Thứ Sáu, 28/11/2008, 20:55

    Bất ngờ Thể Công

    Đúng là bất ngờ, trong trận xuất quân của vòng chung kết giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc năm nay, nói đúng ra là trận bán kết tại nhà thi đấu TP Nha Trang giữa Hoàng Long-Long An (vô địch lượt đi) và Thể Công, các cầu thủ chiến sĩ đã làm nên bất ngờ đẹp mắt, xứng đáng với truyền thống Thể Công.

    No image available
    Một pha trong trận đấu Thể Công-Hoàng Long-Long An. Ảnh: TUỔI TRẺ
    Đúng là bất ngờ, trong trận xuất quân của vòng chung kết giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc năm nay, nói đúng ra là trận bán kết tại nhà thi đấu TP Nha Trang giữa Hoàng Long-Long An (vô địch lượt đi) và Thể Công, các cầu thủ chiến sĩ đã làm nên bất ngờ đẹp mắt, xứng đáng với truyền thống Thể Công.

    Được đánh giá là mạnh và đồng đều hơn, với những mũi đánh: Huỳnh Văn Tuấn, Huy, Vũ và nhất là Lê Quang Khánh-tay đánh đang lên của đội bóng Đồng bằng sông Cửu Long, trong khi ấy Thể Công đã có dấu hiệu chững lại về phong độ của các cầu thủ đã sắp vượt lứa tuổi “băm” như Minh Dũng, Thái Anh Văn, Văn Thành, Duy Quang… Hoàng Long-Long An khởi động và kiểm soát ngay trận đấu bằng lối chơi dũng mãnh, tuy nhiên họ đã vấp phải sức kháng cự của một Thể Công tự tin và khôn khéo, và giành ván thắng thứ nhất làm đối phương giật mình.

    Hiệp hai, HLV Nguyễn Văn Hải đã có một vài điều chỉnh để xốc khí thế quân nhà. Lúc này chuyền hai Minh Dũng của Thể Công có dấu hiệu mệt mỏi và phải thay ra sân dưỡng thương, Hoàng Long-Long An vùng lên giành lại thế trận cân bằng tỷ số 1-1. Ở thời điểm ấy, nhiều người xem Nha Trang dự báo Thể Công sẽ gục ngã nhanh chóng. Tuy vậy, chuyện không như thế…

    Hiệp đấu tiếp theo Thể Công bỗng như những người khác, nói đúng hơn, họ đã trở lại chính mình, với một bề dày và bản lĩnh của người chiến sĩ, nhưng chỉ bản lĩnh thôi chưa làm nên chiến thắng. Thể Công chơi chuẩn xác, có khí và có lực, lại có bài rõ ràng. Những quả đánh nhanh ở khu giữa lưới do các cầu thủ Văn Thành (5), Minh Tuấn (15), những cú đánh biên hay sau vạch 3m của Thái Anh Văn và Duy Quang thực hiện rất hiệu quả, đặc biệt cây chuyền hai Minh Dũng đã nổi lên như cầu thủ xuất sắc nhất trận. Cứ thế, Thể Công từ từ lấn lướt và buộc đối thủ đuổi bắt. Hoàng Long-Long An rơi vào bế tắc về chuyên môn và cả về tâm lý. Tay đánh trẻ Lê Quang Khánh, có lối tấn công độc đáo song chậm bóng so với Duy Quang và Anh Văn. Vì thế cuộc đọ sức giữa hai đội là cuộc đấu "sinh tử" của 2 lối đánh khác nhau về tốc độ vào bóng, đòi hỏi sự chính xác và sức mạnh của từng thành viên mà chỗ này thì Thể Công hơn hẳn đối thủ.

    Lúc này cầu thủ Lê Quang Khánh-từng xuất sắc với 6 cú đánh liền ở ván 2 mà từ hiệp 3 bị “mất lửa”, thậm chí anh còn phát hỏng những quả rất đáng tiếc. Hoàng Long-Long An có lúc thay người mà không rõ về mục tiêu, cuối cùng phải chấp nhận thua đậm 1-3, đánh mất vé vào trận chung kết như dự báo của nhiều người hâm mộ.

    Thể Công xứng đáng có mặt tại trận chung kết, thậm chí nếu các cầu thủ phát huy hết hưng phấn và sở trường truyền thống, ai biết được điều kỳ lạ nào nữa có thể xảy ra?

    AMA LÂM

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...