Từ những nắm bột xanh, đỏ, tím, vàng, dưới bàn tay bé xíu của các “nghệ nhân nhí”, đã trở thành những con vật, những bông hoa… thật ngộ nghĩnh, đáng yêu và gần gũi với đời sống hằng ngày của các em nhỏ...
Từ những nắm bột xanh, đỏ, tím, vàng, dưới bàn tay bé xíu của các “nghệ nhân nhí”, đã trở thành những con vật, những bông hoa… thật ngộ nghĩnh, đáng yêu và gần gũi với đời sống hằng ngày của các em nhỏ.
Vào những ngày nghỉ lễ, ngày rằm Trung thu, ở nhiều điểm vui chơi của Hà Nội, các trường mầm non đã tổ chức cho các em tập nặn Tò he. Đây là trò chơi thu hút rất đông các em tham gia. Với trí tưởng tượng phong phú, các em nhỏ đã thi nhau trổ tài và cho “ra lò” những sản phẩm ngộ nghĩnh, ngây thơ như chính tuổi các em. Nào là chó đốm, thỏ con, đủ cả 12 con giáp, hoa hồng tặng mẹ, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, chú Cuội… đến các loại hoa quả được nặn và pha bột màu như thật.
![]() |
|
Rất đông các em nhỏ tham gia nặn Tò he tại khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học.
|
![]() |
|
Chăm chú xem nặn Tò he.
|
![]() |
|
Tập nặn theo hướng dẫn của thầy...
|
Ảnh: Quang Thái
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận