QĐND Online – Nếu như chiến thắng 1-0 của Bồ Đào Nha trước Thụy Điển không quá bất ngờ thì việc Pháp thất bại 0-2 trước Ukraine làm người hâm mộ hoài nghi về khả năng được đến Brazil của “Gà trống Goulois” mùa hè năm sau. Như vậy, Bồ Đào Nha và Ukraine đã nắm lợi thế lớn trước trận lượt về trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2014 Khu vực châu Âu...
QĐND Online – Nếu như chiến thắng 1-0 của Bồ Đào Nha trước Thụy Điển không quá bất ngờ thì việc Pháp thất bại 0-2 trước Ukraine làm người hâm mộ hoài nghi về khả năng được đến Brazil của “Gà trống Goulois” mùa hè năm sau. Như vậy, Bồ Đào Nha và Ukraine đã nắm lợi thế lớn trước trận lượt về trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2014 Khu vực châu Âu.
Vì tấm vé vớt dự World Cup 2014, cả Bồ Đào Nha và Thụy Điển sẽ quyết chiến thực sự ở trận lượt đi tại Lisbon, nơi mà người hâm mộ thế giới chờ đợi rất nhiều vào màn so tài giữa hai ngôi sao Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic. Cả hai đều là những ngôi sao hàng đầu thế giới, là điểm tựa cho cả đội bóng và không chỉ vì mục tiêu giành vé dự World Cup, mà còn ghi những điểm số cần thiết cho cuộc đua giành Quả bóng Vàng.
Việc Thụy Điển phải đá play-off thực sự khiến nhiều người tiếc nuối bởi họ đã bám đuổi Đức suốt cả vòng bảng, trong khi Bồ Đào Nha phần nào đã gây thất vọng nhiều hơn khi để Nga vượt lên chiếm ngôi đầu bảng.
![]() |
| Chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Thụy Điển "mang tên" Ronaldo. Ảnh: Reuters |
Đúng như những gì đã dự đoán, ngay từ khi tiến còi khai cuộc của trọng tài N. Rizzoli vang lên, các ngôi sao Bồ Đào Nha đã tràn lên tấn công một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, Thụy Điển đã chứng tỏ rằng mình là một đối thủ vô cùng khó chịu bằng cách phòng ngự phản công sắc nét. Hai ngôi sao Ronaldo và Ibrahimovic vẫn chưa thể có những phút giây tỏa sáng cá nhân.
Những phút cuối trận, hàng thủ của đội khách dường như đã khá mệt mỏi còn Bồ Đào Nha đang dần có những cơ hội rõ ràng hơn. Cuối cùng, những nỗ lực của thầy trò HLV Paulo Bento đã được đền đáp xứng đáng bởi pha làm bàn của Ronaldo phút 82, qua đó ấn định chiến thắng 1-0 cho Bồ Đào Nha. Nhìn tổng thể trận đấu có thể thấy, Bồ Đào Nha đã chơi nổi bật hơn Thụy Điển.
Mặc dù bàn thắng của mình có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp Bồ Đào Nha có được lợi thế trước trận lượt về nhưng Ronaldo vẫn tiếc nuối vì đội tuyển không có một chiến thắng đậm đà hơn. “Đây là một chiến thắng đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, lúc đó tôi hy vọng Bồ Đào Nha phải ghi thêm 1 đến 2 bàn nữa, nhưng điều đó không xảy ra. Chúng tôi vẫn vui mừng vì kết quả đã đạt được, nhưng trận lượt về sẽ khó khăn vì Bồ Đào Nha phải chơi trên sân khách. Chỉ có một chút lợi thế nhưng như thế còn hơn là một trận hòa”, Ronaldo chia sẻ.
HLV Paulo Bento của Bồ Đào Nha nhận xét trận lượt đi của hai đội là khá cân bằng: “Có thể chúng tôi đá nổi trội hơn nếu xét tổng thể, nhưng về cơ bản tôi thấy cả hai đều chơi ngang tài ngang sức. Hiệp 2 chúng tôi đã chơi rất tốt và bàn thắng của Ronaldo đã đem về lợi thế cho Bồ Đào Nha. Các cầu thủ nên vui mừng vì những gì họ đã làm được và chuẩn bị tinh thần cho trận lượt về.”
