Thêm một chiến thắng nữa, Bình Dương đã tiến một bước dài đến ngôi vô địch V-League 2007 trong thời điểm nhiều đội bóng được coi là có khả năng cạnh tranh (dù nhỏ) với họ đều mất điểm. Trở về sân Hàng Đẫy, HLV Lê Thụy Hải muốn dẫn dắt Bình Dương đánh bại các học trò cũ Hà Nội ACB để chứng tỏ rằng, việc họ cắt hợp đồng với ông mấy mùa trước là sai lầm và ông Hải “lơ” đã được toại nguyện.
![]() |
|
Mba-ba-di ghi bàn nhưng Hà Nội ACB vẫn thua Bình Dương 1-2. Ảnh: XUÂN GỤ |
Nhập cuộc với quyết tâm cao và sự tập trung cần thiết, Bình Dương nhanh chóng chiếm thế chủ động và sớm có được bàn mở tỉ số ở phút thứ 6 do công của A-mao-bi. Không chấp nhận mất điểm dễ dàng trên sân nhà, lại bị dẫn trước, Hà Nội ACB chuyển chiến thuật từ co cụm sang đôi công và đã tìm được bàn gỡ hoà sau pha dứt điểm chuẩn xác ở phút 21 của Mba-ba-di. Tuy nhiên, sau bàn thắng này, Hà Nội ACB lại để mất thế trận và tiếp tục mắc sai lầm như nhiều trận trước đó là lùi về quá sâu để phòng ngự. Ép sân toàn diện, tạo được nhiều cơ hội, nhưng cũng phải đến phút 89, Bình Dương mới có được bàn thắng quyết định khi Ke-xli lập công. Thắng trận 2-1, Bình Dương nới rộng khoảng cách với đội đứng nhì bảng lên 10 điểm. Dù mùa giải còn dài, nhưng cũng không phải quá sớm để khẳng định, ngôi vô địch khó tuột khỏi tay Bình Dương nếu họ không tự vấp ngã.
Khi Bình Dương chưa vấp ngã thì những đội có tham vọng là ĐKVĐ Đồng Tâm Long An hay Hoàng Anh Gia Lai đã không thể giành thắng lợi để tiếp tục bám đuổi. Trên sân Nha Trang, hai bàn thắng Giô-na-than và Tấn Tài đã giúp Khatoco Khánh Hòa vượt qua Đồng Tâm Long An với tỉ số 2-1, đồng thời chấm dứt luôn chuỗi 7 trận không thắng liên tiếp trước đó. Hoàng Anh Gia Lai đã chơi khá hay và ghi được 2 bàn thắng tại sân Thiên Trường, nhưng chung cuộc chỉ hòa chủ nhà Đạm Phú Mỹ Định 2-2. Hai trận đấu còn lại, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn thắng Tài chính dầu khí Sông Lam Nghệ An 1-0 và Pisico Bình Định thắng Hòa Phát Hà Nội 3-2.
Trên bảng xếp hạng sau 15 vòng đấu, ngoại trừ Bình Dương (36 điểm) quá mạnh, Đà Nẵng (26 điểm) đã vượt qua Halida Thanh Hóa (25 điểm) để giành vị trí nhì bảng. Pisico Bình Định, Đồng Tâm Long An (22 điểm) và Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn hy vọng tranh vị trí thứ nhì hoặc thứ ba trong khi Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (19 điểm) đã tạm thoát xa khu vực nguy hiểm. Huda Huế (11 điểm) vẫn giậm chân ở cuối bảng, xếp ngay trên là Đồng Tháp và Hòa Phát Hà Nội (cùng 15 điểm), tiếp theo là Hà Nội ACB (16 điểm) và nhóm 3 đội cùng được 18 điểm là Tài chính dầu khí Sông Lam Nghệ An, Đạm Phú Mỹ Nam Định và Khatoco Khánh Hòa.
ĐỨC HIẾU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận