Thứ Sáu, 18/06/2010, 13:29

    Biểu tượng chiến thắng của Nam Phi

    QĐND Online - Có lẽ giờ này, Ca-hiu và đồng đội vẫn chưa hết sốc sau trận đại bại 0-4 trước đội tuyển Đức. Một trận thua trước Gha-na sẽ đặt dấu chấm hết cho tham vọng của “những chú chuột túi Kangaroo” trên đất Nam Phi. Trong khi đó, Gha-na sau trận thắng Xéc-bi-a 1-0, giờ đang được nhìn nhận là biểu tượng chiến thắng, là niềm kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá lục địa đen...

    QĐND Online - Có lẽ giờ này, Ca-hiu và đồng đội vẫn chưa hết sốc sau trận đại bại 0-4 trước đội tuyển Đức. Một trận thua trước Gha-na sẽ đặt dấu chấm hết cho tham vọng của “những chú chuột túi Kangaroo” trên đất Nam Phi. Trong khi đó, Gha-na sau trận thắng Xéc-bi-a 1-0, giờ đang được nhìn nhận là biểu tượng chiến thắng, là niềm kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá lục địa đen.

    Ô-xtrây-li-a thi đấu cực kỳ thành công ở World Cup 2006, họ chỉ chịu dừng bước trước I-ta-li-a bởi bàn thắng trên chấm phạt đền của Tốt-ti (trước đó hậu vệ Grốt-xô đã đánh lừa trọng tài, “ngã rất đẹp” trong vòng cấm Ô-xtrây-li-a). Bốn năm sau kỳ World Cup đáng nhớ trên đất Đức, các cầu thủ Ô-xtrây-li-a tự tin hành quân đến Nam Phi, với ước mơ làm nên chuyện lớn. Nhưng mộng đẹp của Ca-hiu, Lu-các Nêu, Xchoác-dơ đã tan như bong bóng xà phòng khi Ô-xtrây-li-a bị đội tuyển Đức đè bẹp 4-0. Đến giờ, một số tuyển thủ Ô-xtrây-li-a vẫn chưa hết kinh hoàng khi nhớ về trận thua trên. Nếu Clâu-dơ, Ca-cau, Mui-lơ không bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ăn bàn, thì Đức còn thắng Ô-xtrây-li-a đậm hơn nữa. Ngay cả tiền vệ trụ cột Ca-hiu cũng chưa hết choáng váng, vậy thì Ô-xtrây-li-a sẽ đá thế nào trong trận đấu gặp Gha-na? Xét trên lý thuyết, lực lượng hai đội khá cân bằng nhưng về tinh thần, niềm tin và khát vọng thì cầu thủ Gha-na đang vượt trội.

    No image available
    Ghi-an sẽ khiến hàng thủ Ô-xtrây-li-a chao đảo (ảnh: FIFA). 

    Gha-na đã chơi một trận cực hay về đấu pháp trước Xéc-bi-a. Sau khi chủ nhà Nam Phi gần như bị loại; An-giê-ri, Ca-mơ-run thua trận đầu ra quân; Bờ Biển Ngà hòa thất vọng trước Bồ Đào Nha thì Gha-na, lại được cho là cứu cánh của bóng đá châu Phi tại World Cup 2010.

    Đấu với đối thủ Ô-xtrây-li-a, đội tuyển Gha-na sẽ không nhập cuộc vội vã, ào lên tấn công ngay từ đầu. Với thể lực vượt trội, các cầu thủ Gha-na sẽ tấn công mạnh mẽ trong hiệp hai để hàng thủ đối phương bộc lộ sai lầm.

    Ô-xtrây-thì khác, do đã thua trận ra quân nên trận đấu này, họ phải dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng chứ không thể chơi lừng khừng, rập rình cơ hội, vì hòa cũng đồng nghĩa là chuẩn bị lên đường về nước. Nhưng vắng Ca-hiu (do nhận thẻ đỏ trận gặp Đức), mọi phương án tấn công của HLV Vơ-bếch gần như bị phá sản hoàn toàn. Ca-hiu là mắt xích cực kỳ quan trọng trong sơ đồ 4-4-2 của Ô-xtrây-li-a. Vắng mặt tiền vệ đang khoác áo CLB Everton, khả năng ghi bàn của đội bóng châu Đại dương bị suy giảm nghiêm trọng. Nếu có Ca-hiu xuất hiện trên sân, thì Gha-na còn dè chừng vài phần. Nay tiền vệ này vắng mặt, chúng tôi tin các cầu thủ Gha-na sẽ vô cùng tự tin nhập cuộc và bình thản lái cuộc chơi theo ý mình. Một khi Ô-xtrây-li-a nhao lên tấn công, họ sẽ bị dính đòn “hồi mã thương” của tiền đạo Ghi-an phía Gha-na.

    Đình Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...