Với HLV Erik Hamren, Thụy Điển vẫn còn nhiều cơ hội để ngược dòng trước Bồ Đào Nha. Ông cho biết các học trò của mình cũng đã thi đấu khá tốt nhưng chỉ đáng tiếc bởi họ đã để Ronaldo ghi bàn. Nhưng Thụy Điển vẫn còn 90 phút thi đấu chính thức trên sân nhà nên họ sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu giành tấm vé vớt dự World Cup 2014.
* Trong khi đó, dù được đánh giá vượt trội về mọi mặt, song đội tuyển Pháp lại bất ngờ đại bại trước Ukraine tới 2 bàn không gỡ tại Kiev.
Tuyển Pháp luôn là cái tên danh tiếng hơn Ukraine rất nhiều. Trong đội hình “Gà trống” cũng có rất nhiều cái tên nổi tiếng như Benzema, Cabaye, Giroud và đặc biệt là ứng viên “Quả bóng Vàng 2013” Franck Ribery.
![]() |
| Những sai lầm của hàng phòng ngự khiến Pháp phải trả giá đắt. Trong ảnh: Yarmolenko (số 7) thực hiện thành công quả phạt penalty để ấn định chiến thắng 2-0 của Ukraine trước Pháp. Ảnh: Reuters |
Đối thủ của Ribery và tuyển Pháp, Ukraine, là một đội bóng đang đổi mới. Họ đã từ bỏ lối chơi thô cứng để chuyển sang một diện mạo mới trẻ trung hơn, mạnh mẽ hơn. Đa phần các cầu thủ tấn công đều là những tài năng trẻ sáng giá, còn đội trưởng của họ, Anatoliy Tymoshchuk từng là đồng đội cũ của Ribery. Thành tích vòng bảng của Ukraine khá ấn tượng, họ đã vượt qua Ba Lan và Montenegro, cầm hòa Anh ở cả hai lượt trận để chiếm ngôi nhì bảng cùng tấm vé play-off.
Với tính chất căng thẳng của trận đấu, cả Ukraine và Pháp đều nhập cuộc thận trọng. Được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu những ngôi sao có thể tạo ra đột biến, đội khách là những người có thời gian kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Trong thế trận ấy, Ukraine đã chủ động chơi phòng ngự phản công khiến cho Pháp không tạo ra được nhiều sóng gió về phía cầu môn của thủ thành Pyatov.
Hiệp 2 mới là bước ngoặt của trận đấu khi Roman Zozulya ghi bàn thắng đưa chủ nhà Ukraine lên dẫn trước. Càng đá càng rối, Pháp lại mắc sai lầm khi “dâng” một quả penalty cho Ukraine phút 83 và Andriy Yarmolenko đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Mặc dù gặp bất lợi lớn ở trận lượt về nhưng HLV Didier Deschamps của Pháp khẳng định “Gà trống” vẫn còn cơ hội. “Đây là một cuộc chiến. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội. Nhưng hàng phòng thủ lại liên tiếp mắc sai lầm dẫn đến những bàn thua ngoài ý muốn. Đó là một kết quả rất xấu cho Pháp nhưng chúng tôi vẫn phải tin tưởng vào trận lượt về trên đất Pháp”, ông Deschamps nói.
Với HLV Mikhail Ivanovich, chiến thắng 2-0 trước Pháp là một phần thưởng bất ngờ nhưng xứng đáng cho những nỗ lực thi đấu của toàn đội. “Ukraine ngày càng khẳng định được lối chơi của mình. Chúng tôi đã thi đấu hết mình và chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ phong độ thi đấu ở trận lượt về tới đây để ghi tên mình vào VCK World Cup 2014 tại Brazil”, ông cho biết thêm.
Trận lượt về giữa Thụy Điển-Bồ Đào Nha và Pháp-Ukraine sẽ diễn ra lúc rạng sáng ngày 20-11 theo giờ Việt Nam.
VĂN HIẾU (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận