Thứ Ba, 31/01/2012, 19:57

    Bệnh cũ tái phát!

    QĐND Online - Đánh nhau, chơi xấu đồng nghiệp trên sân đấu, khán giả bức xúc ném đá cầu thủ đội khách. Bóng đá Việt Nam khai xuân bằng những trận cầu bạo lực...

    QĐND Online - Đánh nhau, chơi xấu đồng nghiệp trên sân đấu, khán giả bức xúc ném đá cầu thủ đội khách. Bóng đá Việt Nam khai xuân bằng những trận cầu bạo lực.

    Hơn 10 năm chuyên nghiệp rồi mà nhìn cảnh cầu thủ đánh nhau trên sân, người hâm mộ chỉ biết lắc đầu than: Mùa giải mới với nhiều kỳ vọng đổi mới, hoá ra có hơn gì cách đây 10 năm, vẫn là bệnh cũ tái phát!

    No image available

    Trận đấu giữa Sài Gòn FC và Thanh Hoá liên tục bị gián đoạn bởi những pha đánh nguội của các cầu thủ. Ảnh: Internet

    Từ trước tới nay, Cúp Quốc gia vẫn được coi là sân chơi hạng hai, các đội bóng chỉ tung ra đội hình dự bị, hoặc những cầu thủ trẻ để rèn luyện kinh nghiệm trận mạc. Thế nhưng, bỗng dưng ở lượt trận tứ kết Cúp Quốc gia vừa diễn ra vào cuối tuần qua, các đội bóng lại thi đấu với tinh thần máu lửa hơn mức cần thiết, khiến các trọng tài chính phải rút ra 5 thẻ đỏ và 22 thẻ vàng.

    Trên sân Vinh, khán giả không chỉ chứng kiến một trận cầu kịch tính mà còn chứng kiến cả những pha “kung fu” của cầu thủ hai đội SLNA và V.Ninh Bình.

    Trọng tài chính đã rút đến 3 thẻ đỏ, 6 thẻ vàng “tặng” cho cả hai đội. Đáng chú ý nhất là cú tung chân của Hoàng Thịnh vào đầu Mạnh Dũng, hay là cú song phi của Đức Huy nhằm thẳng vào mặt của Trọng Hoàng. Những pha bóng đó nếu không phải là cố tình cho đối phương nằm viện thì chính xác là một thói quen cũ, ăn sâu và trở thành phản xạ tự nhiên của các cầu thủ.

    Câu chuyện Huy Hoàng phi thân nhằm triệt hạ tiền đạo Samson của Hà Nội T&T trước Tết vẫn còn đó. Mặc rù sau đó, Huy Hoàng lên tiếng thanh minh là không cố tình “chơi” Samson, nhưng khi xem lại băng ghi hình, không ai dám tin đó chính là câu nói thật lòng của Huy Hoàng.

    Bạo lực ở sân Vinh còn chưa ăn nhằm gì với diễn biến tại sân Thống Nhất, nơi đội chủ nhà Sài Gòn FC tiếp đón Thanh Hoá mà tính quyết liệt và cao trào lại đến vào những phút cuối trận.

    Đỉnh điểm là tình huống phạm lỗi của Anh Tuấn (Thanh Hoá) với Antonio (Sài Gòn FC). Tiền đạo Huỳnh Kesley của Sài Gòn FC đến lấy bóng để thực hiện pha đá phạt, đột nhiên Sunday của Thanh Hoá xông vào tấn công Huỳnh Kesley. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra giữa cầu thủ của hai đội, cho tới khi BTC và BHL của cả hai đội đã phải vào sân để can ngăn trật tự mới tạm dừng.

    Nguyên dẫn đến sự việc trên, là do một số cầu thủ của Thanh Hóa đã không kìm được ức chế ở những phút cuối bởi không hài lòng với cách điều khiển của trọng tài Nguyễn Đức Vũ. Das Silva đã bị thẻ đỏ vì phản ứng thô tục với trọng tài, còn Sunday cũng bị truất quyền thi đấu sau khi có hành vi tấn công tiền đạo Huỳnh Kesley của đội chủ nhà.

    Khán giả TP. Hồ Chí Minh vốn hiền hoà và lành tính, nhưng khi kết thúc trận đấu, số đông người hâm mộ Tp. Hồ Chí Minh đã nán lại ở khán đài A đòi “xử” đội khách. Phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng an ninh, các cầu thủ Thanh Hoá mới thoát khỏi vòng vây.

    Còn nhớ, cách đây mấy tháng, khi thành lập công ty VPF, các ông bầu liên tục tung hô sẽ thẳng tay với những cầu thủ hay có hành vi bạo lực, hay những trận cầu tiêu cực. Thế nhưng, sự thật lại ngược lại, từ khi mùa giải bắt đầu, câu chuyện bạo lực sân cỏ vẫn tiếp tục diễn ra mỗi lúc một trầm trọng hơn!

    Người hâm mộ mong muốn, công ty VPF cần phải có những chuyển biến và vạch ra một hướng để chỉnh đốn chất lượng của cả giải đấu. Ví dụ: Ai sẽ đứng ra giải quyết vấn đề về đạo đức cầu thủ? Ai sẽ là người triệt tiêu cảnh cầu thủ đá bóng thì ít, đánh nhau thì nhiều…?

    Câu trả lời ở đâu, chắc chắn là ở chính đội ngũ các ông bầu của công ty VPF, những người đã thay VFF điều hành giải đấu. Chỉ có họ mới có thể yêu cầu, cầu thủ ở giải Super League, Cúp Quốc gia… chơi bóng đẹp hơn.

    Hi vọng, với quyền lực ở trong tay, bầu Kiên và các người bạn trong thời gian tới sẽ tìm ra phương thuộc đặc trị “căn bệnh” mà trong hơn 10 năm qua bóng đá Việt Nam luôn phải “vật vã” sống chung.

    V.Phong

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...