Chủ Nhật, 15/04/2018, 21:42

    Bích họa gắn kết tình làng nghĩa xóm

    QĐND - Gần đây, cư dân Khu chung cư Học viện Hậu cần (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) thường xuyên qua lại tầng 2 để ngắm những bức bích họa vẽ phong cảnh các vùng miền đất nước. Không chỉ tô điểm hành lang vốn đơn điệu mà những bức bích họa còn có góp phần thắt chặt tình cảm giữa các hộ gia đình nơi đây.

    Những ánh đèn sáng trưng dẫn lối chúng tôi đến ngách có 4 hộ gia đình theo số căn hộ 207, 208, 209, 210. Dọc hai bên hành lang là 6 bức bích họa vẽ quang cảnh: Cầu Long Biên (Hà Nội), chợ Bến Thành (TP Hồ Chí Minh), nếp nhà sàn Tây Bắc, ruộng lúa chín vàng xen lẫn mái ngói đỏ tươi Đồng bằng Bắc Bộ, mái nhà rông cao vút đại ngàn Tây Nguyên và dòng kênh sen hồng trải dài của vùng đất Nam Bộ.

    Người đề xuất ý tưởng vẽ các bức bích họa là Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Bản đồ, Phòng Đào tạo, Học viện Hậu cần. Dịp Tết Mật Tuất vừa rồi, bên trong nhà các hộ gia đình trang trí rất đẹp nhưng bên ngoài hành lang độc một màu trắng nước sơn tường thật đơn điệu. Anh bàn bạc với 3 hộ gia đình còn lại vẽ bích họa lên những bức tường dọc hành lang và được hưởng ứng nhiệt tình. Qua bạn bè, anh Bình đã kết nối với các họa sĩ của Báo Quân đội nhân dân bởi phải cần tài năng của người họa sĩ mới có thể vẽ những bức bích họa ra tấm ra món.

    Bích hoạ làm đẹp thêm cuộc sống ở Khu chung cư Học viện Hậu cần.

    Bích hoạ làm đẹp thêm cuộc sống ở Khu chung cư Học viện Hậu cần.


    Trước tiên, các hộ dân cùng bàn bạc về chủ đề và thống nhất sẽ vẽ khung cảnh đặc trưng vùng miền xuyên suốt từ Bắc vào Nam để cho con trẻ biết thêm về đất nước Việt Nam tươi đẹp, đa dạng các miền văn hóa. Thiếu tá Nguyễn Quang Cường, Trưởng ban Thiết kế mỹ thuật và Dàn dựng trang, Phòng Thư ký tòa soạn (Báo Quân đội nhân dân) đo đạc diện tích mảng tường, vẽ phác thảo trên máy vi tính. Các hộ dân cùng nhau góp ý để những bức tranh ngày một hoàn thiện từ bố cục, màu sắc đến những chi tiết về con người đang sinh hoạt. Đối với bích họa, khi vẽ thường ôm trùm toàn bộ diện tích nhưng các họa sĩ chỉ chọn phần giữa bức tường để vẽ nhằm có một bức tranh hoàn chỉnh không vướng vào những ô cửa sổ, hộp cứu hỏa; đồng thời tạo cảm giác giống như bức tranh treo tường.

    Vẽ bích họa không quá khó, như với họa sĩ Lê Anh (Phòng Thư ký toà soạn) lại là sở trường bởi anh đã nhiều lần vẽ bích họa ở các nhà hàng, quán cà phê… 5 họa sĩ Báo Quân đội nhân dân sau giờ trực làm báo, thay phiên nhau đến vẽ. Ròng rõ trong hơn hai tuần, từ quét sơn nền, vẽ quang cảnh, con người, quá trình vẽ đều bổ sung một vài chi tiết để các bích họa hoàn thiện đẹp hơn.

    Từ khi có bích họa, người già đến em nhỏ đều cảm thấy vui. Nhìn nét vẽ sinh động, uyển chuyển, con người sống gần gũi chan hòa với thiên nhiên, ai nấy thấy lòng mình như được dịu lại sau những giờ làm việc, học hành bận rộn. Ngày khánh thành bức bích họa, các hộ dân tổ chức bữa tiệc nhỏ cùng chung vui. Chứng kiến khung cảnh đầm ấm đó, mới thấy những bức bích họa đã thực sự gắn kết tình làng nghĩa xóm ở một khu chung cư hiện đại mà thường người ta nghĩ khép kín, ít có sự giao lưu giữa các hộ gia đình.

    Bài và ảnh: HOÀNG HOÀNG

    HOÀNG HOÀNG

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...