QĐND Online – Lượt về tứ kết Champions League, nhà ĐKVĐ Bayern Munich đã ngược dòng 3-1 trước MU để giành vé vào bán kết, trong khi Atletico cũng đi tiếp sau khi đánh bại ứng viên vô địch Barca 1-0...
QĐND Online – Lượt về tứ kết Champions League, nhà ĐKVĐ Bayern Munich đã ngược dòng 3-1 trước MU để giành vé vào bán kết, trong khi Atletico cũng đi tiếp sau khi đánh bại ứng viên vô địch Barca 1-0.
Bayern 3–1 MU (tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4-2): “Quỷ đỏ” thất thủ
Cách đây gần 1 tuần trên sân Old Traford, đoàn quân của HLV Pep Guardiola rất vất vả mới có trận hòa 1-1 với “Quỷ đỏ”. Trong trận lượt về này, đội hình của Bayern lại thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng như Schweinsteiger vì nhận thẻ đỏ ở lượt đi, Javi Martinez chịu án treo giò, còn Shaqiri đang gặp chấn thương.
Với MU, dù được khen ngợi là chơi “xuất thần” ở trận lượt đi so với những gì thể hiện trong suốt mùa giải vừa qua, nhưng kết quả hòa 1-1 khiến đại diện của nước Anh gặp bất lợi trong trận lượt về. MU chỉ có thể giành quyền đi tiếp nếu thắng trên sân của “Hùm xám” hoặc hòa nhưng phải ghi hơn 1 bàn thắng.
![]() |
| Bayern xuất sắc lội ngược dòng trong trận lượt về để giành vé đi tiếp. Ảnh: Getty. |
Bất chấp việc HLV Pep Guardiola thực hiện sơ đồ 4-1-4-1 thay cho 4-2-3-1 quen thuộc, Philipp Lahm được trả về vị trí hậu vệ phải trong khi Mario Mandzukic đá trung phong, Bayern chơi khá bế tắc trong hiệp 1 và để MU nhiều lần tung hoành ở khu vực cấm địa.
Trận đấu chỉ hấp dẫn hơn vào hiệp 2 khi Patrice Evra lập công cho MU ở phút 57 với cú sút bằng chân trái tung lưới thủ thành Neuer.
Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV David Moyes chỉ kéo dài được chưa đầy một phút. Mandzukic đánh đầu dũng mãnh để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Từ đây, MU như vỡ trận và phải hứng thêm 2 bàn thua nữa từ các pha dứt điểm của Mueller và Robben.
Cú lội ngược dòng hoàn hảo giúp cho thầy trò HLV Guardiola giành được chiếc vé vào vòng bán kết trong khi MU đành phải quay về đấu trường Premier League với mục tiêu cuối cùng là có được thứ hạng đủ có suất tham dự Europa League.
![]() |
| HLV David Moyes hoàn toàn bất lực khi chứng kiến các học trò của mình thảm bại trước Bayern. Ảnh: Dailymail. |
HLV David Moyes thừa nhận rằng, việc MU bị gỡ hòa quá nhanh sau khi có bàn mở tỷ số vào lưới Bayern chẳng khác nào cách những cậu học trò mắc lỗi. “Tôi thấy các cầu thủ MU chơi khá tốt trong hiệp đầu nhưng không hiểu vì sao sau bàn thắng của Patrice Evra, MU lại nhanh chóng chùng xuống và liên tiếp hứng chịu bàn thua. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi một cách dễ dàng đến vậy. Đây thực sự là một trận đấu khó khăn,” ông thầy người Scotland nói thêm.
Về phần mình, HLV Guardiola rất tự hào về đội bóng và những gì họ đã thể hiện trên sân: “Tôi rất tự hào về đội bóng. Vòng tứ kết luôn là một bài toán khó và điều đó một lần nữa tái hiện ngày hôm nay. Thế trận thật giống với lượt đi tại Manchester. Nhưng Robben, Mueller và Ribery đã xuất sắc trong hiệp hai. Thật chẳng dễ dàng gì khi phải đương đầu với một đội bóng Anh. Evra đã mở tỉ số sau một cú dứt điểm tuyệt vời, nhưng chúng tôi cũng đã ngay lập tức có câu trả lời. Chúng tôi xứng đáng với tấm vé vào bán kết."
Atletico 1-0 Barca (tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 2-1): Messi mờ nhạt
Với kết quả hòa 1-1 ở trận lượt đi, Atletico chỉ cần thủ hòa không bàn thắng trên sân Vicente Calderon là đủ để lần đầu tiên vào bán kết Champions League sau 40 năm chờ đợi. Đây là nhiệm vụ không quá khó khăn với thầy trò HLV Diego Simeone bởi họ đã bất bại 25 lần trong 26 trận trên sân nhà mùa này.
Trong khi đó, Barca sẽ phải bước vào cuộc đại chiến gặp Atletico trong tình cảnh chịu nhiều bất lợi hơn. Atletico thực sự khiến các học trò của HLV Martino “ngán ngẩm” trong mùa giải này, không chỉ vì họ đang dẫn đầu La Liga mà trong 4 lần gặp nhau, đội bóng xứ Catalan đều không thắng và chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn. Barca phải chơi tấn công trong trận lượt về và tìm bàn thắng bằng mọi giá.
![]() |
| Koke ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu để đưa Atletico vào bán kết Champions League mùa này. Ảnh: Getty. |
Ở trận này, dù không có sự phục vụ của chân sút số 1 Diego Costa, nhưng điều đó không làm giảm sức mạnh tấn công của Atletico. Chỉ 5 phút sau khi bóng lăn, Koke mở tỷ số cho đội chủ sân Vicente Calderon bằng pha kết thúc cận thành hiểm hóc. Ngoài ra, các cầu thủ Atletico còn liên tiếp áp đảo khung thành của Barca nhưng không có bàn thắng nào được ghi.
Bên kia sân, Barca tỏ ra khá bị động trước lối đá phòng thủ phản công nhanh của đội chủ nhà. Phải sang đến hiệp 2 khi Atletico chủ động lui về phòng thủ để bảo toàn tỷ số thì các cầu thủ xứ Catalan mới có thêm nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của thủ môn Thibaut Courtois. Tuy nhiên, cái họ cần là bàn thắng thì lại không đạt được. "Sát thủ" Messi trong trận này quá mờ nhạt và không để lại ấn tượng gì.
Chung cuộc hai lượt trận, Atletico đánh bại Barca với tỷ số 2-1, đưa thầy trò HLV Simeone góp mặt vào vòng 4 đội mạnh nhất Champions League mùa này.
![]() |
| Messi không thể làm gì để giúp Barca vào góp mặt tại bán kết Champions League. Ảnh: EPA. |
HLV Simeone tỏ ra cực kỳ hài lòng với cách mà Atletico đã vượt qua Barca. Ông nói rằng, Atletico đáng để ăn mừng khi vượt qua một đối thủ lớn để tiến vào bán kết. Dù Barca dần lấy lại thế trận, nhưng các cầu thủ Atletico đã đứng vững và cùng nhau đoàn kết để tạo nên chiến thắng.
Trong khi đó, HLV Martino lại tỏ ra tiếc nuối với những cơ hội mà đội bóng của ông đã bỏ lỡ. “Atletico đã chơi hay hơn, khởi đầu tốt hơn và họ có bàn thắng. Chúng tôi cũng có cơ hội, nhưng lại không thể ghi bàn. Sau khi có được bàn thắng, Atletico đã chơi phòng ngự với số đông, khiến Barca gặp khó khăn. Chúng tôi phải tiến lên bởi vẫn còn La Liga và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha để chiến đấu,” ông nói.
Vào ngày mai 11-4, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm bán kết, với trận bán kết diễn ra vào ngày 22 và 23-4 (lượt đi), và 29 và 30-4 (lượt về).
VĂN HIẾU (theo Goal)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận