QĐND Online - HLV Lê Thụy Hải đã không bị sa thải, lại còn được “thiết tha” mời ở tiếp tục sự nghiệp tại xứ Thanh và còn nhận được một lời xin lỗi “chân thành”. Kiểu bẻ lái 180 độ của Ban lãnh đạo đội Thanh Hoá khiến người hâm mộ choáng…
QĐND Online - HLV Lê Thụy Hải đã không bị sa thải, lại còn được “thiết tha” mời ở tiếp tục sự nghiệp tại xứ Thanh và còn nhận được một lời xin lỗi “chân thành”. Kiểu bẻ lái 180 độ của Ban lãnh đạo đội Thanh Hoá khiến người hâm mộ choáng…
24 giờ sau trận thua ngược 2-3 “nặng mùi” trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 21, HLV Lê Thụy Hải nhận được tin mình bị “trảm”.
Người hâm mộ Thanh Hoá tuy buồn vì một vị “công thần” phải ra đi, nhưng ngược lại, cũng mừng vì giải toả được nỗi bức xúc chất chứa trong trận gặp Sông Lam Nghệ An.
![]() |
|
HLV Lê Thụy Hải (áo trắng). Ảnh: Xuân Gụ |
Những người quan tâm đến V-League thì thừa nhận, Ban lãnh đạo Thanh Hoá đã rất “chuyên nghiệp’, hành động quyết liệt khi xảy ra “vấn đề”.
Thế nhưng, kết cục, không có tường trình, không có lời xin lỗi nào đến từ ông Hải. Ngược lại, Ban lãnh đạo Thanh Hoá còn phải tự “xoá án”. Thậm chí, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hoá còn nói lời… xin lỗi ông Hải.
Ai đúng, ai sai? Thật “trắng- đen” lẫn lộn, chẳng biết đường nào mà lần. Chỉ có điều…
Đối với người hâm mộ xứ Thanh, việc ông Hải ở lại, về mặt chuyên môn, là một việc tốt. Bởi lẽ, chính ông là người đã xốc lại đội Thanh Hoá, đưa đội bóng xứ Thanh từ vị trí ứng cử viên rớt hạng lên vị trí vững vàng như ngày hôm nay. Hợp đồng với ông Hải còn 1 năm nữa. Điều đó có nghĩa, nếu ông không đi như tuyên bố mà hoàn thành hợp đồng, Thanh Hoá sẽ hứa hẹn một mùa tưng bừng ở năm sau.
Tuy nhiên, ở góc độ “con người”, một trận thua ngược quá nhiều nghi vấn trong khi không một lời giải thích thoả đáng sẽ là một vết nhơ khó gột. Hơn nữa, dù vẫn thừa nhận công ông Hải ở mùa giải này rất đáng ghi nhận, nhưng sức mạnh thực thụ của Thanh Hoá lại được nhìn nhận từ sự ủng hộ vô bờ bến của các CĐV. Mỗi trận đấu của Thanh Hoá, CĐV xứ Thanh đều tràn ngập khán đài. Và thêm nữa, nhờ có sự ủng hộ ấy, lãnh đạo tỉnh đã cấp một nguồn ngân sách rất lớn cho Thanh Hoá. Trong giai đoạn cuối mùa, “đô-ping” tiền đã tiếp nguồn sức mạnh cực lớn cho từng cầu thủ xứ Thanh.
Nay, niềm tin đối với ông Hải đã sứt mẻ, liệu sự ủng hộ của các CĐV Thanh Hoá có còn nồng nàn?
Thanh Hoá đang chuẩn bị cán đích một mùa giải thành công. Phải chăng, vì điều ấy mà Ban lãnh đạo không muốn để xảy ra một xì-căng-đan lớn, gây ảnh hưởng đến “đà phóng” đang vận hành trơn tru. Tưởng hay mà chắc gì đã hay! “Giữ mồm” cho yên chuyện có khi lại biến những ung nhọt thành ung thư ác tính. Quyết tâm rũ bỏ ung nhọt có khi đem lại được cho cơ thể trạng thái khoẻ mạnh. Thà một lần “đau” để khiến mọi sự minh bạch, để lấy lại niềm tin cho người hâm mộ, có khi lại tốt cho đội bóng xứ Thanh.
Huy Đăng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận