Nghe bác nói thế, tôi rất thích thú nhưng cũng không biết chắc có bẫy được chuột dễ như thế không? Tôi hăm hở đặt bẫy ở đầu giường gần mép tường là nơi tôi nhìn thấy chú ta lần cuối cùng và sang phòng bên ngồi học...
![]() |
|
(ảnh minh hoạ. Nguồn: 24h.com.vn)
|
Mấy hôm nay, bỗng dưng nhà tôi xuất hiện một chú chuột nhắt.
Chú nhỏ bằng ngón chân cái thôi nhưng những dấu vết chú để lại cũng đủ để bực mình.
Tôi kể chuyện này với bác trai bên hàng xóm, bác liền chỉ cho tôi cách bẫy chuột. Bác bảo: Cháu nhớ xem lần cuối cùng cháu trông thấy nó ở đâu, thì cháu sẽ đặt bẫy ở đó. Bẫy chuột gồm một cái bát nhựa nhỏ loại đựng gia vị và một cái bát ăn cơm bằng sứ. Mồi là một hạt lạc sống.
Cách đặt bẫy như sau: Để cái bát nhựa nhỏ úp xuống và gác lên giữa hạt lạc. Để cái bát ăn cơm úp xuống gác lên bát nhựa nhỏ. Chú ý chiều gác của bát ăn cơm lên bát nhựa và gác mớm lên đáy bát nhựa, sao cho bát ăn cơm bị đụng nhẹ sẽ sập xuống. Chuột nhắt chui vào ăn hạt lạc sẽ làm bát ăn cơm sập xuống. Chú chuột lúc đó sẽ nằm trong cái bát ăn cơm bị úp. Chỉ cần xoay bát ăn cơm nhiều vòng cho chú chuột chóng mặt, vừa xoay vừa xê dịch nhẹ sẽ thấy cái đuôi chuột hở ra. Túm lấy đuôi chuột rồi nhấc bát thế là bắt được chuột. Nên thử trước xem bát ăn cơm có dễ dàng sập xuống khi bị đụng nhẹ không! Đặt bẫy xong rồi thì đừng đi lại gần đó nữa!
Nghe bác nói thế, tôi rất thích thú nhưng cũng không biết chắc có bẫy được chuột dễ như thế không? Tôi hăm hở đặt bẫy ở đầu giường gần mép tường là nơi tôi nhìn thấy chú ta lần cuối cùng và sang phòng bên ngồi học. Ngồi học một lúc, tôi đã quên khuấy chuyện bẫy chuột thì bỗng nghe thấy một tiếng cạch.
Tôi chạy sang thì thấy bát ăn cơm đã sập xuống. Tôi cẩn thận xoay bát rất nhiều vòng, rồi gần như nằm xuống đất và từ từ hé bát. Tôi nhìn thấy chú ta đờ ra, đôi mắt tròn nhỏ tí xíu đen láy trông rất tội nghiệp, hạt lạc thì vẫn còn nguyên, chưa bị gặm tí nào.
Bỗng nhớ đến hình ảnh chú chuột Jerry trong bộ phim hoạt hình “Tôm và Jerry”, tôi lại úp bát xuống. Chuột Jerry thật lắm trò tinh quái, mèo Tôm tưởng ăn thịt được Jerry đến nơi rồi thì chú ta lại nhẹ nhàng thoát ra như có phép màu. Xem phim, tôi cũng chỉ mong cho Jerry thoát. Jerry thoát được, tôi cũng nhẹ cả người, tôi chẳng muốn Jerry bị mèo Tôm ăn thịt.
Tôi lại hé bát, đôi mắt đen láy của chuột nhắt như cầu xin. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng mẹ về. Tôi kể với mẹ chuyện tôi bẫy được chuột nhắt nhưng bây giờ lại muốn tha cho nó. Mẹ bảo: “Chuột nhắt mà bị chết hụt thì nó sợ đến già, nó không dám quay lại chỗ cũ đâu, nó còn mách cho các con khác đừng đến nữa. Con cứ thả nó ra đi!”.
Tôi từ từ mở hẳn bát, vỗ nhẹ vào mông nó: “Đi đi và bảo các bạn đừng đến đây nhé!”. Nó chớp chớp mắt rồi biến mất rất nhanh.
Từ đó đến tận bây giờ, nhà tôi không hề có một chú chuột nhắt nào vào nữa.
Thỉnh thoảng có câu chuyên liên quan đến “Jerry”, mẹ tôi lại bảo: “Đấy con thấy không, nếu không có hại lắm, thì hãy cho nó thêm một cơ hội!”.
Tạp văn của KIỀU NGA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận