã và sẽ luôn là một nền bóng đá hàng đầu khu vực.

    Cũng không loại trừ yếu tố tâm lý, khi cứ gặp đội tuyển Thái Lan là nhiều tuyển thủ của chúng ta bị “chấn thương ở đầu”, chưa đá đã “cóng” chân. Trước lễ bốc thăm, HLV Phan Thanh Hùng đã từng tuyên bố “muốn ở cùng bảng với Thái Lan trong vòng bảng”. Không loại trừ việc tính toán đường xa cho các trận ở bán kết nhưng rất có thể, ông HLV trưởng đội tuyển Việt Nam muốn lên dây cót cho các học trò của mình.
    Mà trong quá khứ, dù nhiều lần thua thảm nhưng đội tuyển Việt Nam cũng từng thắng Thái Lan tới 3-0 trên sân Hàng Đẫy ở Tiger Cup 1998, hay thắng 2-1 ở AFF Cup 2008 ngay trên cứ địa Rajamangala( Băng-cốc). Bởi thế, không việc gì phải ‘xoắn”!
    Đối thủ còn lại trong bảng có thể gây khó dễ cho tuyển Việt Nam, song nếu so sánh một cách tương đối trên mặt bằng chung thì các đội  vẫn còn dưới đội tuyển của chúng ta một bậc. Nhưng tuyển Việt Nam  không được phép chủ quan trước bất cứ đối thủ nào và phải xác định giành một suất ở bán kết là điều bắt buộc. Rồi từ đó mới tính đường xa hơn…

    Tháng 11 này, người hâm mộ Việt Nam bắt đầu một giấc mơ mang tên AFF Cup!
    Yên Ba

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...