QĐND - Nếu không có gì thay đổi, chắc chắn Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sẽ được các sinh viên du học Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a bình chọn là "Người ga-lăng nhất"...
Ga-lăng như Tổng thư ký VFF
QĐND - Nếu không có gì thay đổi, chắc chắn Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sẽ được các sinh viên du học Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a bình chọn là "Người ga-lăng nhất". Lý do rất đơn giản: Ngoài nhiệm vụ chính với đội tuyển bóng đá U.23, ông Tổng thư ký người Khánh Hòa này rất năng nổ trong việc... kiếm vé xem bóng đá miễn phí cho các sinh viên du học. Nhiều bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại xứ Vạn đảo đã khẳng định: Có anh Tuấn có khác.
Long Nguyên
Xích lô là số một
Tại SEA Games 26, ngoài các phương tiện giao thông thông thường, các phóng viên Việt Nam khi rảnh rỗi có thể chọn "nét Hà Nội trong lòng Pa-lem-bang" bằng một phương tiện hết sức thân thuộc: Xích lô. Xích lô tại thành phố thuộc tỉnh Nam Su-ma-tra giống y chang xích lô của Hà Nội trong khi tắc-xi tại đây lại không có sẵn trên đường và khi gọi được tổng đài để gọi xe thì nhiều nhân viên trực lại... không biết tiếng Anh. Bởi vậy, một số phóng viên Việt Nam đã chọn giải pháp: Đi xích lô từ sớm, vừa tiết kiệm chi phí, lại được ngắm nghía cảnh đẹp của nước bạn.
Phương Thảo
Tuấn "trâu vàng"
Cách đây hai năm, ông Ngô Quang Tuấn đượm buồn tâm sự: SEA Games 25 có lẽ là kỳ SEA Games cuối cùng ông được đi cổ vũ cho Đoàn thể thao Việt Nam. Cũng dễ hiểu, bởi căn bệnh hoại tử chân khiến một trong những cổ động viên Việt Nam cuồng nhiệt nhất không thể đi lại bình thường chứ đừng nói đến chuyện "đi đâu". Nhưng thật bất ngờ và cảm động, bằng lòng nhiệt tình và số tiền túi dành dụm được, ông Tuấn "trâu vàng" đã sang In-đô-nê-xi-a với phong cách hóa trang rất "xì-tin" và chiếc trống cổ động quen thuộc. Đi lại phải nhờ người đỡ, nhưng không vì thế mà cổ động viên đặc biệt này đánh mất sự nhiệt tình. Thật khâm phục nhiệt huyết của Tuấn "trâu vàng" .
Khánh Thư
Nhịn miệng đãi khách
Cứ bảo, người Việt Nam hiếu khách. Cái đấy thì đã đành. Nhưng bảo người In-đô-nê-xi-a hiếu khách thì cũng chẳng sai. Mấy ngày nay, nhiều cổ động viên Việt Nam nức nở khen các bạn In-đô-nê-xi-a vui tính và dễ gần hết biết, đặc biệt là những nông dân xứ Vạn đảo. Sang các ngôi làng gần Gia-các-ta cổ vũ SEA Games được một số gia đình nước bạn mổ gà để nấu cơm mời cánh cổ động viên nước ta dù ngôn ngữ thì chẳng ai hiểu ai.
Nam Khánh
"Còn có bridge, tớ còn tham dự"
Có lẽ, không ở đâu trên thế giới, một đại hội thể thao lại lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu như môn đánh bài bridge tại SEA Games 26: Cụ ông 80 tuổi, cụ bà 76 tuổi giành hai huy chương bạc với tư cách vận động viên cao tuổi nhất có huy chương. Cụ ông là Tê-ông Goa người Ma-lai-xi-a, còn cụ bà là Lai Chun người Xin-ga-po. Lão làng là vậy rồi, nhưng các cụ còn "máu" lắm. Cả hai cụ đều khẳng định như đinh đóng cột: "SEA Games tới mà có môn này, "tớ" chắc chắn giữ gìn sức khỏe để tranh tài".
Ngọc Tú
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận