Thứ Năm, 10/07/2008, 10:28

    Biểu tượng quyền lực và chiến thắng

    Bếc-kham, tiền vệ của CLB LA Galaxy (Mỹ) vẫn là cầu thủ kiếm tiền số 1 thế giới. Năm 2007, theo điều tra của tạp chí uy tín Forbes, Bếc-kham kiếm được tổng cộng 24,4 triệu bảng.

    No image available

    Ngài G.Rô-giơ, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế.

    Bếc-kham, tiền vệ của CLB LA Galaxy (Mỹ) vẫn là cầu thủ kiếm tiền số 1 thế giới. Năm 2007, theo điều tra của tạp chí uy tín Forbes, Bếc-kham kiếm được tổng cộng 24,4 triệu bảng. Nhưng trong số 100 nhân vật thể thao ảnh hưởng nhất thế giới, Bếc-kham chỉ xếp hạng 23, sau rất nhiều tên tuổi lớn của làng thể thao như G.Rô-giơ, Xép Bla-tơ, Tai-gơ Út...

    Con gà đẻ trứng vàng

    Đến giờ, nhiều người vẫn không hiểu tại sao CLB LA Galaxy lại đồng ý trả cho Bếc-kham số tiền kỷ lục thế giới 128 triệu bảng/5 năm, khi cầu thủ người Anh này đã qua thời kỳ đỉnh cao. Dân Mỹ vốn nổi tiếng là giỏi trong kinh doanh và họ chẳng chịu hớ bao giờ. Từ khi có Galaxy bán được 300.000 chiếc áo đấu của Bếc-kham. Hợp đồng truyền hình, tài trợ, quảng cáo cứ ùn ùn kéo đến trước cửa ban lãnh đạo đội bóng LA Galaxy. Dù đã ở phía bên kia sườn sự nghiệp, nhưng “thương hiệu” Bếc-kham luôn là bảo chứng cho bất kỳ sự thành công của CLB nào trên thương trường. Nhờ có Bếc-kham mà Rê-an vượt mặt MU trở thành CLB kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Giờ đến lượt LA Galaxy “ngồi mát ăn bát vàng” nhờ sự có mặt của tiền vệ quốc tế người Anh này. Hơn nữa, tuy giàu có nhưng Bếc-kham lại không cờ bạc, vui chơi thâu đêm ở những quán bar, hộp đêm. Bếc-kham chính là mẫu cầu thủ nổi tiếng, giàu có, đẹp trai, đạo đức mà thể thao Mỹ đang cần để đánh bóng hình ảnh.

    Quyền lực số 1

    Tuy là cầu thủ kiếm tiền số 1 thế giới nhưng trên bảng xếp hạng nhân vật thể thao quyền lực nhất thế giới, Bếc-kham chỉ xếp hạng 23. Đứng đầu trong bảng xếp hạng này là Rô-giơ, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế (IOC). Từ một tổ chức làm ăn thua lỗ những năm 80, sang đến thập kỷ 90 của thế kỷ trước, IOC từng bước khởi sắc trong việc kinh doanh và đến giờ, ngân quỹ của IOC có đến hàng tỷ đô-la lợi nhuận thu về từ những Đại hội thể thao Ô-lim-pích, Thế vận hội mùa đông... G.Rô-giơ vốn là người trầm tĩnh, ít nói, ít xuất hiện trước ống kính phóng viên và truyền hình nhưng chỉ cần một câu nói của vị chủ tịch đáng kính này cũng có thể khiến cục diện thể thao thế giới thay đổi.

    Giành được quyền đăng cai tổ chức World Cup đã khó, giành được quyền tổ chức Thế vận hội còn khó hơn. Ô-lim-pích luôn là đấu trường đỉnh cao mà bất kỳ VĐV cũng như những thành phố lớn trên thế giới đều ngày đêm mong mỏi được góp mặt tham dự, được đăng cai. G.Rô-giơ chẳng khác gì một chính khách cao quý luôn được thị trưởng những thành phố lớn trên thế giới sẵn lòng đón tiếp.

    Biểu tượng chiến thắng

    Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Xép Bla-tơ chỉ xếp thứ ba trong danh sách những nhân vật thể thao quyền lực nhất thế giới, sau Giô-giơ Gút-đen, trưởng ban tổ chức giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL). Thế nhưng ở Mỹ, có một người có tầm ảnh hưởng không thua kém gì Giô-giơ Gút-đen, đó chính là Tai-gơ Út, tay gôn số 1 thế giới. Kể từ khi bước chân vào làng gôn chuyên nghiệp, Tai-gơ Út luôn hiện diện trong số 10 nhân vật thể thao quyền lực nhất thế giới và năm nay cũng không phải là ngoại lệ.

    Mới đây, sau khi đoạt chức vô địch giải Mỹ mở rộng 2008, Tai-gơ Út tuyên bố sẽ “giải nghệ” đến cuối năm để phẫu thuật chấn thương đầu gối, chấn thương khiến Tai-gơ Út thi đấu ở giải Mỹ mở rộng 2008 như một anh thương binh nhưng rốt cuộc lại trở thành người hùng khi giành chiến thắng nghẹt thở trước Mê-đi-a-tê trong một cuộc so tài gay cấn, hồi hộp nhất trong lịch sử làng gôn thế giới. Ngay sau khi Tai-gơ Út tuyên bố nghỉ thi đấu hết năm 2008, giới tài chính đánh giá các phương tiện truyền thông đại chúng Mỹ sẽ bị thiệt hại hàng chục triệu đô-la vì vắng Tai-gơ Út, số người đọc báo, xem truyền hình trực tiếp các giải gôn sẽ giảm hẳn.

    Đáng ra, Tai-gơ Út đã không dự giải Mỹ mở rộng 2008 để phẫu thuật chấn thương nhưng người Mỹ lo sợ không có tay gôn số 1 thế giới, cúp vô địch sẽ bị người châu Âu nẫng mất. Và sau bao cuộc vận động hành lang, thương thuyết, Tai-gơ Út lại xuất hiện ở giải Mỹ mở rộng 2008. Sự có mặt của Tai-gơ Út chính là sự đảm bảo chắc chắn nhất cho thành công của giải đấu. Còn nếu là CĐV trung thành của Tai-gơ Út, chẳng có lý do gì để xem truyền hình trực tiếp một giải gôn mà không có mặt thần tượng của mình.

    ĐÌNH HÙNG

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...