Chủ Nhật, 06/12/2009, 21:09

    “Bến đò”... không lặng lẽ!

    QĐND Online - “Bến đò xưa lặng lẽ” là một khúc tráng ca đẹp và cảm động về con người ở vùng đất lửa trong chiến tranh. Họ sống, chiến đấu và yêu nhau trên cái nền lý tưởng của lòng căm thù giặc, tinh thần yêu quê hương đất nước và khát khao chiến thắng...

    No image available
    Một cảnh trong phim “Bến đò xưa lặng lẽ” (Hãng phim truyện I cung cấp).

    QĐND Online - Hãng phim truyện I (Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh) vừa tổ chức họp báo ra mắt bộ phim truyện truyền hình 21 tập “Bến đò xưa lặng lẽ” (đạo diễn Trần Vịnh, Giám đốc sản xuất Lê Hồng Sơn, kịch bản dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Xuân Đức - giải A cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam 2002-2004). Bộ phim là một trong những tác phẩm nghệ thuật thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập QĐND Việt . Phim được phát sóng trên kênh HTV9, Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh trong dịp 22-12.

    “Bến đò xưa lặng lẽ” tái hiện cuộc chiến đấu hi sinh anh dũng của quân dân Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Chuyện phim khắc họa các nhân vật với nhiều tính cách, số phận éo le phức tạp nhưng giàu nghị lực, có ý chí vươn lên làm chủ vận mệnh của mình. Bên cạnh sự tàn khốc và những bi kịch, bi tráng của chiến tranh là giá trị của tình yêu, của lẽ phải, của niềm tin tất thắng. Chính điều đó đã làm nên sức mạnh vô song của những con người ở vùng đất lửa, nơi đạn bom nhiều hơn sỏi đá. Phim có sự tham gia phối hợp của các các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

    “Bến đò xưa lặng lẽ” là một khúc tráng ca đẹp và cảm động về con người ở vùng đất lửa trong chiến tranh. Họ sống, chiến đấu và yêu nhau trên cái nền lý tưởng của lòng căm thù giặc, tinh thần yêu quê hương đất nước và khát khao chiến thắng. Số phận con người thông qua những nhân vật được khắc hoạ qua các tầng nấc tâm lí khá gay cấn và cảm động.

    Đọt, Li, Lương... là những người nông dân được giác ngộ và thấm nhuần lí tưởng cách mạng do Khảm dẫn dắt. Trong chiến đấu, họ luôn là những chiến sĩ tiên phong, không quản hi sinh, gian khổ, kiên cường đánh giặc cho đến hơi thở cuối cùng. Dù kẻ thù thực hiện tất cả những hành vi tra tấn dã man nhất nhưng họ vẫn một lòng kiên trung với cách mạng, không hé răng khai báo nửa lời. Tinh thần quyết chiến và quyết thắng đã khiến những chiến sĩ cách mạng hi sinh nhiều thứ: Tình yêu đôi lứa giữa Khảm và Lương, tình cha con, mẹ con giữa Khảm - Lương và bé Linh, tình bạn giữa Lương và Li... nhưng với nghị lực và niềm tin son sắt vào sự tất thắng của cách mạng, họ đã vượt qua, hoà cùng niềm vui đồng đội hướng đến ngày toàn thắng.  Kế tục truyền thống đó, những người con như Linh, Đình... sinh ra trong thời bình đã biết trân trọng giá trị từ những hi sinh xương máu của cha anh, để đương đầu với cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu, xây dựng quê hương đất nước phồn vinh.

    Đối lập với tuyến nhân vật chính diện trên là những con người mưu mô, thủ đoạn: Thầy giáo Cựu, Rệ, Thuẫn... Họ bất chấp nghĩa tình, đạo lí, sử dụng những thủ đoạn đê tiện nhất để trục lợi cho bản thân, gây tổn thất cho cách mạng. Tuy nhiên, cuối cùng lẽ phải và chân lí đã thắng, bọn họ đã phải trả giá đắt cho những tội ác do mình gây ra.

    Chiến tranh đi qua, những người lính Quảng Trị trở về với cuộc sống đời thường, trở về với bến đò xưa lặng lẽ. Nhưng “Bến đò” cuộc đời ấy không “lặng lẽ”. Nó luôn dậy lên những đợt sóng, trào dâng lên những dòng chảy của tất thảy những hỉ-nộ-ái-ố của đời sống xã hội. Dẫu vậy, dẫu cuộc đời vẫn còn đó những trái ngang, trăn trở nhưng chất lính trong mỗi con người đã giúp họ luôn luôn là chính mình. Bản ngã của người lính sau chiến tranh không là một không gian lặng lẽ, dù “bến đò” ký ức vẫn còn nguyên bóng dáng con thuyền tuổi trẻ trên khúc sông quê...

    Những cung bậc cảm xúc của các nhân vật trong phim đưa người xem đi từ hồi hộp, tò mò, gay cấn đến sự đồng cảm, sẻ chia. Và cái “bến đò” trong cảm nhận của khán giả, nó cũng không “lặng lẽ” mà luôn luôn vận động, biến đổi. Sống làm sao cho xứng đáng với sự hi sinh xương máu của những thế hệ cách mạng trong chiến tranh là thông điệp của bộ phim.

    Với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trong các cảnh quay chiến trường ác liệt và diễn xuất của dàn diễn viên: Thanh Hà, Thương Huyền, Thanh Thuỷ, Hồng Quang... “Bến đò xưa lặng lẽ” là một bộ phim đáng xem, một món quà cho bộ đội nhân ngày truyền thống.

    PHAN TÙNG SƠN

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...