QĐND Online – Sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với các trận đấu lượt về vòng 1/16 UEFA Champions League diễn ra rạng sáng 12-3 (giờ Việt Nam). Bayern Munich hòa 1-1 với Arsenal, trong khi Atletico Madrid “vùi dập” AC Milan với tỉ số 4-1 trên sân nhà. Với kết quả này, Bayern và Atletico giành quyền vào tứ kết, còn Arsenal và AC Milan dừng bước ở đấu trường châu Âu mùa này...
QĐND Online – Sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với các trận đấu lượt về vòng 1/16 UEFA Champions League diễn ra rạng sáng 12-3 (giờ Việt Nam). Bayern Munich hòa 1-1 với Arsenal, trong khi Atletico Madrid “vùi dập” AC Milan với tỉ số 4-1 trên sân nhà. Với kết quả này, Bayern và Atletico giành quyền vào tứ kết, còn Arsenal và AC Milan dừng bước ở đấu trường châu Âu mùa này.
“Pháo thủ thành London” đã tự làm khó mình khi để thua “Hùm xám xứ Bavaria” 0-2 ở lượt đi ngay trên sân nhà Emirates. Ở lượt về, với dàn sao trong đội hình, lại được đá trên sân nhà, nếu Bayern bị lật ngược thế cờ, sẽ chẳng khác nào một trận “động đất”.
![]() |
|
Arsenal “gục ngã” trước “Hùm xám xứ Bavaria”. Ảnh: fcbayern.de |
Kết cục là chẳng có “động đất” nào xảy ra. Kiểm soát trận đấu, Bayern có bàn thắng dẫn trước ở phút 55 do công của tiền vệ Schweinsteiger. Nhưng chỉ 2 phút sau, Podolski tận dụng cơ hội chớp nhoáng ghi bàn gỡ hòa cho các “Pháo thủ”. Dù rất nỗ lực nhưng Arsenal “lực bất tòng tâm” trong việc kiếm thêm bàn thắng. Cuối trận, Muller còn bỏ lỡ một bàn thắng trên chấm 11m sau khi Robben bị phạm lỗi trong vòng cấm.
HLV Arsène Wenger phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi không có nhiều cơ hội trong hiệp 1. Sang hiệp 2, khi Bayern có bàn dẫn trước, chúng tôi buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Thế trận khi đó cởi mở hơn rất nhiều. Chúc mừng Bayern. Họ xứng đáng giành chiến thắng”.
“Robben là cầu thủ xuất sắc, nhưng anh ấy có vẻ hơi yếu trong việc giữ thăng bằng. Anh ấy thường hay ngã ra sân, có lẽ là muốn kiếm các quả đá phạt. Nếu các trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo, có lẽ Robben sẽ ít tái diễn hành động đó”. HLV người Pháp nói về các tình huống “ngã vờ” của tiền đạo người Hà Lan.
Trong khi đó, HLV Pep Guardiola hồ hởi sau chiến thắng: “Tôi hài lòng với kết quả này. Bayern kiểm soát trận đấu, phòng thủ chắc. Tỷ số 1-1 phản ánh đúng thế trận. Khi họ có bàn gỡ hòa, tôi đã hơi lo lắng. Thật tốt là chúng tôi vẫn kiểm soát được tình hình sau bàn thua đó”.
Tiền vệ Bastian Schweinsteiger cũng có cùng quan điểm với người thầy: “Chúng tôi đã chơi tấn công, gây sức ép toàn diện lên đối thủ. Việc mở tỷ số giúp Bayern dễ đá hơn rất nhiều trong những phút sau đó. Arsenal không có nhiều cơ hội rõ ràng”.
Với kết quả này, Đức và Tây Ban Nha đã có đại diện ở vòng tứ kết UEFA Champions League mùa này và hứa hẹn sẽ có thêm các đại diện khác khi Borussia Dortmund và Real Madrid gần như “chắc suất” khi đè bẹp các đổi thủ của mình ở lượt đi ngay trên sân khách (Dortmund thắng Zenit 4-2, Real vùi dập Schalke 04 với tỷ số của một séc tennis 6-1)
NGỌC CHUNG (theo arsenal.com, fcbayern.de)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận